Ngày
1 Tháng 1 – Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa
Trời
Các bài đọc trích sách: - Dân Số 6,22-27; - Thánh
Vịnh 67,2-3.5.6+8; - Galát 4,4-7; - Luca 2,16-21
Bài Đọc 1: Dân Số 6,22-27 - Ta Sẽ Chúc Lành Cho Chúng
Bài Đọc 2: Galát 4,4-7 - Là Con Thì Cũng Là Người Thừa Kế
Tin Mừng: Luca 2,16-21 - Người Ta Đặt Tên Cho Hài Nhi Là Giêsu
Thánh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa
|
Giáo
Hội đón chào Năm Mới Dương Lịch dưới hình thức cử hành lễ mừng kính đức Maria,
Mẹ Thiên Chúa. Nếu đức Maria không thưa với Chúa: ‘’Này
tôi là tỳ nữ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói,’’ thì
Chúa Cứu Thế đã không nhập thế, cũng như Ngôi Hai không nhập thể được.
Maria
là tạo vật số một đã tuyệt đối vâng ý Chúa Cha. Vì Đức Maria vâng
lời, nên việc nhập thể của Đức Giêsu đã trở thành hiện thực. Do đó,
nhân loại yêu mến và tôn vinh Mẹ là điều rất dễ hiểu. Nhờ cộng tác với Chúa,
đức Maria đã đem ơn cứu độ đến cho chúng ta.
Đức
Maria yêu mến Thiên Chúa đến nỗi Chúa Thánh Thần đã ngự xuống nơi cung lòng Mẹ,
và nhờ đó Ngôi Hai nhập thế làm người. Đức Maria giữ một địa vị quan
trọng trong đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta.
Như
chúng ta đều biết, Đức Maria chỉ là một trinh nữ yếu đuối, một cô gái trẻ
trung, nhưng Mẹ có khả năng xua đuổi tội lỗi, đánh bại hỏa ngục, bởi vì quyền
lực Thiên Chúa ở trong linh hồn một tạo vật, có thể trở nên mạnh mẽ trong sự
yếu đuối. Đức Maria ban cho chúng ta một mẫu gương can đảm; Mẹ
khuyến khích chúng ta tin cậy vào Chúa trong mọi tình huống.
![]() |
Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa
|
Vui
mừng qúa, Maria hát rằng: ‘’Linh hồn tôi ngợi khen
Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ
tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi
đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao
điều cao cả.’’
Nơi Đức
Kitô nhập thể, chúng ta thấy sức mạnh trở nên yếu đuối; nhưng ở nơi Đức Maria,
yếu đuối đã trở nên sức mạnh. Chúng ta mang thân phận yếu đuối và
mỏng dòn, từ bẩm sinh. Nhưng, noi gương Đức Maria, nếu hoàn toàn phó
thác nơi Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự khôn ngoan và sức mạnh phi
thường. Đức Maria là nhân chứng cho biết, Chúa có thể làm
được mọi sự nếu chúng ta cho Chúa đôi cánh tay thong dong của mình.
Nhờ sức
mạnh siêu nhiên, Đức Maria đã có thể đổi ngược trào lưu nhân loại đổ nát do tội
lỗi nguyên tổ gây nên. Nhờ sức mạnh Thiên Chúa, Maria đã nhận sứ
mạng là Mẹ Thiên Chúa qua mầu nhiệm Nhập Thể. Trong Đức Kitô, Thiên
Chúa đã trở nên người như chúng ta, từ nơi cung lòng Đức
Maria. Chính vì thế, nhân loại đã thoát khỏi vòng tội lỗi và sự chết
thiêng liêng.
Maria được mọi ân sủng, vì Mẹ biết cầu
nguyện. Maria trở nên Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã cầu
nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh của Mẹ, cũng như cầu nguyện là sức
mạnh của tất cả các linh hồn lành thánh. Mẹ cầu nguyện trong mọi
hoàn cảnh, khi vui cũng như lúc buồn. Maria được phong tặng tước
hiệu ‘’Đấng cầu bầu’’, vì Mẹ mang ân sủng cầu
nguyện. Maria cầu nguyện cách đơn sơ, vì Mẹ khiêm nhường.
|
Xã hội
chúng ta đang sống, mỗi ngày càng trở nên phức tạp và cao
ngạo. Maria rất đơn sơ và ngay thật. Mẹ không lừa đảo hay
phỉnh gạt. Chính tội lỗi thúc đẩy chúng ta ưa thích che đậy và quanh
co. Mẹ là cô gái thôn quê, nên Mẹ cầu nguyện đơn sơ, chân
thành.
![]() |
Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa
|
Một lần
kia, đức Giám Mục Anthony Bloo nghe thấy anh nhà quê cầu nguyện cho một người
bạn như sau: ‘’Lạy Chúa, xin nhớ đến Nicôlai, anh ta còn trẻ lắm,
mới hai mươi tuổi. Vì sinh nhai, anh phải để người vợ trẻ hơn anh và
đứa con duy nhất ở lại làng. Chúa có thể tưởng tượng, anh đau khổ
biết bao nhiêu, vì không thể tiếp tục sống với vợ con trong làng
được! Xin Chúa gìn giữ anh. Xin Chúa che chở anh khỏi mọi
sự dữ, cho anh đủ can đảm; anh đã cố gắng cả năm nay rồi, và xin cho anh sớm trở
về đoàn tụ với gia đình.’’
Chúng ta
có thể học được từ nội dung cầu nguyện của anh nhà quê, với lời lẽ đơn sơ,
thẳng thắn, thực tế, trong yêu thương và trắc ẩn. Lời cầu nguyện của
Đức Maria cũng đơn sơ, ngắn gọn, bởi vì Mẹ là cô gái nhà quê.
Thánh
Bernađô nói: ‘’Theo Mẹ Maria, chúng ta không lầm đường; cầu
nguyện với Mẹ Maria, chúng ta không sai lạc; và có Mẹ Maria làm bạn, chúng ta
sẽ tới bến.’’
Lạy Mẹ
Maria, đó cũng là ước vọng của con trong lúc cầu nguyện.