Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm B

Các bài đọc trích sách: - 1 Vua 17,10-16; - Thánh Vịnh 146,7-10; - Do Thái 9,24-28; - Máccô 12,38-44


Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó

     Đức Giêsu rất thông cảm và thương mến các bà góa.  Người đã từng cho đứa con trai độc nhất của bà góa thành Nain sống lại từ cõi chết (Luca 7,11-17).  Người lưu ý đặc biệt tới bà góa nghèo bỏ hai đồng kẽm vào hòm tiền của đền thờ (Máccô 12,42).  
 
     Vào thời Đức Giêsu, cuộc sống của các bà góa rất bấp bênh; họ sống gần như hòan toàn trông nhờ vào sự trợ giúp từ thiện của người khác.  
 
     Đức Giêsu biết một cách không sai lầm về hoàn cảnh của các bà, vì chính thân mẫu Người cũng đã trở thành một goá phụ, kể từ khi thánh Giuse, cha nuôi Đức Giêsu, qua đời.
 
     Đức Giêsu thấu suốt tình trạng của bà góa nghèo, và có thể nói là vượt xa tầm nhìn của con mắt trần gian, đồng thời, Người còn thấy rõ cả thâm tâm của bà nữa; vì thế Người nói:  ’’bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi thân.’’ (Máccô 12,44).  
 
     Đức Giêsu thấy rõ lòng quảng đại của bà;  bà không lấy tiền dư thừa bỏ vào hòm tiền đền thờ, nhưng là tất cả số tiền cần có để nuôi sống bà.  Đức Giêsu biết, bà có được tinh thần quảng đại như thế là do tình yêu vô vị lợi, phát xuất từ con tim bao dung của bà, sẵn sàng mở rộng để dâng hiến lên Chúa và ban phát cho những người đang cần đến sự trợ giúp của bà.  
 
     Bà đặt trọn niềm tin và trông cậy nơi Chúa, là Đấng luôn gìn giữ và che chở bà trong mọi tình huống.
 
     Đức Giêsu cũng có thể nhìn thấu suốt lòng trí của mỗi người.  Người biết rõ tâm hồn chúng ta dịu mềm và đang mở rộng hay đóng kín và chai cứng.  
 
     Tâm hồn chai cứng qui hướng mọi sự về bản thân, và chỉ lo cho cá nhân mình, tức là luôn tìm đủ mọi cách để làm cho đời sống của mình trở thành trung tâm vũ trụ.  Một trái tim chai cứng thì nhỏ nhen, hẹp hòi, dễ phán đoán cay nghiệt, chỉ trích, lên án, buộc tội, kiêu căng, ngạo mạn, không muốn ai hơn mình, và bám chặt lấy ý kiến riêng tư.  
 
     Trái tim chai cứng đưa mắt nhìn người khác với thái độ khinh chê, thiếu trọng kính, luôn tìm kiếm và bắt lỗi người khác.  Nói tóm lại, trái tim chai cứng luôn nghĩ mọi người, mọi sự là xấu xa, tồi tệ.  
 
     Trái lại, một trái tim dịu mềm đầy lòng nhân ái, bao dung, khoan từ, dễ tha thứ, khiêm nhu và quảng đại, sẵn sàng lắng nghe tiếng nói người khác, bỏ qua các lỗi lầm và tạo dịp phục vụ tha nhân trong yêu thương, nhất là luôn phán xét người khác với thiện ý, cũng như diễn giải các biến cố hằng ngày theo tầm nhìn sáng suốt của Chúa. 

     Làm thế nào để có thể biến đổi những con tim đóng kín và chai cứng của chúng ta thành những con tim rộng mở và dịu mềm?  
 
     Phương thuốc chữa trị hữu hiệu và chắc chắn không sai lầm đó là lòng thống hối.  Nhờ ánh sáng Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhận thức các khía cạnh chai cứng của mình, tức là rà xét lại cách phán đoán, hạ nhục hoặc kết tội người khác, hoặc các nguyên nhân khiến chúng ta chê trách, hiềm khích, loại bỏ người khác.
 
     Chúng ta dâng tất cả những hành động và suy nghĩ có tính cách tiêu cực vừa kể lên Đức Kitô Giêsu, hết lòng sám hối và chừa cải, đồng thời xin Chúa tha thứ và chữa lành; nhờ đó, Người sẽ biến đổi tâm trí chúng ta, để chúng ta trở nên những người khoan từ, tử tế, nhân ái và đại lượng - mỗi ngày một hơn.
’’Lậy Chúa,
không một sợi tóc từ trên đầu con
rơi xuống mà Chúa không biết.
Chúa thấu hiểu mọi nhu cầu trong cuộc sống của con.
Chúa thông suốt tất cả mọi ưu tư, phiền muộn,
lo lắng và sợ hãi của con.
Con biết, không bao giờ Chúa từ bỏ con,
và sẵn sàng cấp dưỡng con trong mọi hoàn cảnh.
Xin ban cho con một trái tim dịu mềm và rộng mở,
hoàn toàn phó thác cuộc sống con cho Chúa
và đặt trọn niềm tin vào Chúa.
Xin Chúa tạo dựng trong con một tâm hồn
biết yêu mến, trông cậy và quảng đại,
để con sẵn sàng phục vụ tha nhân.  Amen.’’