Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi - Ngày 26 Tháng 12
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ
6,8-10; 7,54-60; - Thánh Vịnh 31,3cd-4.6+8ab.16bc-17; - Mátthêu 10,17-22
Bài
Đọc: Công Vụ Tông Đồ - Xin
Nhận Lấy Hồn Con
Tin
Mừng: Mátthêu 10,17-22 - Lạy
Chúa Con Xin Phó Thác Hồn Con
![]() |
Thánh Stephanô Phó Tế Tử Đạo
|
Vừa long trọng cử
hành xong một sinh nhật thánh, chúng ta lại cử hành tiếp một cuộc tử nạn! Trong suốt cuộc sống, cũng như đến khi chết,
thánh Stêphanô luôn làm chứng về ân sủng và quyền năng Thiên Chúa. Được đầy ơn Thánh Thần, Người tiếp tục tỏ lộ
cho nhân loại thấy một số ân huệ từ Chúa Thánh Thần – đó là điềm thiêng, dấu lạ, sự khôn ngoan,
lòng hy sinh và tinh thần tử đạo -.
Được bổ nhiệm làm phó tế, bổn phận chính của Stêphanô là thi hành công việc phân phát lương
thực cho những người nghèo túng, góa phụ Do Thái và Hy lạp. Nhờ khiêm nhường phục vụ dân Chúa, chẳng bao
lâu sau, sự khôn ngoan và sự sáng đã bao trùm trên Người, thúc đẩy những kẻ từ
Kyrênê và Alexandria, vì bất mãn, đứng ra tranh luận, nhưng thất bại, nên tố
giác Người phạm thượng.
Đám đông quần chúng
thì gận dữ, còn giới chức thẩm quyền lại nhu nhược, đồng thời ấp ủ chủ tâm giết
Người, bằng cách ném đá cho đến chết, khoảng năm 35 sau Công Nguyên, dưới sự
chứng kiến của Saulô, tức thánh Phaolô sau này.
![]() |
Thánh Stêphanô Rao Giảng Tin Mừng |
Người dâng linh hồn
cho Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa Cha.
Đời sống đức tin vững mạnh đã giúp Người khinh chê sự sống, mến chuộng
sự chết; và vì Thiên Chúa đã ban cho Người sự khôn ngoan và lòng can đảm, nên
người kính yêu Thiên Chúa vô cùng; không ai có thể ngăn cản nổi. Một người được
tràn đầy ơn Thánh Thần, thì cuộc sống của họ sẽ gắn liền với cái chết của Thầy
Chí Thánh.
Stêphanô là người
anh trong đức tin của chúng ta; và các chứng tích do Người để lại, cho chúng ta
nhiều bài học cao qúi. Mới chỉ nghĩ tới
những đau khổ hoặc cực hình Người phải chịu vì nước trời, chúng ta đã cảm thấy
khủng khiếp, sợ hãi, huống chi là thực sự chịu đau khổ hoặc đón nhận hình phạt, thì còn gớm ghiếc và khó khăn đến thế nào! Vì không muốn lâm vào cảnh ngộ ấy, nên chúng
ta sẵn sàng đầu hàng và lẩn tránh trước các sự kiện liên
hệ với bất cứ giá nào! Đó là bản tính tự
nhiên, rất dễ hiểu của con người.
Cám ơn Chúa, vì rất
ít người ở thời đại chúng ta phải chịu tử đạo, nhưng, trong đời sống hằng ngày,
chúng ta vẫn không ngừng tự chết đi cái tôi của mình, tức là quên mình, là hy
sinh cuộc sống mình vì người khác. Cầu
nguyện cho người bách hại mình, và xin Chúa chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình,
đồng thời thực tâm tha thứ cho tất cả những ai ghét bỏ hoặc chống đối mình, là
cách chúng ta bầy tỏ lòng yêu mến Chúa và tha nhân vậy!
![]() |
Thánh Stêphanô Tử Đạo |
Sống như thế không
dễ, vì việc làm kia vượt ra ngoài phạm vi bình thường của con người, nhưng nhờ
quyền năng và ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có một sức mạnh tình
yêu vô cùng lớn mạnh, hầu có thể đạt tới cùng đích.
‘’Chúa Kitô đã
thiết lập chiếc thang tình yêu để tất cả mọi người Kitô hữu có thể bước lên
thiên đàng được. Vì thế, chúng ta nên
giữ thật chặt và giới thiệu cho thiên hạ nhận biết, để hết thảy cùng leo
lên chiếc thang ấy. Amen.’’