Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Tôbia 12,1.5-15.20; -
Tôbia 13,2.6b.c.d.; - Máccô 12,38-44
Bài Đọc: Tôbia 12,1.5-15.20 -
Hiện nay, Tôbít
cũng như gia đình ông đã thoát khỏi mọi khổ đau, và Raphael bắt đầu tỏ mình ra
là sứ thần được Thiên Chúa sai đến để chăm nom và săn sóc gia đình này.
Khi Tôbít làm các
việc từ thiện như chôn xác kẻ chết trong hoàn cảnh khó khăn, sứ thần cũng ở bên
cạnh ông. Những lần Tôbít và Sara gặp
bất trắc, họ đọc kinh cầu nguyện, thiên thần cũng ở gần họ, đồng dâng lên Thiên
Chúa lời chúc tụng và ngợi khen.
Nhưng không thiếu
những lần Tôbít và Sara tưởng như Thiên Chúa đã quên, không còn quan tâm đến
mình nữa. Bởi vì, thực tế cho thấy,
Tôbít làm rất nhiều việc từ thiện, nhưng lại được thưởng công bằng sự mù lòa. Để được đền bù cho các công tác từ thiện,
Sara đã đón nhận bẩy người chồng bị giết chết ngay trong đêm tân hôn.
Tuy nhiên, để xoa
dịu các bất hạnh đã xẩy ra, Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong đời sống của
họ, và Người đã sai sứ thần đến trông nom và săn sóc họ. Có lẽ Thiên Chúa đã tưởng thưởng cho Tôbít về
các việc tốt lành ông đã làm và lòng trung thành Sara đã gìn giữ, bằng cách cho
nàng tìm được một người chồng, và Tôbít, không những tìm được một người vợ cho
con trai mình, đồng thời cũng hết mù lòa.
Chúng ta có thể tin
chắc rằng, Thiên Chúa luôn chăm sóc chúng ta, và Người có một kế hoạch và
chương trình cho mỗi người trong chúng ta, kể cả những khi chúng ta gặp gian
nan, thử thách.
Nhiều khi Thiên
Chúa dường như ẩn mặt, và làm như không nghe tiếng kêu cầu của chúng ta, nhưng
sứ thần Chúa luôn săn sóc chúng ta, như đã từng canh giữ Tôbít và gia đình ông.
Thiên Chúa luôn ở với chúng ta trong
những lần chúng ta gặp đau khổ, và sẵn sàng nâng đỡ, dìu dắt, nếu chúng ta van
xin Người.
Chúng ta có thể tin
chắc rằng, lời nguyện xin của chúng ta được Thiên Chúa lắng nghe, ngay cả những
trường hợp chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng; chẳng thế mà, trong lời cảm
tạ dâng lên Thiên Chúa, Tôbít có thể nói rằng:
‘’Nếu anh em hết lòng hết dạ trở
về với Thiên Chúa, mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, thì Người sẽ trở
lại với anh em, không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa.’’ (Tôbia 13,6).
Raphael khuyên
Tôbít dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa về những gì Người đã làm cho gia
đình ông. Mỗi người trong chúng ta cũng
nên luôn cảm tạ Chúa về biết bao điều Người đã làm cho chúng ta, trong cuộc
sống hằng ngày.
Mỗi khi cầu nguyện,
chúng ta cần dành ít phút suy ngẫm ý nghĩa các ân sủng này. Những khi gặp khó khăn, thử thách, đến nỗi
dường như không còn khả năng cảm tạ Thiên Chúa nữa, thì ít ra, chúng ta đừng
quên dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và công khai cho thế gian biết, Thiên Chúa
là Đấng luôn yêu thương chúng ta. Chúng
ta nên noi gương Tôbít sống công chính và gắng sức làm các việc thiện, theo ý
định của Thiên Chúa, để giúp những kẻ túng nghèo.
Nếu kết hợp với
Thiên Chúa trong lời cầu nguyện thì chúng ta có thể tin vững vàng rằng, Người
luôn ở với chúng ta, chăm nom, săn sóc và nâng đỡ chúng ta trong mọi tình
huống.
‘’Lạy Chúa, chúng
con chúc tụng và cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa dã làm cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con noi gương sống của
Tôbít, trong thành tín, quảng đại và bác ái.
Amen.’’
Tin Mừng: Máccô 12,38-44 -