Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Thánh Mátthêu Tông Đồ, Tác giả Tin Mừng - 21 Thánhg 9

 Thánh Mátthêu Tông Đồ, Tác giả Tin Mừng -  
Lễ Kính:  21 Tháng 9
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 4,1-7, 11-13; Thánh Vịnh 19,1-4; - Mátthêu 9,9-13


Anh Hãy Theo Tôi!

     Có lời chép:  ’’Chúa có thể biến đổi một kẻ vô dụng thành một người hữu ích’’.

     Thánh Mátthêu là một ngưòi thu thuế, không có thế giá trước mặt những người đồng hương Do Thái.  Nói một cách thẳng thắn, ông bị người đồng hương miệt thị và khinh ghét. 

     Ông bị coi như một tên gián điệp, hoặc bị xếp vào thành phần phản quốc, và bị khai trừ ra khỏi xã hội thời bấy giờ.  Ngay cả tầng lớp Do Thái yêu nước ôn hòa cũng cảm thấy bực tức và căm phẫn trước việc Mátthêu cộng tác với quân Rôma. 

     Phục vụ cho sở thuế vụ, ông cưỡng bách dân phải đóng thuế rất cao để lấy tiền trao nộp cho kẻ ngoại xâm.  Vì thế, khi thấy Đức Giêsu lên tiếng gọi Mátthêu ’’hãy theo Tôi’’, thì những người đang đi theo Đức Giêsu lúc bấy giờ lấy làm sửng sốt, không hiểu gì cả.

     Dường như tính tình của Mátthêu khá bất thường và chẳng có dấu hiệu gì đáng gọi là đạo đức.  Mátthêu tỏ ra hững hờ đối với các công tác liên quan tới đời sau.  Mọi việc ông làm đều hướng về cá nhân mình, chẳng vì yêu mến và phụng sự Chúa, trái lại, còn có vẻ chống đối là đằng khác!

     Tuy nhiên, Đức Giêsu có một quan niệm khác với mọi người.  Cái nhìn của Đức Giêsu vượt xa các hành động bề ngoài, không giống các toan tính hẹp hòi và giới hạn của con người.  Ý định của Đức Giêsu là muốn tái tạo phẩm cách cao trọng của Mátthêu.

     Sự kiện này khiến giới lãnh đạo tôn giáo và chính quyền Do Thái cảm thấy bị sỉ nhục.  Ngoài ra, việc Đức Giêsu nhận lời mời đến dùng bữa tối tại gia đình Mátthêu còn làm cho họ uất ức thêm. 

     Kế hoạch nham hiểm của giới lãnh đạo Do Thái giáo đã bị Đức Giêsu phơi bầy trước ánh sáng.  Họ không hiểu thấu lòng khoan dung và quảng đại của Chúa đối với mọi người, nhất là ’’những kẻ’’ đang sống bên lề cuộc đời.

     Kẻ đói khát quyền lực coi những người kém may mắn, thiếu ảnh hưởng, không địa vị hoặc nghèo túng, là thành phần bị xã hội ruồng bỏ. 

     Khi thấy Đức Giêsu ngồi ăn uống với nhóm thuộc phe Mátthêu, những người biệt phái (pharisêu) và giới thông luật lấy làm khó chịu và hỏi các môn đệ:  Tại sao Thầy các ông lại ngồi chung với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?

     Câu trả lời của Đức Giêsu đã lột mặt thật của những kẻ giả dối, kiêu căng, phản ánh trung thực nội dung bài Tin Mừng hôm nay:  Người đau yếu mới cần đến bác sĩ, còn người lành mạnh thì không cần!

     Tự xét mình, chúng ta sẽ nhận thấy, mỗi ngày chúng ta xúc phạm đến Chúa và anh chị em sống gần gũi chúng ta bao nhiêu lần?  Và như thế, chúng ta có cần nhờ thy thuốc Giêsu chữa trị tâm hồn chúng ta không?  Mỗi người trong chúng ta đã và đang bị thương tích nặng nề, do tội lỗi gây nên, vì thế, chúng ta rất cần tới ơn tha thứ của Đức Kitô Giêsu.

     Khi xác định lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói:  [Nếu nhận ra lòng Chúa yêu thương nhân loại, đặc biệt là những khi chúng ta lầm lỗi, khiến Người chấp nhận nhập thế làm người, chịu khổ hình và chịu chết, lấy máu mình chuộc tội chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ phải lớn tiếng kêu lên rằng:  ’’Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng đầy lòng thương xót.’’]
     ’’Lạy Chúa, con thú nhận tội lỗi của con trước mặt Chúa.  Con cần lòng thương xót của Chúa.  Xin ban cho con ơn hiểu biết và đón nhận ơn tha thứ của Chúa.  Xin giúp con suy ngẫm sâu xa về lòng nhân từ của Chúa, mỗi khi con giao tiếp với anh chị em của con.  Amen.’’