Các bài đọc trích sách: - Xuất hành 23,20-23; - Thánh
Vịnh 91,1-6.10-11; - Máttthêu 18,1-5.10
Thiên
Sứ Của Ta Sẽ Đi Trước Mặt Ngươi
Đôi khi chúng ta gặp một số ý kiến kỳ lạ với
dụng tâm chống đối, mỉa mai, hạ giá; đặc biệt những người Kitô hữu thường bị chỉ
trích là thành phần thiểu số, có quan niệm lỗi thời, lạc hậu, thiển cận.
Không nắm vững sự thật, nên người ta thường
suy diễn và thẩm định sự việc cách nông nổi, sai lệch cố ý làm cho đối phương
mang mặc cảm hèn hạ, vô giá trị.
Quan niệm tổng quát về các thiên thần cũng
vậy. Trong xã hội chúng ta đang sống,
người ta cho rằng tin vào các thiên thần là một hành động không hợp thời, là vấn
đề lội ngược về thời trung cổ, hoặc có người cho rằng thiên thần là phạm vi
sinh họat của trẻ con.
![]() |
Thánh Thiên Thần Bản Mệnh |
Chắc chắn chưa ai trực diện với thiên thần,
nhưng, qua các tấm thiệp giáng sinh, chúng ta thấy các họa sĩ, với óc tưởng tượng
phong phú, đã phác họa các thiên thần với vóc dáng thon nhỏ, mặt mũi ngây thơ,
mũm mĩm, hiền từ, đơn sơ, tóc hung hung mầu râu bẹ…
Hình ảnh thiên thần do các họa sĩ sáng tác
nói lên đặc tính chung là đẹp, dễ thương, chẳng gây thiệt hại cho bất cứ ai. Qua
Kinh Thánh và theo truyền thống Giáo Hội thì thiên thần được mô tả là những vị
loan tải tin tức từ Thiên Chúa đến cho nhân loại, hướng dẫn, tiên báo, bảo vệ và
che chở mọi người, nhưng nếu cần, có khi cũng phải dùng đến sức lực để duy trì
trật tự ở trên trời và dưới đất.
Vì thế, thiên thần có mặt trong tất cả mọi
biến cố lịch sử nhân loại, với mục đích biểu lộ quyền uy Thiên Chúa.
Bài Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta biết,
thiên thần mang danh hiệu của Thiên Chúa:
’’Trước mặt Người, hãy ý tứ và
nghe lời Người. Đừng làm cho Người phải
chịu cay đắng; Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong
Người.’’ (Xuất hành 23,21).
![]() |
Thánh Thiên Thần Bản Mệnh |
Nói cách khác, thiên thần là những vị được
Thiên Chúa kín nhiệm để truyền đạt tin tức, nghĩa là mô tả sự hiện diện đích thực
của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.
Thực tế, trên trời và duới đất gồm một tổng
số đông thần linh vô hình luôn hân hoan và vui mừng làm việc phụng sự và thi hành
ý định của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta
không ngạc nhiên khi trần thế được an vui và hạnh phúc.
Qua nghệ thuật, người ta phác họa hình ảnh
các thiên thần xem ra có vẻ rất quen thuộc và gần gũi, nhưng thực tế như thế nào
thì vẫn là vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu, học hỏi thêm.
Mặc dù từ khi rời bỏ thời niên thiếu, chúng
ta không còn quan tâm nhiều tới các mẩu truyện thiên thần nữa, nhưng ngày cử hành
lễ kính các Thiên Thần Bản Mệnh là dịp nhắc chúng ta nhớ tới lời xác quyết của Đức
Giêsu: mỗi người trong chúng ta đều có một đấng thần linh bảo trợ, không ngừng
chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa ở trên trời. (xem Mátthêu 18,10).
Chúng ta nên trân trọng ôm chặt tặng vật qúi
báu của Thiên Chúa, trong suốt cuộc đời.
Biết bao lần chúng ta đã được ’’đấng
vô hình’’ hướng dẫn những bước đi an toàn; và đã bao lần chúng ta cảm nhận
được sự bao bọc và che chở của Thiên Chúa.
Vì vậy, khi cầu nguyện, chúng
ta không bao giờ cầu nguyện một mình.
Ngay cả khi tâm hồn chúng ta xa cách Chúa, suốt năm tháng dài…, các thiên
thần của chúng ta vẫn có mặt ở bên Chúa.
Với con mắt đức tin, vào một ngày nào đó,
chúng ta sẽ được chiêm ngắm các đấng vô hình đã từng song hành trên bước đường
trần gian với chúng ta, mà chúng ta chưa từng nhìn thấy, cũng như chưa nhận biết.
‘’Lạy
Chúa,
Chúa
ban cho chúng con rất nhiều ơn phúc.
Chúng
con xin cảm tạ, vì Chúa luôn che chở
và hướng dẫn chúng con,
mặc dù chúng con vô tình, chẳng
biết.
Xin Chúa giúp chúng con nhớ rằng,
Chúa luôn ở bên cạnh
và tỏ lòng yêu thương chúng
con. Amen.’’