Thứ Năm Sau Chúa Nhật 1 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Do Thái 3,7-14; - Thánh
Vịnh 95,6-11; - Máccô 1,40-45
Bài Đọc: Do Thái 3,7-14 - Các Ngươi Chớ Cứng Lòng
Văn-Thi-sĩ người Pháp, Chaeles
Péguy viết: ‘’Điều trái nghịch với ơn cứu
độ nhất, không phải là tội lỗi, nhưng chính là thói quen xấu.’’ Một câu nói thật thâm thúy! Thói quen là cách cư xử hoặc hành động thường
xuyên của một người, dùng để biểu lộ cảm nghĩ, ước muốn và khuynh hướng riêng
của mình. Có thể nói chắc chắn rằng suy
nghĩ dẫn tới hành động.
Do đó, chỉ mới có ý nghĩ xấu
thôi, chúng ta đã mắc tội trọng rồi, chứ chưa kể tới hành động. Càng tai hại và nguy hiểm hơn, khi những ý
nghĩ xấu lại ẩn dấu trong tâm tư của những người được mệnh danh là hiền lành,
đạo đức hoặc thuộc thành phần lãnh đạo hay tu nhân.
Lý do khiến chúng ta có những tư
tưởng ám muội là do lòng ích kỷ, thiếu cảm nhận về tình yêu Chúa dành cho mình
và tha nhân. Pharisêu là nhóm người
thuộc loại này và đã từng bị Đức Giêsu nặng lời khiển trách. Người gọi họ là những nấm mồ sơn trắng và
loài rắn độc. Những ngày mới đây nhất,
đọc giả trên thế giới được theo dõi một cuốn sách viết về tiểu sử tiến sĩ
Josepth Goebbels (29.10.1897-1.5.1945), viên bộ trưởng tuyên truyền tín cẩn của
Hitler, trong đó có một tấm hình rất đáng lưu ý, bên cạnh nhiều bức tranh minh
họa khác ở ngay các trang giữa.
Nhưng, lạ thay, không tấm hình
nào ghi lại các hành động tàn bạo do chính ông là kiến trúc sư thời cuộc thực
hiện, duy nhất chỉ có một tấm ảnh chụp bản chứng nhận viết bằng tiếng Đức với
nét chữ hoa hòe, đẹp mắt; phát hành ngay vào đúng thềm thế kỷ mới: Đó là bản chứng nhận ông rước Thánh Thể lần
đầu tiên. Không hiểu khi rước Mình Thánh
Đức Kitô, lòng trí cậu bé Joseph Goebbels cảm thấy thế nào! Tâm hồn cậu bé đó phát triển ra sao để đến
nỗi có thể làm hoen ố tình yêu Chúa, và ngụp lặn trong biển sâu của sự dữ! Thắc mắc ấy đã gây bối rối cho khá nhiều bộ
óc con người thời đại.
Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái
trình bầy rõ điểm chính trong bài đọc hôm nay.
Chúa ưa thích những điều tốt lành trong trái tim chúng ta, chứ Người
không mến chuộng những lễ nghi bề ngoài rỗng tuếch. Người tìm kiếm tình yêu nơi chúng ta, một thứ
tình yêu đích thực và một trái tim chân thành rộng mở để đón nhận Người và nâng
đỡ tha nhân.
Tình yêu và lòng Chúa thương xót thật
quảng đại, mênh mông; tuy nhiên, Chúa đã bị Dân Người từ chối, khinh chê. Sau khi nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên
Chúa, Đấng đã biểu lộ tình yêu bằng cách tự hiến thân mình chịu chết trên thập
giá cho nhân loại, liệu chúng ta có đối xử với Chúa tốt đẹp hơn không? Nếu
không, thì Thiên Chúa sẽ phải làm gì hơn nữa để chứng minh tình yêu của Người
đối với chúng ta? Hiểu rõ việc làm của
Chúa, liệu trái tim chúng ta có đổi mới không?
‘’Lạy Chúa, xin gỡ bỏ
trái tim sỏi đá của con và thay vào một trái tim thịt mềm, hầu con có thể đón
nhận tình yêu Chúa dành cho con. Xin tha
thứ cho những lần con tỏ ra chểnh mảng không đón nhận tình yêu Chúa. Xin loại trừ tính ích kỷ đã làm cho con trở
nên mù quáng trước nhu cầu của tha nhân.
Xin ban cho con sức mạnh để có thể chịu đựng các thử thách và đau khổ,
đồng thời, xin cho con biết yêu mến anh chị em con như Chúa yêu mến họ. Amen.’’
Tin Mừng: Máccô 1,40-45 - Đức Giêsu Rao Giảng
Tin Mừng Nước Trời