Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh
 Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 12,24-13,5; - Thánh Vịnh 67,1-2.4-5.7; - Gioan 12,44-50

Nhập Lễ: 
’’Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng, hãy tôn vinh Thiên Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đã thống trị, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 19,7.6,)
Bài Đọc:
’’Họ rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu cho cả người Hy Lạp’’  (Công Vụ Tông Đồ 11,19-26).
Đáp Ca
                 ’’Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa’’ (Thánh Vịnh 86,1a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói: ’Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi .  Halleluia’’.
Tin Mừng:
’’Tôi và Cha tôi là một’’ (Gioan 10,22-30).
Ca Hiệp Lễ:
’’Đức Kitô đã phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, và như vậy Người được vinh quang, halleluia. (theo Luca 24,46.26)

***** 

Kể từ khi Đức Giêsu sống lại cho đến nay, đây là thời gian các tông đồ hoạt động mạnh nhất.  Trong suốt thời kỳ rao giảng Tin Mừng, Saolô và các môn đệ đã trải qua rất nhiều thử thách; nhưng, dường như chưa lần nào các Ngài cảm thấy thất bại, bởi vì các Ngài có một thứ vũ khí nhạy bén và đáng tin tưởng, đó là cầu nguyện chung hoặc riêng tư. 

Đặt trọn niềm tin vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cũng như trung thành với việc ăn chay, hãm mình và cầu nguyện, các Ngài vững tâm chu toàn ơn gọi của mình.  Như chúng ta đã biết, nếu mọi người nhiệt thành và can đảm dấn thân làm chứng cho Chúa thì ’’Lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển’’ (Công Vụ Tông Đồ 12,24).

Chúa Thánh Thần không ngừng ban các ơn cần thiết cho người tín hữu, để nhờ đó, họ được hưởng ơn cứu độ.  Ứớc vọng sâu xa và duy nhất của người có đức tin là được đón nhận các ân huệ này.  Còn Thiên Chúa thì luôn luôn muốn đời sống của chúng ta mỗi ngày một thêm tốt đẹp. 

Trong tác phẩm ’’Ghi Niệm Trong Cuộc Sống’’, Maria Boulding viết: ’’Có rất nhiều đồi trọc và thung lũng khô cằn trong chuyến hành trình cầu nguyện, nhưng các giòng suối cuộc đời không bao giờ ngưng chảy.’’ Đức Giêsu hứa ban cho chúng ta Thánh Thần, như nguồn suối không bao giờ cạn. 

Những người thực sự thánh thiện thường ở trong tình trạng sẵn sàng, luôn mở rộng tấm lòng chờ đón Chúa Thánh Thần; và trước khi hành động một việc gì, bao giờ cũng mở đầu bằng cầu nguyện.  Việc làm này đã được các ’’tiên tri và tiến sĩ’’ thực hành, khi họ gặp nhau tại Giáo Hội ở Antiôkia.  Trong lúc ăn chay và cầu nguyện, các Ngài đã đón nhận một sứ điệp, căn dặn Banaba và Saolô phải tách nhau ra để thi hành sứ vụ đặc biệt.  Và hai vị đã quyết tâm hoàn thành phận sự được ủy thác.

Thiên Chúa thường có kế hoạch riêng cho mỗi cá nhân, mặc dù chưa hoàn toàn được tỏ lộ.  Trong một bài suy niệm, Đức Hồng Y Newman bầy tỏ:  ’’Tôi là một vòng sắt trong một dây xích, là sợi thừng nối kết giữa mọi người.  Tôi phải là một thiên thần mang hoà bình, một nhà rao giảng sự thật, từ cõi lòng riêng tư của tôi, mặc dù tôi không muốn, nhưng nếu tôi thực hiện, tức là tôi tuân hành giới luật  Chúa.’’  

Mùa Phục Sinh nhắc chúng ta cầu nguyện và thực hiện những việc tốt lành, đồng thời đặt hết tin tưởng vào quyền năng Chúa Thánh Thần, để Người hướng dẫn chúng ta đi những bước tự do trong cuộc sống mới phát xuất từ Thiên Chúa.

Kết hợp với Chúa trong khi cầu nguyện, chúng ta kêu xin Người ban cho chúng ta ơn thi hành mọi việc theo ý Người.  Để có thể nhận biết ý Chúa, chúng ta cần mở rộng tâm hồn, tuyệt đối phó thác trong tay Chúa, và Chúa Thánh Thần sẽ hoàn toàn tác động đời sống chúng ta.  Khi mọi sự đã được an bài, thì các quyết định hợp lý thường diễn ra một cách hài hoà, giống như một trái chín xuất hiện giữa lùm cây xanh lá.

’’Lạy Chúa, xin đừng để con sa chước cám dỗ mà sao lãng việc cầu nguyện.  Xin Chúa giúp con liên kết với mọi người hầu chúng con lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa và thực thi điều Chúa nhắn bảo, trong khiêm nhường, và với mục đích làm vinh danh Chúa.  Amen.’’