- Các bài đọc trích sách:
- - Khabacúc 1,2-3.2,2-4;
- - Thánh Vịnh 95,1-2.7-7ab.7c-9;
- - 2 Tim 1,6-8.13-14;
- - Luca 17,5-10
Nếu Anh Em Có Lòng Tin!
![]() |
Thưa Thầy, Xin Thêm Lòng Tin Cho Chúng Con |
Bắt chước các tông đồ, thỉnh thoảng chúng
ta cũng nên khẩn cầu Đức Giêsu: ‘’Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng
con!’’ Nhưng, sau câu nói của Đức
Giêsu, các tông đồ tỏ ra vô cùng bối rối.
Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng, nếu
các ông có một chút xíu đức tin, chỉ bằng hạt cải thôi, thì các ông đã có thể
bảo một cây bật gốc lên, xuống dưới biển mà mọc, nó cũng vâng lời các ông
ngay.
Như vậy có nghĩa là, nếu chẳng làm được
phép lạ cụ thể, thì chúng ta thiếu đức tin sao?
Không phải thế đâu! Trước tiên,
chúng ta cần phần tích thêm chút nữa câu nói của Đức Giêsu.
Qua câu nói của Đức Giêsu, chúng ta nhận
thấy, Người muốn nhấn mạnh tới một điểm quan trọng, có sức mạnh hơn sự hiểu
biết của chúng ta rất nhiều; đó là đức tin, vì chỉ cần một chút xíu đức tin
thôi, thì chúng ta đã có thể thực hiện được những việc, tưởng như không thể làm
hiện được. Đang lúc gặp khó khăn, thất
vọng, câu nói của Đức Giêsu có thể giúp chúng ta thêm can đảm.
Câu nói của Đức Giêsu cho biết, không cần
có một đức tin vô cùng vĩ đại, chúng ta mới làm được những việc cả thể, trong
cuộc sống hằng ngày. Chúng ta chỉ cần có
một đức tin mong manh và nhỏ bé thôi, thì Thiên Chúa đã xử dụng để làm cho
chúng ta, và qua chúng ta những việc to lớn.
Một
đức tin đích thực là, đặt trọn niềm cậy trông vào Thiên Chúa, nhất là những khi
gặp gian nan, thử thách, đến nỗi chúng ta cảm thấy như không còn một chút hy
vọng nào nữa.
Mặc dù Thiên Chúa có thể chỉ cần dùng một
chút xíu đức tin của chúng ta là đủ, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên bắt chước
các tông đồ, nài xin Đức Giêsu Kitô ban thêm lòng tin cho chúng ta; nếu xử dụng
đức tin và nuôi dưỡng đức tin ấy, bằng cầu nguyện và năng chịu các phép bí
tích, thì đức tin của chúng ta sẽ mỗi ngày càng thêm lớn mạnh.
Đức tin không chỉ biểu lộ bằng cầu nguyên,
nhưng còn bằng hành động nữa. Nếu thực tâm đặt trọn niềm tin vào Chúa và các
lời Người đã hứa, thì chúng ta cũng ước ao tuân giữ các giới luật của Người.
Đức Giêsu nhắn bảo chúng ta, những tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, phải hết lòng
vâng lời Người.
Cần tâm niệm rằng, Thiên Chúa không nợ nần
chúng ta bất cứ sự gì, nên đừng bao giờ nghĩ là, Người phải đền trả chúng ta
cách xứng đáng, vì chúng ta đã tôn vinh và kính trọng Người. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng, và chúng ta là
loài thụ tạo; Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn thánh thiện, và chúng ta là những kẻ
tội lỗi, đáng thương.
Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã kêu gọi
chúng ta, và cho chúng ta được phép phụng sự Người. Chúng ta nên bắt chước Đấng Cứu Chuộc chúng
ta, đã tự hạ mình, sống một cuộc đời phục vụ, giữa chúng ta, và hiến thân mình
chịu chết trên thập giá, vì chúng ta.
Phụng sự Chúa là cách chúng ta bầy tỏ lòng tin và yêu mến Người, chứ
không phải là chúng ta chỉ cố gắng chiếm lấy đặc ân của Người.
Bầy tỏ niềm tin, bằng cách hết lòng yêu
mến Đấng đã yêu mến chúng ta, đến nỗi chết vì chúng ta, và mở rộng cơn đường
đón nhận chúng ta vào nước trời.
‘’Lạy Chúa,
đức tin của chúng con qúa yếu
ớt,
mặc dù chúng con tin
Chúa. Xin Chúa ban
thêm lòng tin cho chúng con.
Chúng con muốn trở nên tôi tớ
hèn mọn
của Chúa, vì thế, chúng con
nài xin Chúa cho
niềm tin của chúng con luôn
hướng về Chúa,
để chúng con có đủ sức mạnh
thi hành ý Chúa. Amen’’.