Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm Lẻ & Chẵn

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 11 Thường Niên  -  Năm Lẻ & Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 12,1-10; - Thánh Vịnh 34,8-9.10-11.12-13; - Mátthêu 6,24-34

 
Anh Em Đừng Lo Lắng Về Ngày Mai


Những lời Đức Giêsu nói trong đoạn Tin Mừng hôm nay dường như đã qúa quen thuộc đối với hầu hết mọi người, và cũng được mọi người, dù không thuộc thành phần những người Kitô hữu tán dương, khen ngợi.  Tuy nhiên, chúng ta đặc biệt quan tâm tới nội dung đoạn Tin Mừng này ra sao?   

Chúng ta có trách nhiệm đối với thế giới hiện tại, liên quan tới việc thanh toán các khoản chi tiêu trong đời sống gia đình.  Chúng ta thường nói tới việc Thiên Chúa nuôi dưỡng chim chóc, thú vật, ban cho các loại hoa y phục để mặc; tuy nhiên, chúng ta cũng biết rất rõ, tiền không mọc ra từ trên cây, rồi rụng xuống mặt đất, cho chúng ta thu lượm; muốn có tiền mua sắm, chúng ta phải đi kiếm, bằng cách làm việc.  Vì vậy, sứ điệp của Đức Giêsu nên hiểu theo nghĩa tổng quát.

Và thái độ của chúng ta đối với sứ điệp của Đức Giêsu như thế nào?  Chúng ta có qúa băn khoăn và lo lắng về việc làm cách nào để kiếm ra tiền mua thực phẩm và sắm quần áo không?  Làm cách nào để có tiền thanh toán các hóa đơn vào tháng tới?  Những sự kiện này không ngừng ám ảnh đầu óc chúng ta, từ ngày này sang ngày khác; đúng không?

Đức Giêsu nói với chúng ta rằng, có một Cha toàn năng, Đấng yêu thương và chăm sóc mọi người.  Nếu chúng ta tin như thế và thực tâm tín thác nơi Người, thì chúng ta sẽ không còn phải lo lắng gì nữa.  Điều này không có nghĩa là, chúng ta cứ an tâm ngồi chơi xơi nước, không làm gì cả - tức là chúng ta có thể tin vững chắc rằng, Cha chúng ta sẽ không bỏ rơi những kẻ tin cậy nơi Người.  Và Đức Giêsu còn nhấn mạnh rằng, nếu có lo lắng qúa, cũng chẳng giải quyết được bất cứ một vấn nạn nào.

Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hãy dò xét lương tâm mình, để biết, những gì làm cho chúng ta phải bồn chồn, lo lắng suốt cả ngày?   Chúng ta đang rất bận tâm với các vấn đề trần thế, hay chúng ta luôn luôn cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đặt trọn niềm tin ở nơi Người. 

Tất nhiên, chúng ta cần hoàn tất đúng đắn việc làm hằng ngày của mình, nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, kho báu thực sự của chúng ta ở trên trời.  Hầu hết chúng ta đang sống trong một thế giới bận rộn và phức tạp hơn bao giờ hết, và rất nhiều điều có thể làm chúng ta lạc hướng trên đường đến với Thiên Chúa. 

Của cải vật chất dồi dào, cám dỗ cũng lắm, nên chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày, đồng thời dâng lên Chúa tất cả mọi việc chúng ta làm.  Chúng ta nên thực tâm cố gắng ưu tiên tìm kiếm Chúa và vương quốc của Người, và như thế Người sẽ thương giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh và tất cả các nhu cầu thiết yếu cho đời sống chúng ta.

‘’Lạy Cha trên trời, chúng con biết Cha yêu thương chúng con và chăm sóc chúng con hơn chúng con hằng suy tưởng.  Xin Cha giúp chúng con biết ưu tiên tìm kiếm sự an toàn trong con mắt quan phòng của Cha, tại vương quốc, nơi Cha đang hiển trị.  Amen.’’