Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ

    Thứ Ba Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên  -  Năm Lẻ
    Các bài đọc trích sách: - Đệ Nhị Luật 31,1-8; - Đệ Nhị Luật 32,3-4:7-9.12;
    - Mátthêu 18,1-5.10.12-14
     
    Sở Hữu Của Chúa Chính Là Dân Chúa
     
     
    Môsê đã già, và ông biết ông sắp chết, nên ông muốn nói với dân tộc Israel lời cuối cùng.  Ông đón nhận lời Thiên Chúa bảo ông là ông sẽ không nhìn thấy Đất Hứa; nhưng, ông vẫn tin chắc rằng, Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người.   Ông hiểu rõ, đây là ý định Thiên Chúa dành cho ông, và đó cũng là chương trình Thiên Chúa sắp đặt cho dân Người, sau khi ông giã biệt trần thế. 
      
    Dưới sự chỉ đạo của người kế vị ông là Giôsuê, ông tin chắc, Thiên Chúa sẽ làm cho dân Israel chiến thắng cư dân tại đất Canaan.  Chúng ta có thể nhận thấy rằng, Môsê là người vững tin vào lời Thiên Chúa đã hứa, và sau khi ông chết, chắc chắn sẽ có người khác tiếp tục tác vụ của ông. 
     
    Mặc dù ông không được chứng kiến tất cả các điều Thiên Chúa đã hứa thành sự thực, ông vẫn tin chắc rằng, Thiên Chúa là Đấng trung tín, vì những việc diễn ra trong qúa khứ, chứng minh điều ấy.
        
    Thiên Chúa đã dẫn đưa dân Người ra khỏi Ai Cập, phân rẽ Biển Đỏ, và đồng hành với họ vào miền đất Người đã hứa ban cho họ. 
      
    Đức tin của Môsê là một tấm gương cho chúng ta noi theo.  Chúng ta thường không nhìn rõ con đường ở phía đằng trước, và chúng ta cũng không hiểu rõ chương trình của Thiên Chúa; tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng, Người luôn ở với chúng ta, và không bao giờ phản bội chúng ta. 
      
    Có lẽ cũng giống như Môsê, chúng ta không sống để thấy điểm cuối cùng sự việc Thiên Chúa chỉ định cho chúng ta phải làm, nhưng chúng ta không nên thất vọng.  Thiên Chúa luôn kêu gọi những kẻ tiếp tục công việc của Người, bởi vì chương trình của Người lớn lao và cao trọng hơn một cá nhân hay đoàn thể. 
      
    Dù biết rằng, phía đằng trước có rất nhiều khó khăn và trở ngại, đến nỗi không biết làm cách nào để có thể vượt thắng, nhưng, với lòng can đảm, chúng ta mạnh dạn tiến bước như dân Israel, đồng thời đặt hết niềm cậy tin vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ lừa dối hay bỏ rơi chúng ta.
     
    ‘’Lạy Chúa, xin cho đức tin và lòng can đảm của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh để chúng con thực thi ý Chúa trong mọi tình huống. Mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng con tin rằng Chúa có một chương trình cho chúng con và dù ở trong hoàn cảnh nào Chúa cũng không bao giờ bỏ rơi chúng con.  Amen.’’