Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 15,1-2.22-29; - Thánh Vịnh 67,1-2.4-5.7;
- Khải Huyền 21,10-14.22-23; - Gioan 14,23-29

 
Ai Yếu Mến Thầy, Thì Sẽ Giữ Lời Thầy

 
     Chúa Thánh Thần giữ một vai trò chính yếu trong việc dậy dỗ và nhắc nhở chúng ta biết tất cả các điều Đức Giêsu đã làm và đã nói.  Sau khi Đức Giêsu sống lại, Chúa Thánh Thần nhắc các môn đệ nhớ lại mọi điều Đức Giêsu đã làm và đã nói, đồng thời giúp các Ngài hiểu rõ ý nghĩa từng lời Đức Giêsu đã nói, và từng việc Đức Giêsu đã làm. 

     Bổn phận của Chúa Thánh Thần là soi sáng tâm trí chúng ta, để chúng ta có thể hiểu tất cả những điều Đức Giêsu đã làm và các điều Người đã nói.  Bổn phận của Chúa Thánh Thần là thông truyền cho chúng ta biết tất cả mọi điều liên quan tới sứ vụ của Đức Giêsu, bởi vì như lời Đức Giêsu nói:  ‘’Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.’’ (Gioan 16,14). 

     Nhờ chiến thắng, qua cái chết và sống lại của Đức Giêsu, Chúa Thánh Thần chuyển ban ơn cứu độ cho chúng ta, hầu chúng ta được hưởng một cuộc sống mới.  Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn có một cuộc sống trong Đức Giêsu, nhờ mỗi lần chúng ta đón nhận các bí tích do Giáo Hội chuyển ban, hoặc trong những khi chúng ta cầu nguyện cá nhân, và khi chúng ta làm việc phụng thờ Thiên Chúa.

     Trước khi phó mình đi chịu chết, Đức Giêsu đã ban sự bình an của Người cho các môn đệ, và khuyên bảo các Ngài vượt thắng các âu lo, sợ hãi:  ‘’Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy; sự bình an Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.’’ (Gioan 14,27). 

     Cùng một thể thức như vậy, Chúa Thánh Thần ước mong chuyển ban bình an của Đức Kitô cho chúng ta, để chúng ta có thể vượt thắng mọi lo âu, và nhờ lòng can đảm do Đức Kitô ban cho, đchúng ta không còn sợ hãi gì nữa.

     Đức Giêsu đã ban niềm vui của Người cho các môn đệ:  ‘’Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.’’ (Gioan 15,11). 

     Cùng một thể thức như vậy, Chúa Thánh Thần ước mong chuyển ban niềm vui của Đức Giêsu Kitô cho chúng ta.  Niềm vui là bằng chứng cho biết, chúng ta được Cha trên trời chấp nhận và yêu mến, nếu chúng ta hết lòng thực hiện mọi điều theo ý Người (Gioan 15,9-10).

     Trong mọi cơn thử thách, thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu xa về sự nâng đỡ và an ủi của Thiên Chúa, đến nỗi Ngài đã thốt lên rằng:  ‘’Người là Cha, giầu lòng từ bi, lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ, ủi an.  Người nâng đỡ, ủi an chúng ta trong mọi gian nan, khốn khổ.’’ (2 Côrintô 1,3-4).  Thánh Phaolô biết rằng, sự an ủi Ngài nhận được là do Đức Giêsu ban cho, qua Chúa Thánh Thần:  ‘’Vì thế, nhờ Đức Kitô, chúng ta cũng được hưởng chứa chan niềm an ủi.’’ (2 Côrintô 1,5). 

     Cùng một thể thức như vậy, Chúa Thánh Thần ước ao an ủi chúng ta, mỗi khi chúng ta gặp các vấn đề khó khăn, nan giải, hoặc trong lúc hiểm nguy, thử thách.

     Chúa Thánh Thần ướ ao chuyển ban cho chúng ta tất cả những gì thuộc về Đức Giêsu.  Vì thế, chúng ta có toàn quyền chạy đến với Người.  Chúng ta có đặc quyền đón nhận tất cả những gì thuộc về Đức Giêsu, nhờ Chúa Thánh Thần chuyển ban.

     Muốn được hưởng các ân huệ nêu trên, chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần…  Và Chúa Thánh Thần đang chờ đợi chúng ta.   
‘’Lạy Chúa Thánh Thần,
Đấng Bảo Trợ và An Ủi của con,
xin dậy con biết chạy đến với Ngài mỗi ngày,
để Ngài thông ban sự bình an, lòng can đảm
và niềm vui của Đức Kitô cho con.  Amen.’’