Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: - Mikha 7,14-15.18-20; - Thánh Vịnh 103,1-4.9-12; - Luca 15,1-3.11-32

Nhập Lễ:
’’Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giầu ân sủng.  Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa’’ (Thánh Vịnh 144,8-9).
Bài Đọc:
 ’’Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển’’ (Mikha 7,14-15.18-20)).
Đáp Ca:
’’Chúa là Đấng từ bi nhân hậu’’ (Thánh Vịnh 102,8a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng:  Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và viớ cha’’  (Luca 15,18)
Tin Mừng:
’’Em con đây đã chết, mà nay sống lại’’ (Luca 15,1-3.11-32).
Hiệp Lễ:
’’Hỡi con, con phải vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’’  (Luca 15,32).

*****

Qua Mikha, Thiên Chúa hứa sẽ tái khôi phục và ban ơn lành phúc lộc cho dân Người, như Người đã từng thực hiện trước kia. Nhiều học giả coi đoạn văn này như một phụ đính cho cuốn sách cơ bản của Mika, vào giai đoạn gần cuối thời dân Israel bị lưu đầy ở Babylon.  Nếu đúng như vậy thì đó là cách diễn tả niềm hy vọng của dân chúng, giống như tổ tiên họ, là sẽ được Thiên Chúa chúc phúc tại miền Đất Hứa. 

Thiên Chúa luôn trung thành với những lời Người đã hứa, và tình yêu của Người không hề phôi pha hoặc phai tàn.  Mặc dù dân Người phải chịu đắng cay, khốn khổ, Người vẫn là Thiên Chúa đã giải phóng họ ra khỏi đất Ai Cập.  Mặc dù họ phạm tội chống lại Người, Người không nỡ trừng phạt họ mãi mãi, nhưng tha thứ cho họ và ném bỏ tội lỗi của họ vào trong lòng biển cả. 

Đó là những lời mang lại niềm an ủi cho dân tộc Israel và khiến chúng ta cũng cảm thấy được an ủi tương tự như vậy.  Tin cậy vào cùng một Thiên Chúa, thì chúng ta cũng biết rằng, Người sẽ thật lòng với những điều Người hứa, không kể là những gì xẩy đến với chúng ta.  Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta biết cách chính xác Người là Đấng Chăn Chiên Lành, Đấng hiến thân vì đàn chiên của mình. Thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất mà chúng ta nhận thấy rất rõ Thiên Chúa yêu thương và lo lắng cho chúng ta như thế nào.

Đúng như lời thánh Phaolô nói:  ‘’Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?’’ (Rôma 8,32).  Giống như dân Israel nhìn lại cuộc Xuất Hành để nhớ tới tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể hướng tới thập giá và sự sống lại của Đức Kitô để biết Thiên Chúa đã ký thác và ước ao ban ơn phúc cho chúng ta ra sao. 

Khi chiêm ngưỡng thập giá và sự sống lại của Đức Kitô, chúng ta không chỉ tưởng nhớ tới các biến cố đã qua, khiến chúng ta có được sức mạnh và lòng can đảm như hiện nay, nhưng chính nhờ đó mà chúng ta được ơn tha thứ và đón nhận một cuộc sống mới.  Tất cả chúng ta là những tội nhân, và chúng ta luôn luôn cảm thấy mình bị áp lực vì gánh nặng tội lỗi; nhưng vui mừng và sung sướng thay, vì biết rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ và bị ném vào lòng biển khơi sâu thẳm, vì Thiên Chúa không còn thấy xuất hiện trước nhan thánh Người nữa.


              ‘’Lạy Chúa, chúng con cảm tạ vì Chúa là Thiên Chúa tình yêu bất di dịch và không thay đổi.  Xin cho chúng con biết mở long đón nhận ơn lành mà Chúa hằng ước ao tuôn đổ trên chúng con, vì chúng con đa được kết hợp trong sự chết và sống lại của Con Chúa là Đức Giêsu Kitô!  Amen.’’