MÙA VỌNG –
NHẮN BẢO NGƯỜI KITÔ HỮU
HƯỚNG LÒNG TỚI NGÀY TẬN THẾ.
Các thời điểm và lễ kính khác nhau diễn ra trong Năm Phụng
Vụ
giúp người tín hữu chú tâm đặc biệt tới
các sự kiện liên hệ tới
cuộc sống của
Đức Giêsu và người Kitô
hữu.
Mùa Vọng, theo truyền thống Công Giáo, đem lại
cho chúng ta những kỳ vọng gì? Cảm nhận
của chúng ta ra sao về việc Đức Giêsu trở lại với từng người Kitô hữu?
 |
Chúc Tụng Đấng Ngự Đến Nhân Danh Đức Chúa |
Từ khoa thần học, chúng ta có thể khám
phá được rằng, Mùa Vọng là thời gian con người hướng lòng trông đợi ngày tận
thế. Đối với suy nghĩ của nhiều người thì
như vậy nào có gì thú vị trong cuộc sống; tuy nhiên, đó lại là một điều thật sự
đáng vui mừng.
Người Công Giáo
Chia Mùa Vọng Thành Hai Giai Đoạn
Theo Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo
thì Mùa Vọng được chia thành hai giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng cho đến hết
ngày 16 tháng 12, còn giai đoạn thứ hai gồm 8 ngày cuối cùng cho đến Lễ
Giáng Sinh.
Trong giai đoạn đầu, người Kitô hữu tập trung vào sự kiện
Đức Kitô trở lại, còn thời gian 8 ngày tính cho đến Lễ Giáng Sinh thì chú
trọng tới việc tưởng niệm Đức Giêsu đến thế gian lần thứ nhất. Điều này phản ánh qua các lời nguyện khác nhau
trong thánh lễ mỗi ngày, và đặc biệt hơn là qua các bài đọc của các Giáo Phụ,
mà hàng giáo sĩ cùng những người thiết tha cầu nguyện Các Giờ Kinh Phụng
Vụ.
Chúc Tụng Đấng Ngự Đến Nhân Danh Đức Chúa
Lời của
thánh Giám Mục Kyril thành Giêrusalem, thế kỷ thứ 4, mà những người nguyện Các
Giờ Kinh Phụng Vụ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng đều phải đọc, diễn trình
rõ ràng hai chiều kích của Mùa Vọng:
Người ta có
thể nói rằng, mỗi sự kiện liên quan tới Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đều có ý
nghĩa nhân đôi. Người được sinh ra hai lần: lần thứ nhất bởi Thiên Chúa Cha, từ trước
muôn đời; lần thứ hai qua việc nhập thế làm người trong lòng Trinh nữ Maria,
khi thời gian đã đến hồi viên mãn.
Hai sự kiện
đều được ghi đậm trong lịch sử nhân loại.
Sự kiện thứ nhất là việc Người vào đời cách thầm lặng và kín nhiệm, như
làn sương đọng trên thảm cỏ xanh. Sự kiện thứ
hai là việc Người sẽ đến trong vinh quang trước sự chứng kiến của muôn dân muôn
nước. Đến lần thứ nhất, Người được bọc
trong tã và đặt nơi máng cỏ bò lừa; đến
lần thứ hai, Người sẽ mặc áo cẩm bào sáng chói.
Đến lần thứ nhất, Người chấp nhận chết trên thập giá mà không từ chối khổ
nhục; đến lần thứ hai, cùng với hàng vạn thiên binh hầu cận, Người xuất hiện trong vinh quang rạng ngời.
Do đó, chúng
ta cần suy niệm sâu sắc sự kiện Người đến lần thứ nhất, đồng
thời, sống trong niềm trông chờ ngày Người đến lần thứ hai. Và bởi vì qua việc Người đến lần thứ nhất
chúng ta đã reo hò vang dậy: ’’Chúc tụng
Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa’’ (Mátthêu 21,9), thì hãy cùng nhau ca ngợi
khi Người đến lần thứ hai. Cùng với các
thiên thần, chúng ta hãy đến gặp gỡ Chúa để tôn vinh và cất tiếng hát rằng: ’’Chúc
tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa’’
Chúng Ta Cần Sống Với Niềm Hy Vọng
Qua các giai đoạn và lễ kính khác nhau trong Năm
Phụng Vụ, chúng ta sẽ có cơ hội quan tâm đặc biệt tới lẽ sống của Đức Giêsu cũng
như của người Kitô hữu. Lẽ sống của người Kitô hữu là tuyên xưng đức tin nơi
Con Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại vì chúng
ta, đồng thời giúp chúng ta hướng lòng tới thời điểm mà chúng ta đang trông
chờ.
Hơn nữa, là những người Kitô hữu, chúng ta cần nỗ lực
phát triển đời sống của mình tại trần gian này, nhất là đặt trọn niềm tin vào
Đức Kitô, Đấng sẽ đến để kết hợp tất cả mọi thụ tạo về với Người.
Vì thế, ’’Tôi’’
sẽ tận dụng Mùa Vọng này để hướng lòng trông đợi việc Chúa đến lần thứ hai, và
cố gắng sống với thái độ ấy trong suốt cả năm.