Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

’’Không Có Ta, Các Con Chẳng Làm Được Gì’’

YÊU MẾN CHÚA



     Chắc nhiều người đã biết bài thơ mang tựa đề ’’Trees – Cây Cối’’ của thi sĩ Kilmer.  Khi được 27 tuổi, anh trở lại đạo công giáo và đã chết trong thời kỳ đệ nhất thế chiến, lúc mới 32 tuổi, để lại vợ dại con thơ.  Anh ưa thích dùng những sự vật thông thường như cây cối, hoa cỏ, sông ngòi để làm thơ ca tụng vẻ đẹp mà Chúa đã tạo dựng nên.  Đời sống tinh thần công giáo của anh rất sâu đậm.  Những lá thư gửi về cho vợ con, bạn bè lúc phải xa nhà, anh thường viết bằng thể văn vần, trong đó chứa đựng một Đức Tin sâu đậm và lòng mến Chúa nồng nhiệt. 

     Một trong những bức thư đó có đoạn viết:  ’’Xin cầu cho tôi yêu mến Chúa nhiều hơn.  Đối với tôi, khi yêu mến Chúa liên lỉ và tha thiết hơn thì hình như tôi chẳng còn thèm khát gì khác nữa.  Tôi có được Đức Tin như hiện nay là vì tôi hằng cầu xin Chúa ban Đức Tin cho tôi.’’

     Qua Tin Mừng của thánh sử Mátthêu, chương 22, từ câu 34 đến 40, người luật sĩ hỏi Đức Giêsu:  ’’Thưa Thày, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?  Đức Giêsu trả lời:  ’’Giới răn trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.’’

     Yêu mến Thiên Chúa là giới răn trọng nhất, nhưng mấy ai thâm tín được như thi sĩ Kilmer.  Muốn thực hiện Đức Mến, tôi phải cầu nguyện liên tục, xin Chúa giúp đỡ.  Yêu mến Chúa là một đặc ân do chính Thiên Chúa ban cho, vì đó là một Nhân Đức Siêu Nhiên.  Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng yêu mến Chúa là do sức riêng của mỗi cá nhân.  Dĩ nhiên, tôi phải cố gắng, nhưng những cố gắng này lại đến từ chính Thiên Chúa, vì Chúa đã nói: ’’không có Ta, các con chẳng làm được gì.’’

     Mến Chúa là gì?  Mến Chúa là chỉ ước ao làm đẹp lòng Người mà thôi.  Nhưng để làm đẹp lòng Chúa, tôi phải làm sao?  Lẽ đương nhiên, tôi phải tuân giữ các giới răn của Người:  ’’Ai yêu mến Ta, thì tuân giữ các giới răn của Ta.’’ 

     Trong đoạn Tin Mừng nêu trên Chúa còn phán dạy, mến Chúa và yêu người chỉ là một.

     Vậy yêu người là gì?  Là muốn làm điều tốt, điều lành cho người.  Tôi không thể làm những điều tốt lành cho Chúa, vì Người là Đấng hiện hữu toàn thiện:  Tôi chỉ có thể làm đẹp lòng Người mà thôi.  Khi tôi thực hiện những điều tốt lành cho người khác là tôi làm đẹp lòng Chúa vậy!  ’’Ta bảo thật các ngươi, những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta, là làm cho chính Ta.’’ (Mt. 25).

     Vậy yêu người và mến Chúa chỉ là một.

     Trong 10 giới răn, 3 giới răn đầu dạy tôi làm đẹp lòng Chúa, còn 7 giới răn sau dạy tôi làm điều tốt lành cho người khác; và nếu tuân giữ là tôi làm đẹp lòng Chúa.

     Thi hành 10 giới răn là tỏ lòng yêu mến Chúa.  Để có thể thực hiện chu toàn các giời răn, tôi phải cầu xin Chúa giúp đỡ như thi sĩ Kilmer và các thánh tiền bối đã làm. 

Lạy Chúa, con muốn làm đẹp lòng Chúa, xin giúp con tuân giữa các giới răn của Chúa.