Thứ
Ba Trong Tuần Lễ Thứ 2 Mùa Vọng
 |
Chúa An Ủi Những Kẻ Buồn Chán và Thất Vọng | |
Bài đọc thứ nhất (Isaia 40,1-11) là một lời an ủi những kẻ buồn chán và
thất vọng vì sống trong cảnh lưu đày. Tuy nhiên, Thiên Chúa của họ là một
Thiên Chúa quyền lực và đầy lòng thương xót, sẽ không bỏ rơi họ. Và chắc chắn
họ được trở về nguyên quán trong hoan lạc.
Bài Tin Mừng (18,12-14) cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn bảo vệ và che
chở những ’’kẻ bé mọn" trên trần thế này.
Người sẽ không để họ phải hư mất.
 |
Chúa Không Để Kẻ Bé Mọn Phải Hư Mất |