Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Hai Sau Chúa Nhật 19 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Đệ Nhị Luật 10,12-22; - Thánh Vịnh 148,12-15.19-20; - Mátthêu 17,22-27

 
Anh Em Hãy Cắt Bì Tâm Hồn Anh Em

 
Thiên Chúa đòi ở nơi mỗi người chúng ta một điều rất đơn giản là hãy yêu mến và tuân giữ các giới răn của Người. Chúa là Thiên Chúa và là Đấng tạo thành trời đất, thế mà lạ lùng thay, Người lại yêu mến các tạo vật yếu hèn như chúng ta.  Thiên Chúa trông nom, săn sóc chúng ta, và muốn chúng ta sống theo lề luật của Người, bởi vì, đó là những điều đem lại kết qủa tốt lành cho chúng ta. 

Có thể cho rằng, với quyền năng vô song, Thiên Chúa đã hành xử như một nhà độc tài, ra lệnh cho chúng ta phải tuân hành các giới luật của Người, hoặc sản sinh một giống người in hệt như các máy rôbô, triệt để thực hiện ý Người.

  Không, Thiên Chúa đã tạo dựng  nên những cá nhân tự do, và Người muốn họ phục vụ Người, bằng một tình yêu vô điều kiện.  Mặc dù Chúa là Thiên Chúa trên tất cả mọi loài, thế mà Người lại chọn Israel, một dân tộc nhỏ bé, tầm thường, để giữ một vai trò đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Người.  Cũng một đường hướng tương tự, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta, những tạo vật vô giá trị, chẳng đáng Thiên Chúa quan tâm, đến với Người.

Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, không giống tình yêu mà chúng ta cảm nhận từ những người thân yêu.  Tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa, phải luôn phối hợp, bằng niềm kính sợ, bởi vì Người là Đấng hoàn toàn thánh thiện, và chúng ta là những tạo vật tội lỗi. 

Yêu mến Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm hơn là nghĩ.  Nếu thực tâm yêu mến Thiên Chúa, chúng ta phải làm đẹp lòng Người, tức là tuân giữ các giới răn của Người.  Chúng ta không thể thực sự gần gũi Thiên Chúa, nếu sự tương quan với Người chưa làm thay đổi nếp sống chúng ta.  Nói yêu mến Chúa thì dễ, nhưng muốn hiểu rõ, yêu mến Chúa như thế nào, thì cần xét xem, chúng ta đã cố gắng làm theo ý Chúa được bao nhiêu.

Các giới răn của Chúa, thường trái với sức năng động tự nhiên của bản tính con người; Chúa kêu gọi chúng ta yêu mến cả những kẻ thù nghịch, đồng thời hy sinh phục vụ tha nhân và sống cuộc đời thanh sạch.  Nếu tình yêu Thiên Chúa không hoạt động mạnh trong tâm hồn, thì các giới răn của Người sẽ trở nên qúa khó khăn đối với chúng ta, và vì thế, khó lôi cuốn được sự quan tâm và hưởng ứng của chúng ta. 

Nhưng, nếu hiểu rằng Thiên Chúa yêu mến chúng ta đến thế nào, thì chúng ta sẽ ước ao làm đẹp lòng Người, và do đó, có lẽ tất cả mọi việc đều trở nên dễ dàng, đối với chúng ta.  Nếu biết rằng, qua sự chết và sống lại của Đức Giêsu, mà tội lỗi chúng ta được tha thứ, và chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, thì không còn lý do gì khiến chúng ta không tìm cách đáp trả những ân sủng kỳ diệu ấy.

‘’Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa muốn chúng con yêu mến, phục vụ và kính sợ Chúa với tất cả tâm hồn của chúng con.  Xin cho chúng con hiểu biết tình yêu  Chúa dành cho chúng con, để chúng con đền đáp, bằng cách tận tâm tận lực làm theo ý Chúa, và bầy tỏ lòng yêu mến Chúa trong mọi hành động của chúng con.  Amen.’’