Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Mùa Vọng (Phần II) - Ngày 20 Tháng 12


Các bài đọc trích sách: - Isaia 7,10-14; - Thánh Vịnh 24,1-6; - Luca 1,26-3


‘’Lạy Đức Kitô,
Ngài nắm giữ chìa khóa nhà Đavít và vương quốc Israel.
Ngài mở cửa thì không ai có thể đóng lại được;
Ngài đóng lại thì không ai có thể mở ra được.
Xin Ngài đến dẫn đưa kẻ bị giam cầm ra khỏi tù ngục,
giải thoát những kẻ ngồi trong tối tăm
và dưới bóng tử thần.’’


     Akhát, một trong các vua nổi tiếng nhất xứ Giuđa, đã được ngôn sứ Isaia tiên báo việc Đấng Emmanuel sinh vào đời (Isaia 7,14).  Akhát là một ông vua tàn bạo, đã giết các con trai máu thịt của chính mình (2 Vua 16,2-3).
 
     Giáo Hội hiểu rõ việc trinh nữ Maria thụ thai Đức Giêsu là để hoàn tất lời Thiên Chúa đã hứa với Akhát (Sách Giáo Lý của Giáo Hi Công Giáo, 497).  Tại sao Thiên Chúa lại muốn Đấng Cứu Thế, Con của Người là Đức Giêsu, sinh ra trên ‘’con đường mầu nhiệm’’ này (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 502)? 

     Tất cả những sự kiện liên quan tới việc Ngôi Lời nhập thế:  như thời gian, không gian, thái độ và các phương tiện cần thiết khác đều bắt nguồn từ Thiên Chúa.  Tuy nhiên, khi chuẩn bị cử hành lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta đừng chỉ nhìn về qúa khứ để ôn lại việc Con Thiên Chúa đến và ở giữa chúng ta, hoặc chú trọng tới ngôi vị, quyền uy và vinh quang của Người trên thiên đàng, nhưng cần hướng lòng trông đợi ngày hoàn tất các lời tiên báo trong Kinh Thánh bằng ‘’giáng lâm vinh hiển của Đức Kitô và niềm hy vọng của Israel'’ (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 673-74).

     Tin Mừng là những lời Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ của Người nói trước trong Kinh Thánh, và sẽ được thực hiện (Rôma 1,2).
 
     Bài Phúc Âm hôm nay nhấn mạnh tới việc trinh nữ Maria thụ thai Người Con bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.  Chúa Thánh Thần không chỉ là một dụng cụ Thiên Chúa Cha xử dụng; đúng vậy, việc thụ thai đã diễn ra do tác động của Chúa Thánh Thần, đồng thời, nhờ Thần Linh mà hài nhi đã nhập thế làm người, với một cuộc sống thánh thiện giữa toàn thể nhân loại.

     Qua việc thụ thai của đức trinh nữ Maria, Đức Giêsu, Tạo Vật Mới, Ađam mới, chuyển đạt sự sống mới cho con cháu, và đã được Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng, nhờ đức tin của từng mỗi cá nhân. 

     Nhờ Bí Tích Rửa Tội, và qua người mẹ trinh khiết là Giáo Hội, chúng ta đã được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, như Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo mô tả cách rất đẹp rằng:  Tham dự vào cuộc sống thần linh không do máu thịt, hoặc ý muốn của người đàn ông, nhưng là do ý định của Thiên Chúa.