Thứ
Ba Sau Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Giôna 3,1-10; - Thánh Vịnh 130,1-4.7-8;
- Luca 10,38-42
Muôn Lậy Chúa, Xin Nghe Tiếng
Con
Sau khi tìm cách
lẩn tránh Thiên Chúa, và đã được một con cá khổng lồ cho tạm trú ở trong bụng
ba ngày, lệnh của Thiên Chúa truyền cho Giôna vẫn không thay đổi. Thiên Chúa không sửa phạt Giôna, về tội bất
tuân phục lời Người.
Với biến cố đã xẩy
ra, Giôna biết, ông không thể nào tránh khỏi nhan thánh Chúa được. Và Giôna có một cơ hội thứ hai để phục vụ
Thiên Chúa; và lần này thì Giôna phải triệt để tuân theo ý Người, mặc dù miễn
cưỡng.
Chúng ta có thể cảm
thấy phấn khởi trong mọi trường hợp, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi
chúng ta, kể cả những lúc chúng ta lỗi phạm tới Người. Chắc chắn chúng ta đã từng lỗi phạm, nhất là
đã nhiều lần, chúng ta không thực thi các điều, mà chúng ta cảm nhận rằng, Chúa
muốn chúng ta phải làm, nhưng chúng ta lại nghĩ là, chúng ta không xứng đáng
phục vụ Người.
Thiên Chúa kêu gọi
và trao sứ vụ cho chúng ta, không phải vì chúng ta có công trạng, hoặc tốt lành
hay khôn ngoan, nhưng chỉ vì yêu thương, Người đã tuyển chọn chúng ta, để phục
vụ Người.
Đọc Kinh Thánh,
chúng ta nhận thấy, hầu như Thiên Chúa chỉ tuyển chọn và kêu gọi những con
người tầm thường đến phục vụ Người. Họ không phải là những con người hoàn hảo,
trái lại cũng đã phạm nhiều sai lầm, nhưng cuối cùng, họ đã trở thành những
người thành tín, mà Thiên Chúa muốn nhờ họ để hoạt động trong việc cứu rỗi nhân
loại.
Vì thế, mặc dù
nhiều khuyết điểm, nhưng chúng ta không nên thất vọng và buồn sầu, cho rằng
chúng ta bất xứng. Nếu trở về với Chúa,
xin Người tỏ lòng thương xót và ban sức mạnh để chúng ta thực thi ý Chúa, thì
chắc chắn Người sẽ lắng nghe lời kêu xin của chúng ta.
Được kêu gọi tới
phục vụ Chúa là một đặc ân, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng yêu thích
điều Chúa muốn chúng ta làm. Giôna không
muốn rao giảng cho dân thành Ninivê, và có thể chúng ta cũng không thích điều
mình nghĩ là ý Chúa muốn chúng ta phải làm.
Đến một thành phố
lớn để nói cho dân chúng biết là họ sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt, không phải là
một công tác dễ dàng, thế mà Giôna đã làm. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta phải rao
giảng Tin Mừng cho tha nhân, tùy khả năng và hoàn cảnh riêng của mỗi người,
nhưng tiếc thay, chúng ta thường thực hiện các tác vụ, vì miễn cưỡng hoặc tỏ ra
e dè, sợ sệt.
Tuy nhiên, khi thực
tâm rao truyền lời Chúa, chúng ta không nên để ý, hoặc ái ngại là kẻ khác sẽ
suy nghĩ cách tiêu cực về chúng ta.
Chúng ta cứ làm, và có thể sẽ rất ngạc nhiên trước những kết qủa cụ thể
của mình.
Dân thành Ninivê có
tiếng là kiêu căng và đồi trụy; thay vì tìm cách hạ nhục, hoặc tấn công Giôna,
họ lại hoan hỉ đón nhận sứ điệp của ông, và hết lòng sám hối về các lỗi lầm đã
vấp phạm. Chúng ta không thể biết trước
phản ứng của người nghe Lời Chúa ra sao, nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là
tận tâm tận lực trở nên chứng nhân Tin Mừng của Chúa.