Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Tư Sau Chúa Nhật 23 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Colôsê 3,1-11; - Thánh Vịnh 145; - Luca 6,20-26
 
Vương Quyền Ngài Vạn Đại Trường Tồn
 
Một số người Kitô hữu thành Côlôsê đang qúa bận tâm về các luật lệ, do người đời làm ra, cụ thể là vấn đề thực phẩm, họ cũng phải đắn đo, cân nhắc kỹ lưỡng, không biết thứ nào được phép ăn.  Phaolô khuyên họ, không nên để ý nhiều tới các luật lệ, chẳng mấy quan trọng này, nhưng hãy nghĩ tới những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và cũng là chốn đời đời dành cho chúng ta, vì chúng ta đang sống trong Đức Kitô. 
  
Chúng ta đã chết và sống lại với Người, và bây giờ, chúng ta cũng có thể được hưởng sự sống vinh quang với Người ở trên trời.  Sống giữa trần gian, và đang đương đầu với nhiều thử thách, xác thịt yếu đuối, nên thường sa ngã, khiến chúng ta khó có thể tin tưởng các sự kiện nêu trên sẽ đến. 
 
Tuy nhiên, chúng ta cần có một niềm tin vững chắc, là chúng ta đã sống lại với Đức Giêsu, thì chúng ta cũng nên luôn tâm niệm rằng, sự việc như thế sẽ phải xẩy ra.  Khi đọc kinh cầu nguyện, là cơ hội chúng ta hướng tâm trí lên trên tất cả các sự việc trần thế, là lúc chúng ta gia tăng hiểu biết các sự trên trời, hầu giúp chúng ta có thể vượt thắng các khó khăn và thử thách, trong cuộc sống hằng ngày. Đây không phải là giấc mơ các sự trên trời, nhưng là điều giúp chúng ta nâng cao tâm hồn lên trên những phiền hà và khó khăn hằng ngày. 
 
Nếu thực sự đang kết hợp với Đức Kitô phục sinh, thì chúng ta sẽ đón nhận những kết quả cụ thể trong đời sống.  Mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên thân thiện và gần gũi Chúa, cũng như tha nhân hơn, đồng thời anh dũng chiến thắng chống trả tội lỗi. 
 
Phaolô khuyên chúng ta loại bỏ và tiêu diệt tất cả mọi ước muốn xấu xa thuộc trần tục, đang chế ngự tâm trí chúng ta.  Dĩ nhiên, vấn đề không dễ, mặc dù đã được thông phần hạnh phúc với Đức Giêsu, bằng chiến thắng quyền lực tội lỗi, nhưng vẫn phải chiến đấu không ngừng, vì chúng ta đang sống giữa thế gian.
   
Mặc dù là những tạo vật mới, nhưng vẫn mang thân xác phàm hèn, vì thế, chúng ta vẫn còn phải đương đầu với các yếu đuối của bản tính con người hay chết.  Tuy nhiên, chúng ta không chiến đấu với những khó khăn và trở ngại hằng ngày cách lẻ loi. 
 
Quyền năng Đức Giêsu phục sinh thực sự luôn ở với chúng ta, và chỉ cần chúng ta tin tưởng, đến xin Người ban ơn phù trợ, thì chúng ta có thể tiến tới trên đường thiêng liêng, mỗi ngày một hơn.  Lúc bấy giờ, chúng ta có thể nói được rằng, chúng ta đã sống lại với Đức Kitô, mặc dù chưa thực tế nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng dám tin chắc rằng, đời sống chúng ta đang có sự chuyển đổi, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận.
 
‘’Lạy Chúa, giữa cuộc sống bon chen hằng ngày, xin Chúa giúp chúng con nâng tâm trí hướng về những sự trên trời và xin Chúa nhắc chúng con nhớ tới quê hương đích thực với Chúa.  Xin cho cuộc sống phục sinh của Chúa luôn gia tăng hoạt động trong chúng  con, hầu chúng con có thể chiến thắng tội lỗi và sống như những tạo vật mới trong Chúa.  Amen.’’