Thứ Năm Sau
Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Côlôsê 3,12-17; - Thánh Vịnh 150,1-6; -
Luca 6,17-38
Anh Em Phải Có Lòng Bác Ái
Phaolô cho những người Kitô hữu
tại Côlôsê biết, hiện nay, họ là các tạo vật mới, vì họ đã chết và sống lại với
Đức Giêsu, do đó họ phải sống một cuộc đời mới.
Không những họ phải loại bỏ lối sống tội lỗi xưa cũ, mà còn phải mặc lấy
tâm tình mới của người Kitô hữu. Khuynh
hướng của con người là kiêu căng, ích kỷ và cạnh tranh khi giao tiếp với nhau;
nhưng, là những người Kitô hữu, chúng ta cần cố gắng sống khiêm nhường, tử tế và quảng đại.
Dĩ nhiên, là con người mang bản
tính xác thịt, chúng ta thường sa ngã, nhưng, chúng ta cần ghi lòng tạc dạ, và
khát khao thực hiện các nhân đức cơ bản.
Tuy nhiên, chúng ta không thể đạt được kết qủa viên mãn, với khả năng và
nỗ lực riêng. Chỉ bằng sức mạnh của Đức
Kitô, chúng ta mới có thể hoàn tất các điều mình mong ước.
Sống trong sự phục sinh của Đức
Kitô và được tràn ngập ơn Thánh Thần, thì thái độ và cách cư xử của chúng ta sẽ
thay đổi nhanh chóng. Nếu thường xuyên
cầu nguyện và đón nhận các bí tích, thì cuộc sống của Đức Kitô sẽ thực sự thấm
nhập sâu đậm trong chúng ta, và tình yêu Thiên Chúa sẽ lớn mạnh nơi tâm hồn
chúng ta, bởi vì tình yêu Thiên Chúa là chìa khóa dẫn tới tất cả mọi nhân đức.
Không có nhân đức nào tầm thường, kém giá trị, trái lại các nhân đức ràng buộc
và bổ túc nhau, để tất cả tiến tới toàn thiện, nhưng chúng ta thường phải trả
bằng những hy sinh và tận hiến.
Nếu thực tâm yêu mến nhau, và
muốn các hành vi, cử chỉ của chúng ta biến đổi, chúng ta phải để cho Lời Đức
Kitô ngự trị cách sống động trong chúng ta.
Chúng ta gặp gỡ Lời Chúa, trong lúc cầu nguyện, đọc và suy nghiệm Kinh
Thánh, hay đón nhận Thánh Thể.
Chỉ nghe Lời Chúa chưa đủ, chúng
ta còn cần cho Lời Chúa in sâu trong tâm hồn và trí khôn mình nữa. Chúng ta suy
nghiệm Lời Chúa trong các giờ kinh nguyện; nhưng nếu muốn Lời Chúa thực sự ở
cùng chúng ta, thì chúng ta phải để cho Lời Chúa hoạt động liên tục trong từng
cá nhân.
Lời Chúa phải ăn sâu trong tâm
khảm chúng ta tới mức độ, không việc gì chúng ta làm, mà không do Lời Chúa
hướng dẫn. Muốn thế, mỗi ngày chúng ta
phải thường xuyên nhớ Lời Chúa, theo khả năng và hoàn cảnh cho phép. Vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng học tập, suy
nghiệm và đem Lời Chúa đến bất cứ nơi nào, chúng ta đặt chân tới.
Nếu làm như thế, các nhân đức
Kitô giáo sẽ mỗi ngày càng triển nở trong chúng ta, bởi vì Lời Đức Kitô, không
chỉ là một thứ gì trừu tượng; đó là Lời sống động, có quyền năng đổi mới chúng
ta. Và từ đó, chúng ta có thể ‘’nhờ danh Chúa Giêsu làm được tất cả mọi
việc; và qua Người chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha.’’
‘’Lạy Chúa Giêsu, chúng
con ước ao Lời chúa mỗi ngày càng in sâu vào tâm khảm chúng con, hầu cuộc đời
chúng con được sống trong sự khôn ngoan và tình yêu Chúa. Xin Chúa giúp chúng con yêu mến và khiêm
nhường hơn đối với tất cả những người chúng con quen biết, và sống xứng đáng là
công dân Nước Chúa. Amen.’’