Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C

Các bài đọc trích sách:
- Xuất Hành 32,7-11.13-14;
- Thánh Vịnh 51,1-2.10-11-15-17;
- 1 Timôthê 1,12-17;
- Luca 15,1-32


Tôi Sẽ Trỗi Dậy, Trở Về Với Cha Tôi

 
     Môisê đàm đạo lâu giờ với Thiên Chúa ở trên đỉnh núi, khiến dân chúng đứng phía dưới mất kiên nhẫn.  Môisê là người dẫn đưa dân Israel ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, và băng qua Biển Đỏ. 

     Nhờ Môisê, dân Israel đã nhìn thấy những việc cả thể Chúa làm cho họ; và đáng lẽ họ nên dâng lời cảm tạ Chúa, vì Người đã ra tay cứu họ cách lạ lùng. 

     Trái lại, dường như họ không còn đặt nhiều tin tưởng vào Thiên Chúa của Môisê nữa; và vì vậy, trong những lúc nghi nan, họ bắt đầu hướng về vị chúa, đang được dân chúng sống gần gũi họ, thờ kính. 

     Họ quan niệm rằng, thờ kính một vị chúa có thể nhìn thấy và đụng chạm được, họ cảm thấy an tâm hơn tôn thờ một Thiên Chúa vô hình, do Môsê rao truyền. 

     Thờ kính con bò vàng là cách thế họ cố ý hủy bỏ các giới điều nền tảng đầu tiên, do Thiên Chúa đã giao ước với họ là, ngoại trừ Thiên Chúa, họ không được tôn thờ bất cứ một vị chúa nào khác.  Thiên Chúa chỉ mới vừa hoàn tất với họ giao ước nghiêm trọng này, thế mà họ đã đành lòng hủy bỏ. 

     Xét thế, chúng ta có thể không ngại ngùng lên án dân tộc Israel, và nghĩ rằng, chắc chắn là chúng ta cao thượng hơn họ, bởi vì, chúng ta chỉ đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, mặc dù không nhìn thấy Biển Đỏ phân rẽ  nước ra hai bên, tạo thành lối đi khô ráo; và quyết tâm không tôn thờ bất cứ hình ảnh một vị chúa nào, do người đời làm nên. 

     Tuy nhiên, cần biết rằng, thực tế, chúng ta đang hướng lòng về nhiều loại ngẫu tượng trần thế, còn nguy hại hơn.  Đến đây, chúng ta hãy tự dò xét lòng mình xem, chúng ta đang đặt để điều gì lên hàng ưu tiên số một, trong cuộc sống đời mình? 

     Có lẽ, chúng ta có nhiều điều ưu tiên hơn Thiên Chúa!  Chúng ta đầu tư thì giờ, tiền của và khả năng vào các thứ khác, mà gạt Chúa qua một bên.  Những ưu tiên, những thần tượng đó, chính là đời sống gia đình, nghề nghiệp, thể dục, thể thao, vui chơi, giao du, rượu chè… và còn rất nhiều thứ khác, mà xã hội tân tiến hiện đại gọi chung là các trò giải trí, hưởng lạc. 

     Những điều nêu trên được kể là cần thiết, nhưng chúng ta không nên quên, đặt để Chúa lên trên tất cả mọi sự.  Trong lúc cầu nguyện, hãt tự xét mình xem, chúng ta đang coi thứ gì, điều gì, là thần tượng trong cuộc sống của mình, và chúng ta đối xử với các thần tượng ấy ra sao? 

     Khi nhận định rõ thần tượng của mình rồi, chúng ta chớ nên thất vọng, vì Thiên Chúa luôn trung tín, và đầy lòng khoan dung.  Thiên Chúa không khai trừ dân Israel, thì Người cũng chẳng loại bỏ chúng ta, miễn là chúng ta sẵn sàng trở về với Người, và dốc lòng ăn năn, sám hối. 

     Thiên Chúa tái lập giao ước với dân Israel, và công bố, Người là một Thiên Chúa rộng lòng thương xót và hay tha thứ.  Thiên Chúa không giao ước với thành phần hoàn hảo, nhưng với những kẻ cần lòng thương xót của Người. 

     Chúng ta hãy bình tâm tiến bước trên đường lữ hành trần gian, thật lòng thống hối, mỗi khi sa ngã phạm tội, và tin tưởng rằng, Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi tình huống.
‘’Lạy Chúa,
chúng con nài xin Chúa thương tha thứ,
vì chúng con đã đặt ưu tiên các
sự việc ở đời này lên trên Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan
để nhận rõ các thần tượng trong đời sống chúng con,
và ban cho chúng con ơn bất phục tùng các thần tượng
trần thế, hầu chúng con có thể thực hiện mọi việc
theo ý Chúa cách trọn hảo hơn.  Amen.’’