Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 11 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - 2 Côrintô 11,1-11; - Thánh Vịnh 111,1-2.3-4.7-8; - Mátthêu 6,7-15

 
Việc Chúa Làm Qủa Thật Lớn Lao  


Đoạn thư của Phaolô chúng ta vừa nghe nói lên tâm tình bực bội của một người khi thấy những đứa con của mình xả thân vào con đường sai lầm, để rồi cố gắng hướng dẫn chúng trở về đường ngay nẻo chính. 

Phaolô đã dùng qúa nhiều thì giờ vào việc xây dựng Giáo Hội tại Côrintô, và dồn khả năng, sức lực vào việc hướng dẫn các tín hữu, để họ có thể hiểu biết và đặt trọn niềm tin vào Tin Mừng cứu độ; chỉ vì Phaolô nghĩ rằng, nếu Ngài tiếp tục lên đường thi hành sứ vụ rao giảng tại các địa điểm khác thì những kẻ được kể là ‘’tông đồ siêu đẳng’’ sẽ len lỏi vào cộng đồng.  Những người này đã từng chất vấn Phaolô về giá trị các lời rao giảng của Ngài, vì hậu ý của họ là làm giảm chức năng tông đồ đích thực của Ngài.  

Để tái thiết lập thẩm quyền của Ngài, và xác nhận lại chân lý Tin Mừng cứu độ, Phaolô đã mở nhiều đại hội thuyết giảng như các kẻ thù nghịch của Ngài đã làm, trong nỗ lực phá rối sứ vụ của Ngài.

Là con người thực sự khiêm nhu, nhưng, tại các đại hội thuyết giảng này, Phaolô đã công khai phơi bầy cho mọi người biết tất cả tài năng và những thành qủa Ngài đã thu đạt được.  Phaolô nhấn mạnh rằng Ngài là một mục tử đầy lòng yêu thương, đã tận hiến trọn vẹn cuộc sống cho Đức Kitô. 

Phaolô không có ý dương danh, cũng không chú trọng tới hình thức rao giảng, hoặc tài hùng biện của Ngài đang được đề cao trong thời kỳ ấy, nhưng mục đích duy nhất của Ngài là làm cho sự thật của Tin Mừng cứu độ đến với tất cả mọi người.  

Phaolô đặc biệt chú tâm tới Đức Giêsu, Đấng là chân lý cuộc đời của mình; và Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại là Tin Mừng cứu độ của Phaolô.  Tình yêu Ngài đối với các tín hữu tại Côrintô là một bằng chứng, thể hiện những điều nêu trên.  Phaolô tận dụng khả năng và tài trí của mình vì một mục đích duy nhất là làm cho các tín hữu tại Côrintô nhận biết sự thật của Tin Mừng cứu độ mà thôi.  

Mối quan tâm đặc biệt của Phaolô đối với các tín hữu tại Côrintô cũng là mối quan tâm không ngừng của toàn thể Giáo Hội, cho dù thời gian luôn đổi thay.  Vậy các sự thật của Tin Mừng cứu độ được định nghĩa ra sao?  Thế giới ngày nay có qúa nhiều lối diễn dịch Tin Mừng cứu độ. 

Vì thế, chúng ta nên thận trọng, mỗi khi tiếp cận với các giáo phái nặng phần trình diễn; có thể đó là những nhà rao giảng giả dối, nếu họ là những kẻ đi ngược lại Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô.  Cùng với Phaolô, cũng như tất cả những người mà chúng ta đang quan tâm tới, cần ý thức rằng, chỉ có sự thật của Tin Mừng cứu độ mới là kho tàng chứa đựng viên đá góc, là đức tin mà thôi. 

Cũng còn cần biết chắc chắn rằng, chúng ta được cứu chuộc nhờ máu thánh Đức Giêsu.  Mặc dù Đức Giêsu đã phải chết cách đau đớn, thảm thiết để đền bù tội lỗi chúng ta, nhưng Người đã sống lại, và đi vào cuộc sống đời đời, như một vị Vua cai quản tất cả các tạo vật; và khi thời gian viên mãn, Người sẽ trở lại với chúng ta trong vinh quang, chiếu tỏa rạng ngời.   

‘’Lạy Đức Giêsu, xin khắc ghi vào lòng con sự thật Tin Mừng cứu độ của chúa.  Xin cho đời con không ngừng tuyên xưng:
Chúa Kitô đã chết,
Chúa Kitô đã sống lại,
                                                          Chúa Kitô sẽ lại đến. Amen.’’