SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA
Tôn kính Lời Chúa là tôn kính Chúa. Lời Chúa là Lời hằng sống. Nếu thân xác ta cần dưỡng nuôi bằng thức ăn, nước uống, thì đọc, nghe và giữ Lời Chúa sẽ là món ăn tinh thần nuôi dưỡng linh hồn ta.
Chúa nói với ta qua Kinh Thánh và qua lời giảng huấn của Giáo Hội. Người còn nói với ta trong nhiều trường hợp, và dưới các hình thức khác nhau. Điều quan trọng là ta phải biết nhận thức và mau mắn đáp trả, bằng cách tuân hành Lời Chúa. Qui tụ nhau để lắng nghe, chia sẻ và áp dụng Lời Chúa là nguyên tắc căn bản trong đời sống của người Kitô hữu.
Lời Chúa nói lên sự hiệp nhất đối với những khác biệt trong cộng đồng Giáo Hội. Trong thư gửi tín hữu Côrintô, chương 12, từ câu 12 đến 30, thánh Phaolô viết: ’’Thiên Chúa đã xếp đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý Người muốn, nghĩa là có nhiều chi thể, nhưng chỉ có một thân xác. Giáo Hội là sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và dân Người.’’
Là phần tử của Giáo Hội, ta phải đọc và thực hành Lời Chúa. Tin Mừng nơi chương 1, từ câu 1 đến 4 và chương 4, từ câu 14 đến 21, thánh sử Luca mô tả việc Đức Kitô vào hội đường và đọc Lời Chúa: ’’Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Người xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, chữa lành những tâm hồn xám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù trông thấy, trả tự do cho những người bị áp bức, củng cố năm hồng ân và ngày khen thưởng.’’ Sau đó Đức Kitô kết luận: ’’Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai các người vừa nghe.’’
Thực hành những điều nêu trên, Đức Kitô đem Tin Mừng đến cho người nghèo, giải phóng kẻ bị cầm tù, mở mắt cho người mù, trả tự do cho người bị áp chế. Nhưng có thể, rất nhiều người trong chúng ta sẽ tự hào bào chữa: ’’Thưa Chúa, con không nghèo, con không bị cầm tù, con không mù và con cũng không bị áp chế…’’ Chính vì thế mà câu nói của Đức Kitô trở nên sự thật hiển nhiên: ’’Hôm nay, ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe.’’
Lời Chúa đã ứng nghiệm đối với mọi người trong chúng ta hôm nay và ngay lúc này. Về hoàn cảnh xã hội, dù ta không nghèo; về thể lý, ta không mù loà, không bị áp bức tù đầy…, nhưng thực sự ta là những kẻ nghèo nàn, khốn khổ vì thiếu ơn Chúa. Ta là những tù nhân đang bị ràng buộc bởi gông cùm tội lỗi, thế gian, xác thịt và còn bị cột trói bởi danh vọng, tiền tài, sắc dục, lạc thú… trần gian.
Lạy Chúa, xin chữa cho tai con khỏi điếc, để con lắng nghe Lời Chúa. Xin ban cho trái tim con rộng mở để con yêu mến Chúa, tiếp nhận và thi hành Lời Chúa, hầu con trở nên chứng nhân Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của con.