Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Ngày 4 Tháng 1 - Mùa Giáng Sinh



Ngày 4 Tháng 1  -  Mùa Giáng Sinh
Các bài đọc trích sách: - 1 Gioan 3,7-10; - Thánh Vịnh 98,1.7-9; - Gioan 1,35-42

Chúng Tôi Đã Gặp Đấng Messias

     Thánh Gioan Tiền Hô biết rõ sứ vụ của mình là làm chứng về Đức Giêsu; vì thế, Người đã không ngần ngại khi tuyên bố:  ‘’Người phải nổi bật lên, còn tôi phải mờ đi.’’ (Gioan 3,30).  Và khi thấy Đức Giêsu xuất hiện, Người không tìm cách níu giữ các môn đệ của mình lại; Người nói cho họ biết, Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến trong thế gian để cứu chuộc những kẻ tội lỗi.

     Khi nghe thánh Gioan Tiền Hô nói xong, Andrê và một môn đệ khác liền đi theo Đức Giêsu.  Bước khởi đầu của một người Kitô hữu gương mẫu là khi nghe biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế -Messias – thì quyết tâm theo Người, rồi tìm hiểu thêm về Người.  Lối sống của các môn đệ tiên khởi là mẫu gương tốt lành, giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa đích thực, khi gặp gỡ Đức Kitô Giêsu.

     Thấy hai môn đệ của Gioan Tiền Hô đi theo mình, Đức Giêsu ngoảnh mặt lại hỏi họ:  ‘’Các anh tìm gì?’’ (Gioan 1,38). 

     Đó là câu hỏi nền tảng giúp mỗi người trong chúng ta có thể tự vấn mình.  Trong đời sống, mỗi người cần chọn lựa và sắp đặt cho mình các mục tiêu cao thượng riêng.  Ai trong chúng ta cũng nuôi mộng ước, nhưng có thể nói một cách rất thành thật rằng, đại đa số đều muốn đạt tới thành công trên lãnh vực trần thế. 

     Tuy nhiên, nhu cầu thiết thực có thể giải đáp tất cả mọi khát vọng của mình, chính là tìm gặp và sống trong Chúa, vì chỉ có Người là Đấng không bao giờ phản nghịch chúng ta; tương ứng với lời nguyện của thánh Augustin:  ‘’Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con vì Chúa, và tâm hồn con luôn luôn xao xuyến, mãi đến khi được nghỉ an trong Chúa.’’ 

     Đức Giêsu hỏi hai môn đệ Gioan Tẩy Giả với mục đích để các ông tự suy xét kỹ lưỡng, xem các ông muốn gì ở nơi Người.  Theo Đức Giêsu không có nghĩa là bước vào một tiến trình thụ động, nhưng buộc chúng ta sẵn sàng đón nhận tích cực một trách nhiệm có tính cách năng động. 

     Hai môn đệ thánh Gioan Tẩy Giả đã không trả lời trực tiếp hai câu hỏi của Đức Giêsu, nhưng  quyết định đi theo để biết Người ở đâu và sống ra sao.  Đó là cách bầy tỏ ước muốn đến cư trú với Người. 

     Mục đích của chúng ta là tìm tới nơi Đức Giêsu đang cư ngụ trong Chúa Cha; và như thế chúng ta sẽ được ở trong Người.   Chúng ta có thể cảm nghiệm những giây phút trọng đại ấy trong lúc cầu nguyện, mặc dù không hoàn toàn hạnh phúc như ở trên trời.  Đức Giêsu kêu gọi chúng ta dành thì giờ đến gặp gỡ Người.  Nếu chấp nhận, chúng ta sẽ khám phá được rằng, Người là Đấng Messias; lúc bấy giờ, chúng ta sẽ ước ao chia sẻ Tin Mừng ấy cho người khác. 

     Ngay sau khi gặp gỡ Đức Giêsu, Andrê liền đi tìm anh mình là Simmon, và kể cho ông biết về Đức Giêsu.  Khi thực sự hiểu biết Đức Giêsu Sống lại, chúng ta sẽ sẽ hiểu rõ Người là ai, và lúc đó chúng ta sẽ ước mong đem tin ấy nói cho những người khác để họ cũng có thể đến tìm gặp Người.
‘’Lạy Đức Giêsu,
Chúa là Đấng duy nhất có thể làm
thỏa mãn mọi khát vọng của chúng con.
Xin giúp chúng con mỗi ngày
càng hiểu biết Chúa hơn,
để chúng con có thể chia sẻ sự hiểu biết ấy
cho những người chưa biết Chúa.  Amen.’’