Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Isaia 61,1-21.10-11; - Luca 1,46-50.53-54; 
- 1 Thêxalônica 5,16-24; - Gioan 1,6-8.19-28



Bài Đọc 1Isaia 61,1-21.10-11  -  Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa

Hãy Sửa Đường Cho Thẳng Để Đức Chúa Đi

                 Homanhome là một hoạ sĩ người Anh, nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20.  Trong số các bức tranh ông để lại, có một bức tranh được nhiều người biết tới, mang chủ đề:  ‘’Đón Chúa’’.  Bức tranh Đức Giêsu đang đứng trước một căn nhà nhỏ và gõ cửa.  Trước khi đưa bức tranh được coi là ưng ý nhất đi triển lãm, họa sĩ tác giả đã mời một số bạn bè và thân hữu đến thưởng lãm và bình giải.  Đại đa số đều trầm trồ khen ngợi một tác phẩm hội họa đẹp với ý nghĩa sâu sắc.  Nhưng, có một hoạ sĩ trẻ nêu lên nhận xét:

                 - Thưa ông, tôi rất thích bức tranh, nhưng hình như còn thiếu một điểm:  Ông đã quên không vẽ tay cầm ở cánh cửa.  Như thế, làm sao Đức Kitô có thể kéo cánh cửa để bước vào trong nhà được!   Họa sĩ tác giả mỉm cưòi đáp:

                 -  Thưa anh bạn, tôi không quên, nhưng thực sự tôi cố ý vẽ như thế, bởi vì, khi Đức Kitô gõ cửa nhà bạn, thì cánh cửa đó chỉ có thể mở được từ phía bên trong mà thôi.

                  Mùa Vọng là thời gian Giáo Hội chỉ vẽ cho chúng ta một thái độ đón Chúa cách thật chu đáo.  Và Giáo Hội đặt ở trước mặt mỗi người hai tấm gương lớn, để chúng ta nhìn vào mà bắt chước, noi theo:  Hai tấm gương lớn đó chính là Đức Trinh Nữ Maria và thánh Gioan Tiền Hô.  Gioan Tiền Hô là một gương mặt lớn trong Phụng Vụ Mùa Vọng. 

Các bài Tin Mừng trong hai Chúa Nhật kế tiếp, hầu như chỉ đề cập tới Gioan Tiền Hô.  Một ca khúc cổ điển nhấn mạnh tới công đức sáng tỏ của Gioan Tiền Hô, với nội dung:  ‘’Ông là ngôn sứ cuối cùng, ông là chứng nhân đầu tiên của Đức Giêsu Kitô, ông là tiếng kêu làm vang động hoang địa; rồi ông khiêm tốn biến dạng lúc Đấng ông loan báo xuất hiện; chính lúc đó, ông thực sự đã trở nên toàn thiện, và là một vĩ nhân trong hân hoan.  Gioan Tiền Hô là chứng nhân sự sáng; xin Người chỉ cho chúng ta con đường tìm đến với Đấng Thiên Sai.’’

Gioan Tiền Hô là một chứng nhân.  Ông chỉ cho chúng ta biết cách đón nhận Chúa Cứu Thế.  Theo nguyên ngữ Hy Lạp, chứng nhân cũng có nghĩa là nguời tử đạo.  Công khai làm chứng và tìm đến với Chúa, có nghĩa là sẵn sàng chập nhận hy sinh và chịu đau khổ. Các bài Tin Mừng, đặc biệt Tin Mừng theo thánh sử Gioan, đã miêu tả Chúa Cứu Thế như một nhân vật đang đứng trước tòa án thế nhân.  Người ta đồng thanh từ chối Chúa, kết tội Chúa; nhưng chỉ còn một mình Gioan Tiền Hô là người duy nhất đứng về phía Chúa.

Có người đến hỏi Gioan Tiền Hô:  Ông là ai?  Vào thời ấy, Gioan Tiền Hô đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, vì thế, đó là dịp thuận lợi để ông phơi bầy tất cả những cái tốt về mình, nhưng ông đã không làm như vậy.  Ông khiêm nhường công bố:  ‘’Tôi không phải là ngôn sứ, cũng không phải là Đấng Cứu Thế, tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, loan báo Đấng đang tới.  Đấng ấy đã xuất hiện giữa anh em, mà anh em không nhận ra Người.  Còn tôi, tôi chẳng đáng cởi dây giầy cho Người.’’

Gioan Tiền Hô nói cho chúng ta biết là Chúa Cứu Thề đã ở giữa chúng ta, mà chúng ta không nhận ra Người.  Chúa đã và đang hiện diện giữa chúng ta, Chúa là tác giả tất cả những việc tốt lành, là thiện chí, là lòng vị tha, nhân đạo.  Ánh sáng nhân từ của Chúa đã từng kín đáo chiếu dọi vào các ý thức hệ, tôn giáo và tất cả mọi đoàn thể.  Chỉ với một tinh thần khiêm tốn như Gioan Tiền Hô, chúng ta mới có thể nhận ra và vui mừng đón rước Chúa giữa lòng thế giới đầy hỗn tạp hiện nay.

‘’Lạy Chúa, xin giúp con dùng lời nói chân thật, việc làm tốt, thái độ khiêm tốn và tuân phục, như những dấu chỉ, để giúp tha nhân tiếp rước Chúa, Đấng Cứu Thế đang gõ cửa tâm hồn mỗi người chúng con, trong giai đoạn hiện tại.  Amen.’’


Bài Đọc 2:

  Luca 1,46b-48.49-50.53-54  -  Anh Em Hãy Vui Mừng Luôn Mãi


Tin Mừng Gioan 1,6-8.19-28  -    Có Một Vị Đang Ở Giữa Các Ông…