Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm A - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chúa Nhật II Phục Sinh -  Năm A - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 2,42-47; - Thánh Vịnh 118,2-4.13-15.22-24;
- 1 Phêrô 1,3-9  ; - Gioan 20,19-31

Nhập Lễ: 
’’Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sữa thiêng liêng không phải phôi pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ, alleluia’’ (1 Phêrô 2,2).
Bài Đọc 1:
’’Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung’’  (Công Vụ Tông Đồ 2,42-47).
Đáp Ca
’’Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương’’ (Thánh Vịnh 117,1).
Bài Đọc 2:
                 ’’Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại’’  (1 Phêrô 1,3-9)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia. Chúa nói: Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin.  Phúc thay những người không thấy mà tin’’  (xem Gioan 20-29)
Tin Mừng:
 ’’Tám ngày sau, Đức Giêsu đến’’ (Gioan 20,19-31).
Ca Hiệp Lễ:
’’Con hãy xỏ ngón tay vào đây, hãy nhìn xem những vết đinh, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin, allluia’’  (Gioan 20,27).

*****

Hãy Tạ Ơn Chúa Vì Chúa Nhân Từ

Đưa Tay Ra Mà Đặt Vào Cạnh Sườn Thầy

                 Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ để họ có thể đặt niềm tin vào Người, đồng thời Người có thể ban Thánh Thần xuống cho họ.  Lúc Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chỉ có Tôma vắng mặt.  Qua lời chứng của các đồng bạn, Đức Giêsu ước mong Tôma tin vào Người và nhận được Thánh Thần, nhưng thực tế thì trái ngược:  ‘’Vì đã thấy Thầy, nên anh tin? Phúc thay những người không thấy mà tin’’ (Gioan 20,19).
 
Đức Giêsu tạo sự liên kết giữa lòng tin và việc đón nhận Thánh Thần:  ‘’Ai khát hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.’’ (Gioan 7,37-38).

Điều kiện tiên quyết để nhận Thánh Thần là tin vào Đức Giêsu.  Vì thiếu lòng tin, nên Tôma đã không nhận được Thánh Thần.  Tuy nhiên, Thánh Thần đã giúp Tôma vượt thoát khỏi những nghi ngờ và bi quan, trước khi Tôma đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh.  Thần Linh Chúa đã phải ‘’tẩy sạch mọi vướng mắc trong tâm hồn của Tôma’’  (Thánh Augustinô).
 
Điểm đáng ghi nhận nơi Tôma là, mặc dù Tôma nghi nan việc Đức Giêsu sống lại, nhưng Tôma đã không để cho sự nghi hoặc và lưỡng lự vượt thắng, khiến Thánh Thần không còn dịp để hướng dẫn lòng tin của Tôma nữa.
 
Thánh Thần Chúa hoạt động mạnh mẽ trong Tôma đến nỗi, khi gặp gỡ Đức Giêsu, Tôma đã thốt lên rằng:  ‘’Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con’’ (Gioan 20,28).  Theo thánh sử Gioan trình thuật, thì Tôma có lòng tin lớn mạnh vào Đức Kitô, Đấng đã bị đóng đinh và sống lại trong vinh quang, hơn tất cả các chứng nhân khác.  Điều này đã làm cho Tin Mừng của thánh Gioan trở thành một tác phẩm tuyệt đỉnh.

Tác động của Thánh Thần giúp chúng ta tin tưởng vào Đức Kitô phục sinh và sống động.  Ngoài ra, Thánh Thần còn ban cho chúng ta một đức tin năng động và tạo điều kiện để chúng ta liên hệ mật thiết với Đức Kitô, Đấng ban cho chúng ta cuộc sống mới, sự bình an và tự do. 

Cũng như Tôma, có thể chúng ta cũng chống đối, nghi ngờ và mang một trái tim chai đá, thiếu lòng tin.  Và cũng như Tôma, chúng ta cần Thần Linh Chúa thiêu đốt những tư tưởng ám muội, do dự , để chúng ta đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu - một niềm tin tròn đầy xứng đáng để Đức Giêsu ban Thần Linh Chúa xuống trong tâm hồn chúng ta.
‘’Lạy Thánh Thần,
con tìm nguồn nước sự sống.
Ngài biết rõ lối đi nào dẫn con
bước vào chống đối hoặc thoái thác
không đón nhận đức tin ban sự sống.
Xin xóa bỏ mọi nghi nan nơi con,
và làm cho con trở thành kẻ biết đặt trọn
niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng hiện diện

và sống động trong thế gian.  Amen’’  

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 4,13-21; - Thánh Vịnh 118,1.14-21; - Máccô 16,9-15

Nhập Lễ: 
’’Chúa đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, và đưa những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng hoan hô, alleluia’’ (Thánh Vịnh 10,43).
Bài Đọc:
Chúng tôi không thể không nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã thấy’’  (Công Vụ Tông Đồ 4,13-21).
Đáp Ca
’’Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con’’ (Thánh Vịnh 117,21a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.  Helleluia’’  (Thánh Vịnh 17,24)
Tin Mừng:
 ’’Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’’ (Máccô 16,9-15).
Ca Hiệp Lễ:
’’Tất cả anh em đã được thanh tẩy trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô’’  (Galát 3,27).

*****

Anh Em Hãy Đi Khắp Tứ Phương Thiên Hạ
Loan Báo Tin Mừng Cho Mọi Loài Thọ Tạo
 Xin Tìm Đọc Bài Đã Đăng, Cùng Ngày, Năm 2013

http://www.lorenttrankim.blogspot.dk/2013/04/thu-bay-trong-tuan-bat-nhat-phuc-sinh.html