Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XI Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Huấn Ca 48,1-14; - Thánh Vịnh 97,1-7; - Mátthêu 6,7-15

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.  Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng bỏ rơi và hắt hủi con’’ (Thánh Vịnh 26,7-9)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia được ẩn trong cơn lốc và ông Êlisa được đầy thần khí của người’’ (Huấn Ca 48,1-14)
Đáp Ca:
’’Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng’’ (Thánh Vịnh 96,12a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng:  Ápba! Cha ơi!. Halleluia.’’ (theo Rôma 8,15bc)
Tin Mừng:
’’Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này’’ (Mátthêu 6,7-15).
Hiệp Lễ:
’’Có một điều con xin Chúa, một điều con kiếm tìm, đó là con được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời’’ (Thánh Vịnh 26,4).

***

Nhục Nhã Thay Ai Thờ Ngẫu Tượng


 Êlisa Được Đầy Thần Khí Của Êlia

                 Qua bài đọc hôm nay, chúng ta nhận thấy BenSira, tác giả sách Huấn Ca tóm lược thành qủa lớn lao mà ngôn sứ vĩ đại Êlia đã thực hiện, và Êlisa, một ngôn sứ đệ tử, có chiều kích hoạt động giới hạn hơn.


                 Tác giả cũng đề cập tới lời tiên đoán của ngôn sứ Malachi, trước thời gian đó khoảng 300 năm, là ngôn sứ Êlia sẽ trở lại trước khi Đấng Messia đến trong thế gian lần thứ hai.


                 Người ta có thể thắc mắc, dựa vào nền tảng nào mà Malachi và BenSira lại công bố như vậy!  Và chẳng ai biết mặt đất này rồi sẽ ra sao?  Vì, thực tế, từ xưa tới nay, chưa người nào có kinh nghiệm hoặc chứng kiến người chết trở về trái đất.


                 Bài đọc hôm nay còn nói sơ qua về lịch sử cứu chuộc nhân loại.  Tựu trung , cốt ý hướng tới một biến cố trọng đại tổng hợp: nhập thể, chết và sống lại của Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và là Đấng Cứu Thế.


                 Trong Kinh Thánh Cựu Ước, qua các ngôn sứ như Malachi, Êlia và Êlisa, Thiên Chúa tuần tự tỏ lộ chương trình cứu chuộc của Người.  Mặc dù các ngôn sứ đã nói tiên tri và làm các dấu lạ, điềm thiêng, các ngài vẫn chỉ là những con người tầm thường; tuy nhiên các ngài đã tìm hiểu Thiên Chúa và dám mở rộng tâm hồn đón nhận, vâng nghe và hang say loan truyền Lời Người.


                 Nhờ đức tin vững mạnh và lòng can đảm tuyệt vời, các ngôn sứ đã giúp chúng ta nhận biết Đấng đã đến và đang ngự trong thế gian để ban sự sống cho  chúng ta.  Tuy nhiên, các ngôn sứ đã kém may mắn hơn chúng ta là không được chứng kiến chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. 


                 Chúng ta biết Đức Giêsu là ai, và tại sao Người đến trong thế gian. Chúng ta cũng biết chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa vẫn còn đang diễn biến, bởi vì tât cả mọi người rồi sẽ được cứu rỗi.  Vì thế, là những thừa tác viên trong Giáo Hội, chúng ta có bổn phận phải tiếp nối thực thi công trình cứu chuộc.  Đức Giêusu truyền cho chúng ta phải ra đi và loan báo Lời Chúa, như các ngôn sứ thời Cựu Ước đã làm.


                 Đức Giêsu là gương mẫu hoàn hảo nhất, ngay cả khi chết trên thập giá, Người đã tiên báo về số phận của người trộm lành:  ‘’Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng’’ (Luca 23,43) – đó là lời Chúa hứa ban Nước Trời cho cả chúng ta nữa vậy. 


                 Liệu chúng ta có sẵn sàng đón nhận sứ mệnh rao giảng như Êlia và Êlisa đã làm là ra đi loan báo Sự Thật cho những người sống chung quanh, trước nhất là trong gia đình, thân tộc, bạn hữu, hoặc tại những nơi chúng ta năng lui tới, gặp gỡ tha nhân?, nhờ thế chúng ta mới có thể thỏa mãn lời khuyến dụ của thánh Phaolô:  ‘’Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa từng bao giờ được nghe nói đến?’’ (Rôma 10,14).