Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Côlôsê 1,9-14; - Thánh Vịnh 98,2-6; - Luca 5,1-11
 
Anh Em Hãy Vui Mừng Cảm Tạ Chúa Cha
 
Chúng ta không nên để đời sống tâm linh của mình ngưng phát triển, nghĩa là nằm yên tại chỗ; trái lại, chúng ta phải hiểu biết và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn., bởi vì, chúng ta đang bị thế tục cám dỗ, cả trong suy tư, cũng như hành động.
Phaolô nhận rõ điều này, khi Ngài dâng lời cảm tạ Chúa, về những việc tốt lành, mà các tín hữu tại Colôsê đã thực hiện, đồng thời Ngài cũng cầu xin Chúa giúp họ, tiếp tục triển nở trong cuộc sống Kitô giáo. 
Phaolô cầu xin Chúa, ban cho họ tràn đầy khôn ngoan, và thông hiểu về đàng thiêng, nhất là ơn thông hiểu ý Chúa. Sự hiểu biết mà Phaolô đề cập tới ở đây, không phải là sự hiểu biết về lý trí và suy luận, nhưng là sự hiểu biết về đàng thiêng liêng, phát xuất từ cầu nguyện, đọc và suy nghiệm Kinh thánh, dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.   
Chúng ta cần tiến lại gần Chúa, và hiểu biết Người là Đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, bằng tình yêu của Người. Chúng ta cần tìm hiểu tường tận, Đức Giêsu là Đấng, đã chịu chết trên thập giá và sống lại, vì mục đích cứu chuộc chúng ta. Khi hiểu rõ các sự kiện này, thì chúng ta mới có thể biết ý Chúa muốn chúng ta phải làm gì; và nhờ thế, cuộc sống chúng ta dễ dàng sinh hoa, kết trái.
Nhưng, không phải lúc nào cũng có thể hiểu hết ý Chúa, vì chúng ta là những kẻ yếu đuối, và không ngừng chiến đấu mỗi khi thực thi các điều chúng ta cho là đúng.   
Vì thế, Phaolô tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa ban cho họ sức mạnh, để họ có thể hoàn thành bổn phận của người Kitô hữu, sống giữa một xã hội, thườngg tỏ lộ sự chống đối các giá trị liên hệ tới Kitô giáo.  
Cố gắng thực thi ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, chưa hẳn lúc nào cũng ‘’thuận gió xuôi buồm’’; nhưng, thực tế, chúng ta không tránh khỏi các gian truân và thử thách, buồn phiền và đau khổ.  Nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng, Chúa luôn ở với chúng ta, và ban cho chúng ta ơn nhẫn nại, để niềm vui luôn tràn đầy tâm hồn, kể cả những khi cuộc sống gặp sóng gió.   
Nếu thường xuyên cầu nguyện, và luôn nhớ tới các sự kiện diễn ra trong Tin Mừng, thì chúng ta sẽ có thêm nghị lực và sức maạh để đương đầu với những cuộc chiến đấu cam go.   
Tin Mừng giúp chúng ta dễ vươn mình lên trên tất cả mọi khó khăn đang vây học chung quanh. Dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể vui mừng và tin tưởng rằng, Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi miền tâm tối, và dẫn đưa chúng ta đi vào vương quốc tràn đầy ánh sáng, đồng thời, trong Đức Giêsu, chúng ta sẽ tìm được tự do, vì đã đuợc Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta.
 
                      ‘’Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con hiểu biết sự thật sáng ngời trong Tin Mừng.  Xin cho sự hiểu biết này sinh hoa, kết trái trong đời sống chúng con, hầu chúng con kiên nhẫn thực thi ý Chúa cho đến khi chúng con được hưởng phần thưởng vinh quang muôn đời.  Amen.’’