ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
SẼ PHONG THÁNH
CHO NHÀ CẢI CÁCH
MARTIN LUTHERAN.
Như
một dấu chỉ của sự hòa giải và tha thứ vì những
xung khắc tạo bất an trong
Kitô giáo
Đức Giáo Giáo Hoàng Phanxicô
đã quyết định phong thánh cho
Martin Lutheran, một
người, vì những mâu thuẫn với
Giáo Hội công giáo, đã tạo
dựng nền móng Sự Cải Cách.
Nhiều
người nghĩ rằng, việc phong thánh cho Martin Lutheran là một cơ hội tuyệt vời để
có thể dẫn Kitô giáo khắp nơi trên toàn cầu tới sự hiệp nhất. Con người hiện đại hầu như không nhận thấy sự
khác biệt về thần học giữa công giáo và tin lành (do Lutheran chủ trương).
Để
tạo sự hiệp nhất Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn phong thánh cho nhà
cải cách Martin Lutheran, mà người đời vẫn nôm na gọi là vị lãnh đạo Tin Lành
hay Thệ Phản. Các nhà quan sát cho rằng đây là một sáng kiến hay, nhưng cũng còn
rất nhiều tranh cãi và thảo luận.
Sau 500 năm xung khắc giữa những người công giáo và thệ phản
(tin lành) cuối cùng rồi sẽ được giao hòa.
Như một dấu chỉ của sự hòa giải và tha thứ vì những xung khắc và tranh
chấp tạo bất an trong Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô quyết định phong thánh
cho Martin Lutheran, một người, vì những mâu thuẫn với Giáo Hội công giáo, đã tạo
dựng nền móng cho Sự Cải Cách. Tại một
cuộc họp báo mới đây, trong đó Tòa thánh Vatican cho biết:
‘’Chúng ta hãy thương xót như Cha chúng ta là Đấng Thương Xót, bằng cách
kêu gọi một trong số những người con hoang đàng của Hội Thánh trở về và phong thánh
cho người con ấy. Mặc dù những tội lỗi của mình, nhưng Martin Lutheran là người
có đức tin mạnh mẽ và là một tấm gương sáng cho nhiều người.’’
Việc phong thánh này trùng với lễ kỷ niệm 500
năm Cải Cách vào năm 2017, mà tiến trình dẫn đến việc phong hiển thánh, theo
truyền thống của Giáo Hội công giáo, thì bước khởi đầu là việc phong á thánh
cho Martin Lutheran nhân dịp Đức Thánh Cha đến tham dự lễ nghi phụng vụ Cải Cách
ở nhà thờ chính tòa tại Lund, Thụy Điển.
Các
giới chức thẩm quyền đạo tin lành Martin Lutheran tỏ ra hân hoan và vui mừng đón
chào sáng kiến của Đức Giáo Hoàng. Trước
là việc phong thánh cho Mẹ Têrêsa, rồi nay lại đến Martin Lutheran. Thật là vĩ đại!. Đây cũng là một phần thưởng lớn dành cho các
môn đệ của Martin Lutheran trên khắp thế giới. Theo các nhà lãnh đạo giáo phái tin lành Martin
Lutheran, thì đây là dịp các giáo hội thệ phản tin lành chia sẻ một phần trong
những thành công của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và tạo thêm cảm hứng cho lễ kỷ
niệm Cuộc Cải Cách vào năm 2017.
Nhiều
nhà lãnh đạo giáo phái tin lành Martin Lutheran dự đoán rằng việc phong thánh
cho Martin Lutheran có thể là trở thành một phản ứng dây chuyền đối với những
vụ phong thánh tiếp theo cho các giáo phụ chính thống hoặc những tín hữu thuộc
giáo hội Thánh Linh của Mỹ, nhờ thế có thể dẫn tới sự hiệp nhất Kitô giáo toàn
cầu dưới sự lãnh đạo của vị chủ chăn giáo hội công giáo Rôma. Nhiều người nghĩ rằng: ‘’Việc
phong thánh cho Martin Lutheran là cơ hội lớn để hiệp nhất những người Kitô hữu
khắp hoàn cầu. Dân chúng thời hiện đại hầu
như không thấy rõ sự khác biệt về thần học giũa các trường phái Kitô giáo. Đó là lý do chính để có thể qui tụ tất cả những
người tín hữu Kitô giáo thành một giáo hội duy nhất, nhờ thế sẽ tạo được ảnh
hưởng lớn hơn trong lãnh vực chính trị.’’
Không
chỉ những nhà lãnh đạo giáo phái thệ phản tin lành Martin Lutheran tỏ ra lạc quan
sau khi đón nhận sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mà nhiều linh mục công
giáo hiện phục vụ tại các nước Âu châu, đã từ lâu vẫn coi giáo phái tin lành
Martin Lutheran như là quốc giáo, cũng rất vui mừng.
Cha
xứ một nhà thờ chính tòa tại Bắc Âu nói: ‘’Là
Giáo Hội công giáo trong một quốc gia mà đa số là người theo tin lành thệ phản Martin
Lutheran thì quyết định của Đức Giáo Hoàng là một niềm vui khôn tả đối với
chúng tôi. Đó là một ý tưởng khôn ngoan và sáng suốt; chính vì thế mà chúng tôi
đã cho vẽ một bức chân dung thánh Matin Lutheran và treo ngay ở bàn thờ phụ
trong nhà thờ chính tòa, để người Kitô hữu thệ phản tin lành cũng như công giáo
có thể ghé qua cầu nguyện với nhà cải cách vĩ đại người Đức này. Xét cho kỹ, trên
trái đất này Martin Luther sẽ được tôn thờ như một vị thánh, nhưng trước mặt
Thiên Chúa, chắc hẳn ông là kẻ đã vấp phạm một số sai lầm đáng tiếc.’’
Đức
giám mục tin lành Karsten Nissen, trưởng ban nghi lễ cải cách tại Bắc Âu đón
nhận tin này với những cảm nghĩ khác nhau: ‘’Đây là
một tin đầy tích cực nhưng cũng chất chứa một chút vẩn đục trước lễ kỷ niệm 500
năm, nhưng Giáo Hội công giáo không thể nào cùng lúc lại có thể loại bỏ tài
liệu ‘’Dominus Iesus – Đức Giêsu là Chúa’’, với ý niệm là, chẳng ai ngoài Giáo
Hội công giáo được cứu rỗi; Đức Giáo Hoàng phong thánh cho Martin Lutheran,
nhưng chúng tôi, những người môn đệ của Martin Lutheran lại chẳng được phép
tham dự vào sự hiệp thông trong lễ nghi bẻ bánh của Giáo Hội công giáo; tức là
rước Thánh Thể.’’
Trước
khi loan báo tin này, mọi người đều biết, muốn được phong thánh, điều kiện cần có
từ cá nhân vị thánh tương lai là đã làm hai phép lạ hiển nhiên. Tuy nhiên, nguồn tin từ Vatican , xác nhận, Lutheran
đã làm một phép lạ chữa lành một bệnh nhân trong lúc người phụ nữ trẻ này đang cư
ngụ lại lâu đài tại Wartburg.
Người
ta đang cứu xét về một phép lạ thật kỳ diệu khác là Martin Lutheran đã không bị
ngọn lửa thiêu đốt trong ngày hội quốc gia vào năm 1521.
Vatican
dự tính lễ phong thánh sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2017.