Các bài đọc trích sách: - Isaia 43,16-21; - Thánh
Vịnh 126,1-6; - Philípphê 3,8-14; - Gioan 8,1-11
Các Ngươi Hãy Hết Lòng Trở Về Với Ta
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh
Gioan.
Khi tảng sáng, Người trở lai Đền Thờ. Toàn dân đến với Người.
Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisiêu
dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang
ngoại tình.
Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: ’’Thưa Thầy, người đàn bà này
đã bị bắt qủa tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền
cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?’’
Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo
Người.
Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên
đất. Vì họ cứ hỏi mãi,
nên Người ngẩng lên và bảo họ: ’’Ai trong các ông sạch tội,
thì vứ việc lấy đá mà ném trước đi’’ Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.
Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ
những người lớn tuổi.
Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì
đứng ở giữa.
Người ngẩng đầu lên và nói: ’’Này chị, họ đâu cả rồi?
Không ai lên án chị sao?’’ Người đàn bà đáp: ’’Thưa ông, không có ai cả.’’
Đức Giêsu nói:
Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!
Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!’’
Nếu biết cách, thì việc xách động quần chúng
không khó. Các nhà lãnh đạo tôn giáo
thời Đức Giêsu là những người rất khéo làm công việc này. Theo dõi các biến cố dẫn đến việc Đức Giêsu
bị đóng đinh trên thập giá trong đôi tuần lễ nữa, chúng ta sẽ biết rất rõ.
Tin Mừng hôm nay mô tả việc Đức Giêsu đang
ngồi giảng dạy dân chúng, bất chợt các luật sĩ và biệt phái dẫn đến cho Đức
Giêsu một thiếu phụ bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình.
Bạn có thể hình dung được phản ứng của đám
dân chúng lúc bấy giờ ra sao không? Đám
đông dân chúng đang từ trạng thái ôn nhu chăm chú nghe một vị thầy giảng dạy
những lời chân lý, đột nhiên chuyển thành bọn du côn, cất tiếng la hét, mắng
chửi ồn ào, chống đối thiếu phụ bất lực, đứng ở ngay giữa họ. Tội lỗi đầy ô nhục do thiếu phụ gây nên làm
đám đông dân chúng phẫn nộ, mỗi lúc càng thêm căm phẫn.
Đối thủ của Đức Giêsu thầm nghĩ, thế nào
keo này Người cũng sẽ rơi vào bẫy của họ.
Ở vào tình thế ấy, không còn cách nào có thể giúp Người thắng nổi
được. Tội lỗi của thiếu phụ đã rõ rành
rành ra rồi.
Luật
Môsê lên án tử hình người đàn bà ngoại tình (Đệ Nhị Luật 22,22). Nhưng quân ‘’Rôma chiếm đóng’’ đã hủy bỏ án tử hình của dân Do Thái (Gioan
18,31). Như thế là Đức Giêsu bị rơi vào
tình trạng tấn thối lưỡng nan, chối từ Lề Luật hoặc đối kháng nhà cầm quyền
Rôma; làm như vậy khác chi là phản lại chính giáo thuyết của Người. Nếu Đức Giêsu áp dụng đúng giáo huấn nhân từ
của mình, tức là đối lập các nhà lãnh đạo tôn giáo; còn nếu từ chối Lề Luật thì
chứng tỏ Người dung tha phường tội lỗi.
Nhưng, Đức Giêsu chụp cái bẫy lên chính
đầu của các định thủ. Người quyết định
tỏ lòng thương xót, không chối bỏ Lề Luật và cũng chẳng dung tha kẻ tội lỗi. Lề Luật quy định rằng các nhân chứng là người
có trách nhiệm về số phận của kẻ bị cáo. (Đệ Nhị Luật 17,7).
Đức Giêsu kêu gọi họ tự xét cách đối xử
của mình với người khác. ‘’Khi Đức Giêsu bảo người nào sạch tội, hãy
ném đá người phụ nữ trước đi’’, thì họ lần lượt rút lui cả. Cuối cùng chỉ còn một mình Đức Giêsu, là
người không vướng mắc tội, có độc quyền kết án, đứng lại chỗ ấy với thiếu
phụ. Đức Giêsu không kết án, vì không
phải là sứ vụ của Người (Gioan 3,17).
Đức Giêsu tha tội cho thiếu phụ và cho thiếu phụ cơ hội làm lại cuộc đời
mới.
Cụm từ ‘’đừng
phạm tội nữa’’ là những lời có tính cách quyết định. Đức Giêsu ban cho tất cả những ai tìm đến với
Người cơ hội lìa bỏ tội lỗi, từ giã qúa khứ xấu xa bằng ơn tha thứ và bắt đầu
cuộc đời mới trong Chúa.
Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng
ta như vậy. Nếu muốn được ơn tha thứ,
chúng ta cần khiêm tốn thú nhận tội lỗi của mình. Đức Giêsu mời gọi chúng ta, đặc biệt trong
Mùa Chay thánh này, hãy đến với Người, qua Bí Tích Hòa Giải, để đón nhận ơn tha
thứ mà Người vẫn hằng ước mong ban cho mỗi người chúng ta.
Lạy Đức Giêsu Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống,
xin thương xót con là kẻ có
tội. Amen.’’