Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng - Santa Claus


THÁNH NICÔLA, GIÁM MỤC  -  Ngày 6 Tháng 12 
(ÔNG GIÀ NOËL) 

 
     Thánh Nicôla có nhiều tên gọi khác nhau, tùy theo ngôn ngữ mỗi nước.  Nhiều người ’’đồng hóa’’ thánh Nicôla với Ông Già Nöel.   Ông Già Noël phát xuất từ truyền thuyết thánh Nicôla mà người Hoà Lan gọi là SinterKlaas.
Ông Già Noël Đem Qùa Đi Phát 
     Khi di dân sang Hoa Kỳ, người Hòa Lan mang SinterKlaas theo và ở đó – New Amsterdam, tức là Manhatten ngay này - có tên gọi là Santa Claus, một ’’mạnh thường quân’’ - rút tỉa từ cuộc sống nhân đạo của thánh Nicôla - tặng qùa giáng sinh cho các em nhi đồng vào đêm 24 tháng 12. 

     Theo truyền thuyết, Nicôla đã ẩn danh tìm cách cung cấp cho ba cô gái nghèo có của hồi môn để hội đủ điều kiện kết hôn, và nhờ đó không phải đem bán làm gái mãi dâm.

     Người công giáo không kính nhớ ông già Noël, nhưng kính nhớ thánh Nicôla. Theo truyền thuyết, Nicôla là giám mục tại Myra, Tiểu Á (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) vào thế kỷ thứ bốn.  Lịch sử để lại tài liệu hiếm hoi về thánh Nicôla; tuy nhiên, vào thế kỷ thứ sáu thì phần mộ của thánh nhân đã trở thành một điểm hành hương.  Đến thế kỷ thứ chín Nicôla được các nước Tây Âu biết đến nhờ lời giới thiệu của Đức Giáo Hoàng Nicôla I (cả).

     Nhiều truyền thuyết phát sinh từ nhân vật Nicôla, nào là Người làm cho kẻ chết sống lại ra sao, đặc biệt là việc giúp đỡ kẻ nghèo túng.  Nicôla bảo trợ một người ethiôpia da đen mồ côi cha mẹ, và người này đã ở với Nicôla cho đến khi Người qua đời ngày 6 tháng 12 năm 340, được an táng tại Myra, và phong hiển thánh sau này.   


Thánh Nicôla Với Những Người Trợ Tá Da Đen
     Không ai biết ngày sinh của thánh Nicôla, nhưng Giáo Hội dành ngày 6 tháng 12 hàng năm để kính nhớ thánh nhân. 

     Hài cốt của Nicôla bị một số hải thuyền đánh cắp vào năm 1087 và đem về Bari, miền Nam nước Ý, thời điểm hai nước Tây Ban Nha và Ý thuộc về nhau. Họ đem chôn hài cốt của thánh nhân ở Bari, và xây một ngôi thánh đường trên phầm mộ ấy.  Năm 2005, những cuộc khảo cứu xương thánh nhân SINTERKLAAS – Ông Già Noël - chỉ cao một mét rưỡi và cái mũi bị gẫy.

     Người Hòa Lan tìm hiểu Nicôla vào thời điểm Hoà Lan dưới quyền bảo hộ của Tây Ban Nha, và kể từ đó Nicôla gắn liền với nước này.

     Nicôla là quan thầy (bổn mạng) của thủy thủ, thương gia, du khách, nước Nga, Hy Lạp, Sicillien, ngư phủ, thợ bánh mì, phòng âu dược và luật sĩ, đặc biệt là giới nhi đồng.  Học sinh tại Dordrecht, Hoà Lan tổ chức lễ kính nhớ thánh Nicôla vào ngày 6 tháng 12.  Trong ngày ấy, các em bầu cử một ’’giám mục thiếu nhi’’, choàng áo và đội mũ giám mục, thân chinh phát qùa cho những kẻ nghèo túng, kéo dài cho đến ngày 28 tháng 12, cũng được gọi là ’’ngày của những trẻ em vô tội’’.  Sau này đổi thành ngày phát qùa cho tất cả các thiếu nhi, không phân biệt loại qùa.   

Trên 2000 thánh đường mang danh hiệu NICOLA, riêng nước Anh đã có 400 nhà thờ có tên Người.

     Thánh Nicôla được các nước theo chính thống giáo, công giáo, trong đó gồm có Hy Lạp, Ý và Trung Âu tôn kính.  Riêng tại Hoà Lan thì thánh Nicôla – Sinterklaas - được kể là một nhân vật rất quen thuộc và trọng kính.

Năm Đức Tin 2012 - 2013
 
Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

Các bài đọc trích sách: - Isaia 26,1-6; - Thánh Vịnh 118; - Mátthêu 7,21.24-27

 
Xin Mở Cửa Công Chính Cho Tôi

 
     Một bác sĩ đã làm việc lâu năm trong công tác chữa trị các em bị thương tật. Ông làm một cuộc nghiên cứu về đặc tính của lòng tin.  Ông ghi nhận rằng, những đứa trẻ thiếu sự tương quan mật thiết với cha mẹ, rất dễ đau khổ và sợ hãi, vì thế, chúng không chịu để cho bác sĩ thực hiện những cuộc thử nghiệm và chữa trị; chúng có cảm tưởng là bị người khác đàn áp hoặc chế ngự. 

     Trái lại, những đứa trẻ được yêu thương, săn sóc kỹ lưỡng thì thường tỏ ra vui vẻ, lạc quan, và cho bác sĩ được tự do làm các cuộc thử nghiệm, đồng thời chấp nhận việc chữa trị, ngay cả những khi gặp trái ý. 

     Chấp nhận thi hành những điều do cha mẹ đề xướng chính là vì chúng tin tưởng ở nơi cha mẹ, khiến chúng ta có cảm nghĩ là, nếu cha mẹ sống gần gũi với chúng, thì chúng được an tâm, và làm việc gì, chúng cũng gặt hái được thành qủa tốt đẹp, mặc dù không thiếu những lúc chúng gặp khó khăn, trở ngại.  Cuộc thử nghiệm cho biết, nhờ lòng tin, con người có được sự bình an nội tâm.

     Bài đọc hôm nay cho biết, Chúa ban bình an đích thực, gìn giữ và che chở dân Người thoát khỏi cảnh khốn khổ (Isaia 26,3), nếu họ đặt trọn niềm tin ở nơi Người.

     Lời hứa này không chỉ là giả thuyết, hay một mẩu chuyện vị lai mộng tưởng thiếu nền tảng, nhưng là lời nói chân thực, mang lại cho con người một niềm tin vững chắc và sự bình an nội tâm, giữa những bon chen, ồn ào, náo nhiệt trong cuộc sống hằng ngày. 

     Tâm trí chúng ta thường căng thẳng do những âu lo, phiền muộn ám ảnh, nên rất cần sự yên tĩnh.  Yên tĩnh không chỉ có nghĩa là vắng bóng sự náo động tạm thời, nhưng chính là chìm đắm trong sự bình an nội tâm.

     Bài đọc hôm nay hướng tới một tâm hồn cương nghị, biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, một người Cha đầy lòng thương yêu tất cả mọi người chúng ta; một người Cha hứa sẽ luôn luôn bảo vệ và che chở con cái mình.

     Bình thường, trong những lúc gặp thử thách khiến chúng ta qúa lo âu, sợ hãi, dường như không còn biết đặt niềm tin vào ai được nữa, nhưng nếu bình tĩnh và giữ vững các điều chúng ta cho là thật, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất an tâm. 

     Như một trẻ thơ sợ hãi nằm trong cánh tay âu yếm của người mẹ hiền thế nào, thì sự bình an của Chúa cũng sẽ đến với chúng ta như vậy.  Những lúc gay go và nguy khốn, mà được nằm gọn trong vòng tay của người Cha nhân lành thì chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng biết bao. 

     Chỉ trong sự che chở của Chúa, chúng ta mới có được sự bình an nội tâm.  Không một sức mạnh thế lực nào có thể bảo vệ và che chở chúng ta được.  Vì thế, chúng ta cần đặt trọn niềm tin vào Tình Yêu vô biên của Chúa, hơn là trông cậy vào khả năng riêng mình.
‘’Lạy Chúa,
xin giúp con đi trên con đường của Chúa,
đừng bước theo con đưng riêng của con.
Dù lúc cuộc đời con đen tối!
Xin Chúa hãy cầm tay dắt con đi.
Xin chỉ cho con đường lối phải tới
nơi không do chính con lựa chọn.
Tất cả mọi việc, dù lớn hoặc nhỏ,
xin Chúa hãy là người dẫn đường chỉ lối,
là sức mạnh, là sự khôn ngoan
và là tất cả của đời con.  Amen.’’
(Horatius Nonar)