Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Thứ Bảy Sau Lễ Tro
Các bài đọc trích sách: - Isaia 58,1-9b-14; - Thánh Vịnh 86,1-2.3-4.5-6; - Luca 5,27-32

Nhập Lễ
’’Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con, vì Chúa từ bi lân tuất; lạy Chúa, xin đoái nhìn đến chúng con theo lượng từ bi của Chúa’’ (Thánh Vịnh 68,17)
Bài Đọc:
’’Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối’’ (Isaia 58,9b-14).        
Đáp Ca:
’’Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài'’ (Thánh Vịnh 85,1-2.3-4.5-6)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Đức Chúa phán:  Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.’’ (Ed 33,11)
Phúc Âm:
’’Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn’’ (Luca 5,27-32).
Hiệp Lễ:
’’Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ, vì Ta không đến kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi những tội nhân’’ (Mátthêu 9,13).

***
http://www.lorenttrankim.blogspot.dk/2013/02/thu-bay-sau-le-tro.html