Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 3,11-26; - Thánh Vịnh 8,1.4-8; - Luca 23,35-48

Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, thiên hạ đều ca tụng bàn tay chiến thắng của Chúa, vì đức khôn ngoan đã mở miệng người câm và làm cho lưỡi trẻ thơ ăn nói hùng hồn, alleluia’’ (Sap 10,20,21).
Bài Đọc:
’’Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết’’  (Công Vụ Tông Đồ 3,11-26).
Đáp Ca
’’Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!’’ (Thánh Vịnh 8,2a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.  Helleluia’’  (Thánh Vịnh 117,24)
Tin Mừng:
 ’’Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại’’ (Luca 24,35-48).
Ca Hiệp Lễ:
’’Hỡi dân riêng của Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người, allaluia’’  (1 Phêrô 2,9)
*****
 
Lẫy Lừng Thay Danh Chúa Trên Khắp Địa Cầu

Phép lạ chữa lành người què chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa hoạt động trong đời sống mỗi cá nhân được chúc phúc, và các môn đệ của Đức Giêsu Phục Sinh đang tiếp nối việc làm của Người.  Sức mạnh Chúa Thánh Thần bao trùm trên những người ấy. 
Nhưng, tông đồ Phêrô hiểu rằng, Đấng ban các dấu lạ có mục tiêu tối hậu là ‘’để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.’’ (Gioan 3,16), và tạo cơ hội để nhiều người biết đến phép lạ ấy.
Tông đồ Phêrô bắt đầu làm chứng cho Đức Kitô.  Ông không có ý làm vinh danh mình, nhưng muốn cho mọi người chú ý đến Đức Giêsu.  Ông nhắc họ nhớ tới tội lỗi của mình, khi kêu gào đòi đóng đinh Đức Giêsu, và xin tha tên sát nhân Baraba.  Vì thiếu hiểu biết, nên họ đã đồng loã trong việc giết chết vị Hoàng Tử Sự Sống, nhưng thực sự, chương trình của Thiên Chúa vĩ đại hơn tội lỗi chúng ta.
Thiên Chúa đã nâng Đức Giêsu lên từ cõi chết, và làm cho Người trở nên cội nguồn ơn cứu rỗi cho những kẻ tin vào Người.  Cái chết thảm thương của Người trên thâp giá đã trở nên khí cụ tiêu diệt tội lỗi và sự chết; nhờ thế, tất cả mọi tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. 
Tông đồ Phêrô không chỉ muốn làm cho dân chúng nhận biết lỗi lầm của mình, mà ông còn có ý dẫn họ nhận rõ các sự kiện này, hầu ăn năn sám hối về các lỗi lầm của họ, và đặt niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh.
Khi Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhận biết tội lỗi của mình, thì chính lúc đó Người cũng thúc dục tâm hồn chúng ta ăn năn sám hối và trở về với Chúa, để sống một cuộc đời mới.  Lúc ấy cũng là lúc chúng ta cảm thấy vui mừng vì Chúa đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta. 
Chúng ta chẳng có thể xin được ân huệ nào to lớn hơn nữa.  Chẳng tội lỗi nào  lớn lao đến nỗi không thể tha thứ được, và chúng ta chớ nên mang mặc cảm là người tội lỗi.  Chúng ta cần vui lên, vì biết rằng Chúa đã ban ơn tha thứ cho chúng ta qua tác động của Chúa Thánh Thần. 
Chúng ta đã giải thoát khỏi vòng tội lỗi và cảm nhận được tình yêu của Đức Kitô dành cho mỗi người chúng ta.  Chúng ta mong đợi ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang, và lúc đó chúng ta sẽ hiểu biết cách vẹn toàn, không như hiện nay, chúng ta chỉ hiểu biết cách mập mờ.   
‘’Lạy Chúa, chúng con vui mừng vì nhờ máu Thánh Chúa mọi tội lỗi của chúng con đã được rửa sạch.  Xin tái tạo chúng con bằng Thần Linh Chúa, hầu chúng con biết hưởng trọn niềm vui qua ơn tha thứ, và giữ mãi niềm cậy trông vào sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời.  Amen.’’