Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Thánh Biển Đức (Bênêđíchtô), Viện Phụ - Ngày 11 Tháng 7

Thánh Biển Đức (Bênêđíchtô), Viện Phụ  -  Ngày 11 Tháng 7

Các bài đọc trích sách: - Châm Ngôn 2,1-9; - Thánh Vịnh 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11; - Mátthêu 19,27-29 

Nhập Lễ:
              ‘’Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của tôi; chính Ngài nắm giữ phần gia nghiệp ấy cho tôi.  Giây thừng đã rơi xuống cho tôi nhằm chỗ tốt; và phần gia nghiệp khiến tôi rất hài lòng‘.(Thánh Vịnh 15,5-6)
Bài đọc:
’’Hãy hướng lòng con theo sự hiểu biết’’ (Châm Ngôn 2,1-9.         
Đáp Ca:
 ’’Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa’’ (Thánh Vịnh 33,9a).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Halleluia.’’ (Mátthêu 5,3)
Tin Mừng:
’’Anh em là những người đã theo Thầy, thì sẽ được gấp bội’’ (Mátthêu 19,27-29).
Lời Nguyện Hiệp Lễ:
’’Đây là vị thánh đã được ơn chúc phúc của Chúa và được Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ thương xót, vì đây là dòng dõi những người tìm kiếm Chúa’’ (Thánh Vịnh 23,5-6)

*****

Hãy Cùng Tôi Ngợi Khen Đức Chúa

Thánh Bênêđíchtô (Dòng Biển Đức)

Trích Luật Dòng Thánh Bênêđíchtô:
Từ bỏ chính mình để theo Đức Kitô;
kỷ luật bản thân; đừng nuông chiều mình, nhưng yêu mến chay tịnh. 
Hãy cứu giúp người nghèo, mặc quần áo cho kẻ trần truồng,
thăm viếng bệnh nhân, và chôn xác kẻ chết. 
Hãy mau mắn giúp đỡ người hoạn nạn, an ủi kẻ âu lo.
Hãy hành động khác với đường lối thế gian;
Hãy yêu mến Đức Kitô trên hết mọi sự. 
Đừng làm gì trong sự phẫn nộ hoặc nuôi dưỡng thù hận. 
Loại bỏ mọi sự lừa dối ra khỏi lòng mình.
Đừng bao giờ gửi một lời chào an bình rỗng tuyếch,
hoặc ngoảnh mặt làm ngơ khi có người cần được mình yêu thương. 
Đừng thề hứa bất cứ điều gì với ai, e rằng sai lời,
nhưng hãy nói sự thật từ trái tim và miệng lưỡi.
Không hoàn trả thứ xấu cho người khác. 
Không làm tổn thương bất cứ ai, nhưng kiên nhẫn chịu thiệt hại. 
Hãy yêu mến kẻ thù.  Nếu người ta chửi rủa mình, đừng chửi rủa lại,
thay vào đó, hãy chúc phúc cho họ. 
Chịu bách hại vì lợi ích của công lý...
Hãy chỉ đặt hy vọng vào Thiên Chúa mà thôi. 
Nếu thấy mình làm được điều tốt, hãy dâng lên Thiên Chúa,
chớ nhận làm của mình, 
điều dữ chắc chắn luôn là do mình tự tạo nên.
Hãy sống trong sợ hãi ngày phán xét và vô cùng kinh sợ hỏa ngục. 
Hãy khao khát cuộc sống đời đời với ước vọng thánh thiện.
Ngày này sang ngày khác, hãy nhớ mình sẽ phải chết. 
Giờ này sang giờ khác, hãy chú tâm tới tất cả những gì mình làm,
và nên nhớ rằng Thiên Chúa cẩn trọng đưa mắt nhìn mình,
bất kể là mình ở đâu.  Ngay khi các ý nghĩ 
sai lầm xâm nhập vào tim mình,
là dấu chỉ phản nghịch Đức Kitô,
hãy mau mắn tìm hỏi cha linh hướng của mình. 
Hãy canh chừng môi miệng, đừng nói lời lời gây tổn hại và giả dối…
Hãy chú ý nghe các bài đọc thánh đức, và năng cầu nguyện. 
Trong lúc cầu nguyện mỗi ngày, hãy than khóc
và thú nhận cùng Thiên Chúa mọi tội lỗi 
mình đã phạm trong qúa khứ,
và kể từ nay, quyết tâm chừa cải, xa lánh mọi sự dữ. 
Đừng ước ao được gọi là thánh, 
trước khi mình thực sự là đấng thánh,
nhưng trước hết, phải nên thánh, 
hơn là mình thực sự được gọi như thế. 
Mỗi ngày hãy sống theo các giới răn của Thiên Chúa;
hãy tôn qúi đức khiết tịnh, đừng nuôi dưỡn hận thù,
cũng đừng đố kỵ bất cứ người nào, 
và đừng làm điều gì chỉ vì ganh ghét. 
Đừng ham mê cãi lộn; hãy xa lánh kiêu căng, ngạo mạn.
Tôn trọng những người lớn tuổi và yêu mến giới trẻ.  
Cầu nguyện cho kẻ thù, chỉ vì lòng yêu mến Đức Kitô. 
Nếu mình có xung đột với ai, 
hãy làm hòa với họ trước khi mặt trời lặn. 
Và cuối cùng, đừng bao giờ mất hy vọng 
vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Đó là những khí cụ giúp ích đời sống tâm linh.  
Giả như chúng ta đã liên tục, ngày đêm, xử dụng chúng
và đã trả chúng về vào ngày phán xét, 
thì lương bổng của chúng ta
sẽ là phần thưởng Chúa đã hứa: 
Điều mắt không nhìn thấy, cũng như tai không nghe được,

Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai yêu mến Người.’’