Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Lễ Hiển Linh

Lễ Hiển Linh
Các bài đọc trích sách: - Isaia 60,1-6; - Thánh Vịnh 72,1-2.7-8.10-11.12-13; 
- Êphêsô 3,2-3a.5-6; - Mátthêu 2,1-12


Bài Đọc 1Isaia 60,1-6  -           Mạng Sống Dân Nghèo
                                          Chúa Ra Tay Tế Độ

Bài Đọc 2Êphêsô 3,2-3a.5-6  - Các Dân Ngoại Cùng
                                          Được Thừa Kế Gia Nghiệp

Tin MừngMátthêu 2,1-12  -     Lạy Chúa, Muôn Dân Nước
                                          Sẽ Thờ Lạy Ngài.

Từ Phương Đông Chúng Tôi Đến Bái Lạy Người

                 Các nhà chiêm tinh thực sự là những vị khách bất ngờ, đã cùng có mặt với thánh gia thất tại Bêlem, trong khi bạn hữu và thân quyến của thánh gia chỉ là những người buộc phải trở về Bêlem để tham dự cuộc kiểm tra dân số.

                 Các mục đồng rất vui mừng, nhưng không cảm thấy qúa ngạc nhiên trước lời Sứ Thần loan báo, trong khi các nhà chiêm tinh ngoại quốc giầu có, sang trọng lại hối hả và vội vã lên đường, đem theo nhiều tặng vật đắt giá, cùng với một sứ điệp đã được tiên báo.

                 Đưa cặp mắt nhìn theo sự hướng dẫn của ánh sao, các nhà chiêm tinh đến tìm gặp Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa, mới giáng trần.  Theo nhận thức của các nhà chiêm tinh, thì Hài Nhi mới sinh ra sẽ ‘’là một lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta’’ (Mátthêu 2,6).  Các nhà chiêm tinh nhìn thấy vinh quang của Hài Nhi, nên ‘’sấp mình thờ lạy Người’’ (Mátthêu 2,11).

                 Nhận thức rõ Đức Giêsu là Vua, các nhà chiêm tinh đã tự kết hợp với Dân Chúa để thờ lạy Người, đúng nh7 lời ngôn sứ Isaia tiên báo:  ‘’Muôn dân sẽ đi về phía ánh sang của Người, vua Chúa húng về ánh bình minh của Người mà tiến bước’’ (Isaia 60,3).  Sấp mình thờ lạy, tức là các nhà chiêm tinh đã tự đặt mình dưới vinh quang Chúa.

                 Theo lời xác quyết của thánh sử Gioan, thì Chúa cũng tỏ lộ cho chúng ta thấy vinh quang của Người:  ‘’Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người’’ (Gioan 1,14).  Lễ Hiển Linh là dịp nhắc nhở mỗi người chúng ta nhận biết Đức Giêsu, không chỉ là Đấng Cứu Thế, là Đấng ‘’sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi do họ gây nên’’ (Mátthêu 1,21), nhưng còn là Vua và là Chúa chúng ta.

                 Giống như các nhà chiêm tinh, chúng ta cũng có thể ước mong được sấp mình thờ lạy Chúa, và tái xác nhận rằng, chúng ta là những người thuộc Dân Chúa, đang sống trong vinh quang của Đức Giêsu, Đấng là Lãnh Tụ và là Mục Tử của chúng ta.  Các nhà chiêm tinh ‘’mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến Chúa’’ (Mátthêu 2,11).

Ba Vua Thờ Lậy Hài Nhi Giêsu
                 Bảo vật cao trọng nhất mà Đức Giêsu muốn chúng ta dâng tiến Người, có lẽ là con tim của mỗi cá nhân.  Trái tim là vật thể chính yếu và qúi trọng nhất thuộc thân thể từng người, bởi vì, từ con tim, chúng ta có thể yêu mến, vâng phục, tôn vinh, chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa.  Và cũng từ con tim, chúng ta có thể suy nghĩ và hành động đúng với phẩm giá con người, đang sống trong cinh quang và sự chỉ đạo của Chúa.


                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lộ cho chúng con biết vinh quang Chúa, Đấng là Vua và là Chúa chúng con.  Là những kẻ thuộc Dân Chúa, chúng con xin tôn vinh và thờ lạy Chúa.  Chúng con vui mừng dâng tiến trái tim của chúng con cho Chúa.  Amen.’’