Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 15,1-8; - Thánh
Vịnh 19,1-4; - Gioan 14,6-14
Hôm nay Giáo Hội Mừng Kính
Thánh
Philípphê và Thánh Giacôbê:
Thánh
Philípphê:
Philípphê cùng quê với Phêrô và
Andrê, thuộc làng Béthsaiđa, miền Galilê.
Đức Giêsu trực tiếp kêu gọi Ngài, thế rồi Ngài gặp ông Nathanaen và kể: ‘’Chúng
tôi đã gặp Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ đề cập tới’’ (Gioan 1,45).
Thánh Philípphê Tông Đồ |
Giống như các tông đồ khác, phải mất một
thời gian khá dài, Philípphê mới nhận định rõ Đức Giêsu là ai. Trong một dịp, khi Đức Giêsu thấy đám đông đi
theo Người, và Người muốn cho họ thực phẩm, nên Người hỏi Philípphê là tìm đâu
ra thức ăn cho dân chúng ăn? Thánh Gioan
nghĩ, Đức Giêsu có ý thử Philípphê, chứ thực sự Người biết Người phải làm gì
(Gioan 6,6). Philípphê đáp: ‘’20 ngày
lương cũng không đủ mua thức ăn cho mỗi người được một tí’’ (Gioan 6,7).
Thánh
Giacôbê:
Thánh Giacôbê Tông Đồ |
Là con ông Alphanêus: Chúng ta chẳng biết gì về nhân vật này, ngoài
một cái tên quen thuộc, được nhắc tới trong bộ sách Tân Ước; nghĩa là Đức Giêsu
đã tuyển chọn Giacôbê để trở thành một trong số 12 cột trụ của tân quốc gia Israel.
Ngài không phải là Gicacôbê trong Công Vụ
Tông Đồ, con của Clêôpat, ‘’người anh em’’ với Đức Giêsu, và sau này là giám mục
Giêrusalem, và là tác giả lá thư của Giacôbê.
Giacôbê con của Alphanêues được biết như là Giacôbê Nhỏ Bé, để tránh nhầm
lẫn với Giacôbê, con Giêbêđê, cũng là một tông đồ, và được biết là Giacôbê Cả
(Lớn).
Nhờ Tin Mừng Anh Em Được Cứu
Thoát
Tín hữu giáo đoàn Côrintô không tin người chết
sống lại; vì thế Phaolô đã phải giải thích cho họ biết rõ vấn đề này (1 Côrintô
15,12).
Nhân Mùa Phục Sinh, mỗi người trong chúng
ta nên tự vấn để biết sự sống lại có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Phaolô dậy rằng, chúng ta cần có một niềm tin
sâu xa, cũng như sự hiểu biết chắc chắn sự kiện Đức Giêsu đã thật sự sống lại từ
cõi chết. Nếu từ thâm tâm, chúng ta nhận
định sự sống lại không phải là nền tảng đức tin Kitô giáo, thì nên cầu xin Chúa
Thánh Thần chỉ dậy, để chúng ta có thể, với lòng chân thành, tuyên xưng Đức Kitô
đã sống lại thật.
Phaolô không dùng lối giải thích có tính cách
trừu tượng, mơ hồ, để nói với các tín hữu giáo đoàn Côrintô, là thành phần hồ
nghi sự kiện Đức Giêsu sống lại, hầu khuyến dụ họ tin theo, nhưng Ngài nhắc họ
nhớ Lời chú giải trong sách Tin Mừng.
Trước tiên, Phaolô gợi lại những hình ảnh thiết thực đã nằm sẵn trong trí
óc của họ.
Hình ảnh thiết thực đó là, việc Đức Kitô
Giêsu đã chịu chết và được mai táng trong mồ.
Từ chiếc mồ, nơi Người được mai táng, Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết,
như một Thiên Chúa Phục Sinh, mà nhiều người đã được chứng kiến. Phaolô đặt trọn niềm tin vào Lời Phúc Âm. Và ơn cứu độ chỉ đến với những người tin vào
Lời ấy.
Ơn cứu độ đến với những người tin, bởi vì
trong cái chết của Đức Kitô, chúng ta đã chết cho tội lỗi mình, và trong sự sống
lại của Đức Kitô, chúng ta sống lại trong cuộc sống mới. Chúng ta đã được giải thoát khỏi sự chết; tức
là sự chết không còn làm chủ chúng ta được, chúng ta không còn làm nô lệ cho tội
lỗi nữa. Và chúng ta đã nhận được sự sống
đời đời.
Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng,
Đức Kitô đã hoàn toàn giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi, bởi vì tội lỗi và
các yếu đuối dường như không ngừng kìm hãm chúng ta, đến nỗi tội lỗi có sức mạnh
hơn cả ân sủng Thiên Chúa. Như thế không
có nghĩa là Chúa ban ân sủng cho chúng ta không đủ, nhưng chỉ vì chúng ta tự đánh
mất tâm hồn của mình.
Chúng ta đổi sự thật để chuốc lấy gian dối. Quyền năng sự sống lại là quyền năng Đức Kitô
vượt lên trên sự chết. Khi thực tâm tin
vào sự sống lại của Đức Kitô, tức là chúng ta đang tuyên xưng rằng, chúng ta đã
sống lại với Đức Kitô trong một cuộc sống mới, một cuộc sống mà trong đó quyền
lực tội lỗi đã bị hủy diệt.
Mặc dù tội lỗi tràn ngập trong cuộc sống,
nhưng tội lỗi không làm chủ được chúng ta, bởi vì Thánh Thần Thiên Chúa hằng hữu
vẫn đang tác động mãnh liệt trong chúng ta, để làm cho cuộc sống chúng ta hoàn
toàn thuộc về Đức Kitô. Vì thế, chúng ta
hãy trông cậy vào Tin Mừng, để niềm tin nơi chúng ta không bao giờ phai nhạt.
Lạy Chúa Kitô,
nhờ thập giá và sự sống lại của
Chúa
mà chúng con được sống trong tự
do.
Chúa là Đấng Cứu Chuộc thế
gian. Amen.’’