Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Chúa Nhật 10 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 10 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọc trích sách: - Sách Sáng Thế 3,9-15; - Thánh Vịnh 130,1-8;
- 1 Côrintô 4,13-5.1; - Máccô 3,20-35

 
Bài Đọc 1:  Sách Sáng Thế 3,9-15  -

 
Bài Đọc 2:  1 Côrintô 4,13-5.1  -

 
Tin Mừng:  Máccô 3,20-35  -
 
                      Các kinh sư tố cáo Đức Giêsu là bị thần ô uế ám, và dựa vào thế của Satan mà trử thần ô uế.  Đức Giêsu phá đổ lập luận của những kẻ tố cáo, bằng cách phơi bầy tư tưởng lường gạt của họ.
                 Trước tiên, chúng ta cần biết rằng, Đức Giêsu không thể nào bị thần ô uế ám, khi mà Người đang làm công việc trừ thần ô uế cho những kẻ bị chúng ám hại.
                 Tiếp theo, nếu Đức Giêsu dùng quyền năng của Satan mà trừ thần ô uế, đúng như lời họ tố cáo, thì Satan đang lâm chiến với Người và vương quốc của Người ắt sẽ sụp đổ.                
                 Đức Giêsu bảo những kẻ tố cáo biết, Người đã dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ qủi (Luca 11,20), và Người còn cho họ biết thêm rằng Người đã làm công việc ấy nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần.  Quyền phép Chúa Thánh Thần đã khử trừ các thần ô uế, thế mà họ lại nói là việc của Satan.  Như vậy, những kẻ tố cáo đã mắc một tội không thể nào tha thứ được, đó là tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần (Máccô 3,28-30).
                 Chúng ta cần hiểu những việc của Satan, hầu dễ dàng vạch trần các âm mưu của nó; nhờ thế, chúng ta sẽ không bị nó lường gạt hoặc rơi vào vòng chiến lược của nó.  Satan là cha của gian dối (Gioan 8,44); nó tìm cách cướp đi Lời Chúa ở nơi tâm hồn chúng ta (Máccô 4,15), vì sợ chúng ta tin và đón nhận ơn cứu độ.  Giống như sư tử rảo quanh, nó tìm kiếm được ai thì cắn xé (1 Phêrô 5,8).  Là tên cám dỗ, nó không ngừng nỗ lực đưa chúng ta vào vòng tội lỗi.
                 Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Đức Giêsu lâm trận, chiến đấu với Satan.  Chúng ta cũng cần được như vậy.  Đức Giêsu muốn chia sẻ cho chúng ta hoa trái mà Người đã chiến thắng địch thù, hầu chúng ta có thể đứng vững trước những mưu chước của ma qủi (Êphêsô 6,11).  Vì thế, Người ban sức mạnh của Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta có thể đạt được vinh thắng trong cuộc chiến chống lại sự dữ.
                 Khi gặp kẻ ác tâm nguyền rủa chúng ta là những kẻ vô dụng, không được Chúa yêu thương, thì hãy nài xin Thánh Thần ban cho chúng ta niềm xác tín rằng ‘’những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa’’ (Rôma 8,1), và luôn luôn được Chúa mến thương như những người con yêu qúi và thừa kế của Người.
                 Khi chúng ta phẫn nộ hoặc lên án tha nhân, thì hãy nài xin Thánh Thần ban cho chúng ta ơn biết gạt bỏ ý tưởng ấy ra khỏi tâm hồn ngay.  Và khi đụng chạm với cám dỗ, hãy nài xin Thánh Thần sớm giải cứu chúng ta ra khỏi tình huống éo le ấy.
                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, nhờ quyền phép Thánh Thần, Chúa đã chiến thắng Satan.  Xin Chúa dạy con biết sống trong quyền năng của Thánh Thần Chúa.  Xin Chúa che chở và gìn giữ con khỏi mọi lường gạt, mưu toan và cạm bẫy của địch thù.  Amen.’’

Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – (CORPUS CHRISTI)

Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – (CORPUS CHRISTI) 
Chúa Nhật Sau Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B
Các bài đọc trích sách: - Xuất Hành 24,3-8; Thánh Vịnh 116,12-13.15+16bc.17-18;
- Do Thái 9,11-15 ; - Máccô 14,12-16.22-26

 
Bài Đọc 1:  Xuất hành 24,3-8  -  Xin Dâng Chén Mừng
                                                    Ơn Cứu Độ
 
Qua Môsê, Israel Nhận Giới Răn Của Chúa

Bài Đọc 2:  Do Thái 9,11-15  -   Đức Kitô Là Trung Gian
                                                    Giao Ước Mới     


 
Tin Mừng:  Máccô 14,12-16.22-26  -  Đây Là Mình Thầy.
                                                              Đây Là Máu Thầy





                 Trong Tông Thư Dominicae cenae 3, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết:  ‘’Chầu Thánh Thể là một việc làm tối quan trọng đối với Giáo Hội và toàn thể thế giới.  Đức Giêsu đang chờ đợi chúng ta trong Bí Tích Tình Yêu này.  Chúng ta chớ lãng quên việc thờ lạy Người, bằng một tấm lòng tràn đầy tin yêu, để bù lại những tội lỗi chúng ta và thế giới đã phạm.  Hãy liên tục thờ phượng Người trong Phép Thánh Thể.’’

                 Một cách đặc biệt, ngày nay, chúng ta cần suy niệm nhiều hơn về ân sủng do Phép Thánh Thể ban phát cho nhân loại.  Đức Giêsu, Thượng Tế, đã lập Phép Thánh Thể như một lễ Vượt Qua Mới, để truyền lại cho thế gian, mà không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, bởi vì chính Người là Con Chiên vô tội bị đem đi giết.  Đức Giêsu đã tận hiến đời sống mình vì nhân loại.  Người vừa là Tư Tế và vừa là vật hiến tế.

                 Qua Phép Rửa tội, chúng ta cùng chia sẻ sứ vụ thiêng liêng này với Đức Giêsu.  Chúng ta không chỉ được mời gọi tới làm việc thờ phượng và rước Thánh Thể, nhưng chúng ta còn được đặc ân liên kết với Người nữa.  Chúng ta có thể trở thành vật hiến tế trong Nhiệm Tích Thánh Thể.  Nghĩa là, Đức Giêsu đã hiến thân mình cho nhân loại thế nào, thì chúng ta cũng được mời gọi để làm như vậy, bằng cách tận tâm phục vụ tha nhân.   

                 Trong cuộc sống, Đức Giêsu đã lao động cực nhọc, chiến đấu cam go và chịu mọi khổ hình.  Chúng ta cũng được mời gọi để thực thi như vậy.  Thân xác chúng ta có thể trở thành vật hiến tế, làm đẹp lòng Chúa Cha, và là những khí cụ phục vụ tha nhân.

                 Đức Giêsu đã tận hiến máu mình thế nào, thì chúng ta cũng cần hy sinh đời sống mình cho tha nhân như vậy.  Đổ máu mình ra là dấu chỉ của tận hiến.  Chúng ta được mời gọi hy sinh đời mình để người khác được sống.  Đức Giêsu là vật hiến tế dâng lên Chúa Cha, và cuộc đời chúng ta cũng phải là một lễ vật dâng lên Chúa Cha vậy.  Mặc dù chúng ta là ai và làm gì, tất cả chúng ta đều được mời gọi để trở nên Thánh Thể.

                 Nhờ Phép Thánh Thể, chúng ta có được sức mạnh.  Phép Thánh Thể nuôi dưỡng thể xác và tâm hồn chúng ta.  Phép Thánh Thể ban cho chúng ta năng lực, sức sống và tình yêu, để qua đó Thánh Thần Chúa tuôn đổ ân sủng xuống trong tâm hồn chúng ta, hầu chúng ta trở nên lễ vật dâng lên để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa Cha.

                 Chúng ta cần sốt sắng suy niệm những lời sau đây:  ’Đây là Mình Thầy và đây là Máu Thầy’’.  Chúng ta hãy ăn và uống cách thong thả.  Mỗi ngày và suốt ngày, chúng ta nên lặp đi lặp lại điều nhắn bảo nêu trên.  Đồng thời hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn hiểu biết Đức Kitô trong Phép Thánh Thể, mỗi ngày một hơn.    Hiểu biết Phép Thánh Thể là điều căn bản và thiết yếu trong đời sống  người Kitô hữu.  Chúng ta cảm thấy vui mừng được tiếp rước Thánh Thể, đồng thời hiểu rõ rằng chúng ta được kêu gọi tới để sống trong Đức Kitô.

                 ‘’Lạy Chúa, con muốn trở thành một vật hiến tế sống động. Con muốn đời sống của con trở nên Thánh Thể.  Con muốn đời sống của con trở nên tình yêu và khí cụ phục vụ tha nhân, và là phẩm vật dâng lên Thiên Chúa để ngợi khen và tạ ơn, vì Người đã ban Con Yêu Dấu của Người đến trong thế gian.’’     

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm Lẻ

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật 9 Thường Niên  -  Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Tôbia 11,5-17; - Thánh Vịnh 146,2.6c-7.8-9a.9c-10; - Máccô 12,35-37

 
Bài Đọc:  Tôbia 11,5-17  -


                 Sau khi lo liệu việc thành hôn cho Sara và Tôbia xong, sứ thần Raphael còn một nhiệm vụ cuối cùng là chữa lành cặp mắt mù lòa của Tobít, hầu ông có thể nhìn thấy như trước và làm cho hai gia đình lien lạc chặt chẽ với nhau.        

                 Tôbít và vợ là Anna nóng lòng chờ đợi người con trai trở về.  Chương trình hoạch định cho chuyến trở về của người con trai đem lại thành qủa tốt đẹp hơn mọi người trong gia đình mong đợi. 

                 Không những Tôbia về nhà bằng an mà còn đem theo người con dâu mới cưới, lại chữa được cả mắt của bố nữa.  Tobít rất vui mừng và ông đã hân hoan dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. 

                 Nhờ kiên tâm chịu đựng khổ đau, Tôbít đã được Thiên Chúa ban thưởng.  Tôbít luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa, mặc dù ông đã bị đối xử cách bất công, và chính vì thế mà nay ông được đền bù xứng đáng.  Thiên Chúa không bỏ rơi kẻ giữ lòng trung tín với Người.  Thiên Chúa bắt người tôi trung phải gánh chịu khổ đau cốt là để sau này họ cảm thấy được chan chứa vui mừng.

                 Câu truyện này nói lên rằng, Thiên Chúa quan phòng và săn sóc đời sống con người.  Trong những khi gặp khó khăn, thử thách, chúng ta không dễ hiểu rõ kế hoạch của Thiên Chúa ra sao.  Thiên Chúa luôn đồng hành với với chúng ta, tuy nhiên, kế hoạch của Người được thực hiện theo một đường hướng vượt ra ngoài sự suy tính bình thường của chúng ta.

                 Có những khi chúng ta đang sống trong đau khổ, bất chợt ơn phúc lại xuất hiện.  Trong lúc đau khổ, chúng ta cần bắt chước tấm gương kiên nhẫn và lòng trung tín của Tôbít.  Đề cập tới kinh nghiệm này, Sách Giáo Lý Công Giáo viết như sau:  ‘’Mặc dù được rực sáng nơi Đấng mà chúng ta tôn kính, nhưng đức tin thường trải qua những tăm tối và có thể bị thử thách.  Thế giới mà chúng ta đang sống thường có vẻ xa vời những gì mà đức tin đã dạy chúng ta.  Những kinh nghiệm của chúng ta về sự dữ và đau khổ, bất công và sự chết dường như trái ngược với lời Tin Mừng; những kinh nghiệm đó có thể lung lay đức tin của chúng ta và trở thành một cám dỗ chống lại đức tin’’ (Sách Giáo Lý Công Giáo, câu 164).

                 Như chúng ta biết, chúng ta có một Đấng Cứu Chuộc, đã chịu khổ hình vì chúng ta và đã sống lại từ cõi chết; và chúng ta có thể tin tưởng rằng mỗi khi chúng ta chịu đau khổ với Người, thì chúng ta cùng chia sẻ với Người trong sự sống lại của Người.  Người luôn ở với chúng ta và sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta trong những khi chúng ta gặp đau khổ.

                 Nhờ những tấm lòng đã từng chịu đau khổ, nhưng vẫn luôn trông cậy vào Thiên Chúa như Tôbít, sẽ giúp chúng ta cảm thấy phấn khởi mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.  ‘’Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanhh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy theo cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin’’ (Do Thái 12,1-2).

                 ‘’Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu khổ hình trên thập giá vì tất cả mọi người chúng con, và Chúa luôn ở với chúng con mỗi khi gặp đau khổ.  Xin Chúa giúp chúng con kiên nhẫn chịu đựng và luôn sống gần Chúa qua mọi cơn thử thách tại trần gian, đồng thời cùng nhau ngước mắt chiêm ngưỡng hạnh phúc muôn đời.  Amen.’’

Tin Mừng:  Máccô 12,35-37  -