Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh

Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh
Các bài đọc trích sácch: - 1 Gioan 4,11-18; - Thánh Vịnh 72,1-2; - Maccô 6,45-52


Bài Đọc1 Gioan 4,11-18  -       Thiên Chúa Là Tình Yêu

Tin MừngMáccô 6,45-52  -  Cứ Yên Tâm, Chính Thầy Đây, Đừng Sợ!

Cứ Yên Tâ, Chính Thầy Đây, Đừng Sợ!

                 ’Chưa ai nhìn thấy Thiên Chúa; chỉ Người Con, Đấng ở trong cung lòng Chúa Cha, đã tỏ lộ cho chúng ra biết’’ (Gioan 1,18).  Bản tính trọn vẹn nhất của Thiên Chúa đã được bày tỏ nơi Đức Giêsu.  Người đến từ Chúa Cha; và tất cả mọi việc Người làm, đều do ý định của Chúa Cha.

                Những điều Đức Giêsu tỏ lộ cho chúng ta biết, đều chứng minh rằng, Thiên Chúa là tình yêu.  Chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa, qua việc Đức Giêsu đối xử với người nghèo khổ, khi Người chữa lành bệnh tật cho kẻ ốm đau, và cứu giúp kẻ tội lỗi.  Chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa rõ nét nhất, qua việc Đức Giêsu hiến thân mình, chịu chết trên thập giá, vì chúng ta.

                 Mỗi khi suy niệm về: cuộc đời, sự chết và sống lại của Đức Giêsu, thì Thánh Thần sẽ mặc khải cho chúng ta biết các sự thật nêu trên.  Thánh Thần luôn ước muốn tỏ lộ cho chúng ta biết Đức Giêsu, và qua Người, chúng ta sẽ đến gần với Chúa Cha hơn.  Nếu tin vào Đức Kitô, thì chắc chắn Thánh Thần sẽ tác động trong chúng ta.  Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Người.

                 Đó là một sự thật vô cùng kỳ diệu, bởi vì chúng ta có được chính đời sống của Chúa hoạt động trong chúng ta, và chúng ta cũng có thể chia sẻ cuộc sống với Ba Ngôi Thiên Chúa.  Nếu Thiên Chúa ở trong chúng ta, thì điều này có nghĩa là Người luôn đồng hành với chúng ta, và không bao giờ xa rời chúng ta.  Nếu Thiên Chúa ở trong chúng ta, thì điều này cũng có nghĩa là, tình yêu của Người ở trong chúng ta, bởi vì Người là tình yêu.

                 Bổn phận của Chúa Thánh Thần là thúc giục tâm hồn chúng ta luôn hướng tình yêu của mình tới Thiên Chúa và tha nhân.  Chúng ta có thể trở nên giống tình yêu của Đấng Cứu Thế, bởi vì chúng ta có Thánh Thần của Người chỉ dẫn và ban sức mạnh cho chúng ta.  ‘’Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta’’ (Rôma 5,5).  
       
                 Nếu tin rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta có thể nghĩ đến cuộc sống tương lai mà không sợ hãi gì.  Chúng ta biết rằng, Chúa luôn ở trong chúng ta, là để giúp chúng ta đương đầu với khó khăn và trở ngại.  Chúng ta cũng biết rằng, chúng ta không bị lên án, vì nhờ Đức Kitô mà tất cả tội lỗi của chúng ta đều được tha thứ.  Chúng ta có thể đối diện với sự chết, nhờ xác tín rằng, chúng ta sẽ gặp mặt Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta vô cùng.

                 ‘’Lạy Chúa, Chúa muốn ở trong chúng con, và tuôn đổ Thánh Thần vào tâm hồn chúng con.  Xin giúp chúng con yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, hầu chúng con không sợ hãi gì, và thêm lòng yêu mến tha nhân.  Amen.’’