Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay




Các bài đọc trícch sách: - Xuất Hành 32,7-14; - Thánh Vịnh 106,19-20.21-22.23; - Gioan 5,31-47


Xin Chúa Thương Đừng Hại Dân Ngài


     Bạn có thể cảm thấy khó chịu khi được biết Đức Giêsu đụng mặt với các nhà lãnh đạo Do Thái, nhưng họ không chấp nhận Người là Con Thiên Chúa, đến nỗi có thể Người đã phải thầm nghĩ rằng, Tôi cần làm thế nào để các ông tin? Ông Gioan Tẩy Giả làm chứng về Tôi chưa đủ sao? Những điềm thiêng, dấu lạ mà các ông đã thấy tôi làm hằng ngày, không phải là các chứng tích mô tả trong Kinh Thánh chăng?  

TÂN GIÁO HOÀNG FRANCIS I

TÂN GIÁO HOÀNG FRANCIS I


     Thứ ba, 12 tháng 3 năm 2013, 115 Hồng Y dưới 80 tuổi trên khắp hoàn cầu đã tiến về Vatican để chọn vị Tân Giáo Hoàng.

     Sau 5 vòng đầu phiếu, lúc 19 giờ ngày thứ tư, 13 tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, sinh tại Buenos Aires, đồng thời cũng là nguyên tổng giám mục thủ đô Argentina đã được Hồng Y Đoàn bầu lên ngôi Giáo Hoàng thứ 266.

     Đức Tân Giáo Hoàng lấy tên là Francis I.  Đức Francis I là vị Giáo Hoàng đầu tiên xuất thân từ Châu Mỹ La Tinh, một cộng đồng gồm 46% trên tổng số 1 tỷ 200 triệu giáo dân công giáo trên thế giới.

     Trong buổi chào mừng đầu tiên diễn ra vào lúc 20 giờ ngày thứ tư 13 tháng 3 năm 2013 tại Công Trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của trên 100.000 giáo dân công giáo thuộc đủ mọi thành phần và du khách thăm viếng Rôma, Đức Tân Giáo Hoàng Francis I kêu gọi mọi người hiện diện chúc lành cho Người, trước khi Người ban phép lành đầu tiên cho thế giới.  Tất cả các diễn biến đều rất ngạc nhiên.  Từ đó:

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM
Chúng Ta Đã Có Vị Tân Giáo Hoàng Francis

Thứ Tư Sau Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay

Thứ Tư Sau Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay
Các bài đọc trích sách: -Isaia 49,8-15; - Thánh Vịnh 145,8-9.14.17-18; - Gioan 5,17-30


Chúa Là Đấng Từ Bi Nhân Hậu

 
     Cuộc sống của Đức Giêsu liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa Cha, nhờ thế mà Người đã hoàn tất sứ mạng cứu chuộc nhân loại theo ý Chúa Cha.  Người không làm điều gì ngoài sự đồng thuận của Chúa Cha.  Người cảm thấy hoan lạc vì vâng phục và làm vừa lòng Chúa Cha. Mỗi cử động trong cuộc sống của Đức Giêsu đều phù hợp với ý Chúa Cha.