Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Đức Giêsu Lên Trời - Lễ Chúa Thăng Thiên - Thứ Năm - Năm A

Đức Giêsu Lên Trời  -   Lễ Chúa Thăng Thiên -  Thứ Năm  -  Năm A
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 1,1-11; - Thánh Vịnh 47,1-2.5-8; 
- Êphêsô 1,17-23; - Mátthêu 28,16-20

Nhập Lễ: 
’’Hỡi người Galilê sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời!  Đấng vừa lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời, halleluia’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,11).
Bài Đọc 1:
                 ’’Đức Giêsu được cất lên ngay trước mắt các ông’’ (Công Vụ Tông Đồ 1,1-11)
Đáp Ca
                 ’’Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và’’ (Thánh Vịnh 46,6). 
Bài Đọc 2:
                 ’’Thi ên Chúa đã đặt Đức Kitô ngự bên hữu Người trên trời’’ (Ephêsô 1,17-23)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Chúa nói:  Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân.  Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Halleluia’’. (theo Mátthêu 28,19a-20b)
Tin Mừng:
’’Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất’’ (Mátthêu 28,16-20)
Ca Hiệp Lễ:
’’Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, halleluia’’ (Mátthêu 26,20).

*****

Thầy Ở Cùng Anh Em ... Cho Đến Tận Thế

                 Hình ảnh Đức Giêsu khuất dạng trong đám mây không phải là cách giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa việc Người Lên Trời, mà chúng ta cử hành lễ mừng kính hôm nay.  Đức Giêsu không thân chinh làm một chuyến viễn hành viển vông, nhưng Người khởi sự kết  hợp với Chúa Cha. 

Bay Gio Anh Em Se La Chung Nhan Cua Thay O Gierusalem

Sứ vụ của Người trên trần gian đã hoàn tất – nên bất cứ ai muốn, chắc chắn sẽ nhận ơn cứu độ – Đức Giêsu phục sinh nay đã được tôn vinh.  Người đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, cho đến khi ‘’Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân’’ (1 Côrintô 15,27).  Hiện nay Người vẫn ở trong vinh quang, mà con mắt loài người không thể thấy được, cho đến ngày Người trở lại với quyền năng phục sinh của mình.

                 Nước Trời là nơi Đức Giêsu đã rời bỏ để đến trong thế gian.  Kinh Thánh nói với chúng ta:  ‘’Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống’’ (Gioan 3,13).  Loài người tội lỗi không thể nào lên trời để chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa được, nhưng nhờ mầu nhiệm nhập thể, chết, sống lại và lên trời của Đức Giêsu, mà cửa thiên đàng đã mở ra, cho chúng ta tiến bước theo Người.

Người là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại:  bởi vì Đức Giêsu đã lên trời, nên chúng ta, là những chi thể của Người, hy vọng, vào một ngày nào đó, cũng được lên ở với Người. 

Qua lời của Đấng Cứu Chuộc trần gian, mà chúng ta thật sự được an ủi:  ‘’Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  Và nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó’’ (Gioan 14,2-3).

Đức Giêsu đã mở đường cho chúng ta bằng cách tẩy sạch tội lỗi chúng ta.  Khi thực tâm ăn năn và thống hối, đồng thời xin Chúa tha thứ, thì tội lỗi chúng ta sẽ được xóa bỏ, và chúng ta có thể tiến lại gần thánh nhan Thiên Chúa.

Ngay bây giờ, chúng ta có thể hiểu biết Người, và chờ đến ngày chết sẽ được ở với Người.  Đức Giêu là Thầy Cả Thượng Phẩm, Đấng đã hiến thân vì chúng ta, và vẫn không ngừng chăm sóc chúng ta trong vinh quang của Người:  ‘’Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa.  Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ’’ (Do Thái 7,25)
‘’Lạy Đức Giêsu,
Ngài là Thầy Cả Thượng Phẩm
Đấng ở trên Trời hằng chuyển cau cho chúng con.
Khi chúng con đến với Ngài trong cầu nguyện,
 cũng là lúc chúng con mong đợi ngày
Ngài đến trong vinh quang, thì chúng con
rất hy vọng là sẽ được cùng Ngài đến trước

thánh nhan Thiên Chúa Cha.  Amen’’.  

Thứ Tư Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ Tư Sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 17,15.22-18,1; - Thánh Vịnh 148,1-2.11-14; Gioan 16,12-15


Nhập Lễ: 
’’Lạy Chúa, con xin ca tụng Chúa giữa muôn dân, và con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, halleluia’’ (Thánh Vịnh 17,50; 21,23)
Bài Đọc:
                 ’’Đấng qúy vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho qúy vị’’ (Công Vụ Tông Đồ 17,15.22-18,1)
Đáp Ca
                 ’’Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa’’ (Thánh Vịnh 148,4c). 
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Halleluia’’. (Gioan 14,23)
Tin Mừng:
’’Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn ’’ (Gioan 16,12-15)
Ca Hiệp Lễ:
’’Chúa phán:  Chính Thầy đã chọn các con từ trong thế gian và đã cắt đặt để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, halleluia’’ (Gioan 15,16.19).

*****

Dang Chua Te Troi Dat Khong Ngu trong Den
Do Con Nguoi Lam Nen

Xin Tim Doc Bai Da Dang, Cung Ngay, Nam 2013

http://www.lorenttrankim.blogspot.dk/2013/05/thu-tu-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh.html