Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 11,19.26; - Thánh Vịnh 87,1-7; - Gioan 10,22-30
 
 
Muôn Dân Hỡi Hãy Ca Tụng Chúa
 
Bài đọc trích sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay nói tới sự thành công trong việc truyền giáo của Giáo Hội tiên khởi.  Nhiều tín hữu thuộc dân ngoại cũng đã trở lại Kitô giáo, và việc truyền đạo mỗi ngày càng mạnh.    

Trước kia, các tông đồ chỉ rao giảng cho người đồng hương Do Thái.  Được như thế là vì ‘’có bàn tay Chúa ở với họ’’ (Công Vụ Tông Đồ 11,21).  Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, một số người Do Thái cư ngụ tại Cyprus và Cyrene cảm thấy có bổn phận nói cho bạn hữu và những người thân quen gốc Do Thái biết về niềm tin vào Đức Giêsu.  Những người Kitô hữu gốc Do Thái chia sẻ niềm tin cho những người thuộc dân ngoại, và cuối cùng, tất cả mọi người quyết tâm sống theo đường lối của Đức Giêsu.  

Vì thế, đối với chúng ta, là những ngưòi đã tin theo Đức Giêsu, cũng có bổn phận phải loan truyền Tin Mừng đến những ai chưa biết Chúa.  

Trước tiên, chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần, là Đấng phù giúp chúng ta và mở lòng trí những người chúng ta đem Tin Mừng đến với họ.  

Nhân dịp lễ Cung Hiến Đền Thờ Giêrusalem, người Do Thái vây quanh Đức Giêsu, và hỏi có phải Người là Đức Kitô không.  Đức Giêsu bảo là Người đã nói với họ rồi, mà họ không chịu tin.  

Ngoài ra, Người còn giải thích thêm rằng, sở dĩ họ không tin Người, là vì họ không thuộc về đoàn chiên của Người.  Nếu thuộc về đoàn chiên của Người, thì họ đã nghe tiếng Người, và Người sẽ ban cho họ sự sống đời đời, vì Người cũng có quyền năng như Cha Người.  Cha Người và Người là một.

Sở dĩ người Do Thái không chịu tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, bởi vì họ tự cao, tự đại; họ cố tìm danh vọng, chức tước ở đời này, nên không muốn thuộc về đoàn chiên của Chúa.  Còn Chúa thì không ngừng khuyên dậy, hy sinh và khiêm nhường; trái ngược với lý tưởng sống của họ.

Đức Giêsu là Mực Tử tốt lành; Người hy sinh mạng sống mình để cứu thoát chúng ta khỏi cảnh đau khổ, chết chóc.  

Muốn tin Đức Giêsu, muốn hiểu Lời Chúa, chúng ta cần chú tâm lắng nghe tiếng nói của Người, dứt bỏ mọi dục vọng thấp hèn, và nhận rõ thân phận nghèo khó, yếu đuối của mình, đồng thời tâm hòa với Chúa, và theo gương Chúa, sống khiêm nhường, hiền hoà, nhân ái…

‘’Lạy Chúa Thánh Thần, con ước ao mọi người nhận biết và yêu mến Đức Giêsu.  Xin giúp con vượt thắng mọi âu lo và sợ hãi, hầu con can đảm nói cho những người khác biết niềm tin của con đối với Đức Giêsu.  Amen.’’