MÙA
VỌNG
![]() |
Marana tha! Lạy Chúa Giêsu, Xin Ngự Đến. |
Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón Mừng Chúa Giáng Sinh.
Mục đích chính trong việc
tổ chức mừng Chúa Giáng Sinh là
thờ lậy, ca tụng, sùng
kính và tôn vinh Đức Giêsu,
Người Con, Ngôi Hai Thiên
Chúa, xuống thế làm người,
trong cảnh cơ hàn và đã
sống như mọi phàm nhân.
Từ đó, chúng ta đã khám
phá được ý nghĩa sự hiện hữu của con người –
Đức Giêsu, Đấng có thể
trả lời cho chúng ta biết ‘’Tại Sao’’.
Người là Khởi Đầu và là
Kết Thúc.
Một ngày nào đó, mọi tạo
vật sẽ phải nhìn nhận
Người là Chúa và Là Đức
Vua.
Chúng ta được mời gọi làm
việc
sùng kính, thờ phượng, ca
tụng và tôn vinh
Đức Giêsu trong suốt Mùa
Vọng và Mùa Giáng Sinh.
Các Giám Mục nhóm họp tại
Công Đồng Vatican II
đã đồng tâm phát biểu lời
ngọt ngào sau đây:
‘’Đón nhận bản tính nhân loại, Đức Giêsu Kitô, Thầy Cả
Thượng Phẩm
của giao ước mới và vĩnh cửu, đã dấn thân vào cảnh
lưu đầy trần thế, mà thánh vịnh muôn đời hát khen khắp
thiên đình.
Người liên kết và hòa hợp với toàn thể cộng đồng nhân
loại
đồng thanh hát bài ca thánh thiện để tôn vinh’’ (Sacrosantm concilium 83)
Hy vọng, với các bài
Thánh Kinh từ các nghi lễ phụng vụ
sẽ giúp chúng ta nâng cao
tâm hồn, dâng lời ca tụng
Thiên Chúa hằng hữu đã
sai Người Con xuống trần gian.
Xin bình an và hoan
lạc trong Mùa Chúa Giáng Sinh
đến vời toàn thể chúng
ta và mọi gia đình.
M
ÙA
V ỌNG
PHẦN
I
TỪ NGÀY 1 ĐẾN NGÀY
16
THÁNG 12
![]() |
Anh Em Hãy Tỉnh Thức |
Chúa Nhật
I Mùa Vọng - Năm B
Các bài đọc trích sách: - Isaia 63,16b-17.19b.
64.1.2b-7; - Thánh Vịnh 80,2ac+3b.15-16.18-19;
-
1 Côrintô 1,3-9; - Máccô 13,33-37
Bài Đọc 1: Isaia
63,16b-17.19.64.1-2b-7 -
Bài Đọc 2: 1 Côrintô 1,3-9 -
Tin Mừng:
Máccô 13,33-37 - Lạy Chúa Tể Càn
Khôn, Xin Trở Lại
’’Anh chị em rất yêu qúi! Đây là
thời gian thuận lợi để Lời Thánh Linh, ơn cứu độ, sự bình an và hòa giải được
tỏ lộ. Đây là một Mùa Vọng vô cùng cao
trọng. Đây là thời điềm mà các tổ phụ và
các ngôn sứ mong đợi, thời điềm mà thánh Simêon vui mừng khi được xem thấy…
Trong mùa này, Giáo Hội cử hành các lễ nghi phụng vụ trọng thể. Cả chúng ta nữa, là những người, với lòng tin
yêu, cũng cần quan tâm cách đặc biệt, để dâng lời ngợi khen và cảm tạ Thiên
Chúa, đã vì lòng từ bi và nhân hậu, qua mầu nhiệm thánh này, tỏ mình ra cho
chúng ta’’ (thánh Charles Borrpmeo).
Ở vào thiên niên kỷ thứ ba này,
mọi người trong chúng ta càng thiết tha mọng đợi ngày Đức Giêsu Kitô trở lại
hơn bao giờ hết. Chẳng còn bao lâu nữa,
Người sẽ trở lại; vì đã hơn hai ngàn năm trôi qua, kể từ ngày Chúa giáng trần
đến nay. Việc Đức Giêsu Kitô trở lại,
định rõ vai trò hiện hữu của Giáo Hội, là chuẩn bị ngày Đức Giêsu Kitô trở lại.
Thứ nhất, Giáo Hội chuẩn bị
dưới hình thức rao giảng đến muôn dân Tin Mừng, đã được Đức Giêsu ủy thác, hầu
mọi người tin ở nơi Người. Thứ nhì, như một vị Hôn Thê của Người, Giáo Hội luôn
đồng hành với Đức Giêsu, để đến với Thiên Chúa Cha. Cứ mỗi năm, hoặc mỗi thế kỷ
trôi qua, thì sự trở lại của Đức Giêsu như gần kề, và lời Chúa mời gọi Giáo Hội
càng trở nên khẩn thiết hơn. Đức Kitô sẽ
trở lại, vào một ngày gần đây, nhưng vấn đề cần đặt ra là, chúng ta đã chuẩn bị
chu đáo và sẵn sàng đón rước Người chưa?
Vì không ai biết chắc chắn, vào
thời điểm nào, Đức Kitô sẽ trở lại, nên chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn
sàng. Đức Giêsu sẽ trở lại như một vị
thẩm phán, để xét xử và tưởng thưởng, về những việc tốt lành chúng ta đã làm,
đồng thời trừng phạt, vì các lỗi lầm chúng ta đã vấp phạm.
Chuẩn bị, đòi hỏi nơi chúng ta
một sự sám hối đích thực, phát xuất từ trong thâm tâm: ’’Triều
đại Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’’ (Máccô
1,15). Như thế, chúng ta nên biến Mùa
Vọng này thành một mùa sám hối thật sự sâu xa.
Nhẫn nại và hy vọng là thái độ chuẩn bị rất ý nghĩa. Khi Đức Giêsu Kitô trở lại, tức là công cuộc
cứu chuộc của Người đã tiến đến chót đỉnh vinh quang, và lúc đó, giá trị cao
qúi của mọi tạo vật trong lịch sử sẽ được tiết lộ.
Điều mà thế gian xác quyết là
thành đạt, có thể lại là thù nghịch trước triều đại Đức Kitô. Điều mà thế gian cho là điên dại và vô dụng,
có thể lại góp phần quan trọng trong việc kiến tạo vương quốc trên Trời.
Tất cả các ý tưởng thầm kín,
riêng tư và mọi hành động, kể cả các thành qủa của chúng ta đều được tỏ
lộ. Tất cả các việc bác ái, từ thiện, nhẫn
hay chịu đựng, dù nhỏ bé li ti, hoặc các hành vi bày tỏ đức tin hay tuyệt vọng,
cũng đều được tiết lộ, và được kể là điểm then chốt trong việc xây dựng hoặc
phá hủy vương quốc Thiên Chúa.
Chúng ta hãy làm cho Mùa Vọng
này trở thành một mùa tái dấn thân xây dựng vương quốc Thiên Chúa tại trần
gian.
’’Lạy
Chúa Giêsu, con đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại. Ngàn năm thứ ba đang diễn biến nơi con, xin
cho con thật lòng sám hối. Xin tái tạo
tâm hồn con, để con biết quan tâm tới ’’những điều chân thật, những điều cao qúi, những điều
chính trực, những điều đáng mến, những điều đức hạnh’’ (Philípphê 4,8), và như thế,
con sẽ có thể tiếp tay xây dựng vương quốc Chúa. Amen.’’
***
Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng
Dẫn Đầu Các Bài Đọc Năm B
***