Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lễ Chính Ngày - 15 Thánh 8

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  - Lễ Chính Ngày  -   15 Thánh 8
Các bài đọc trích sách: - Khải Huyền 2,11-19; - Thánh Vịnh 45,9-11.15; 
- 1 Cor. 15,20-27; - Luca 1,39-56

Tôn Nương Hỡi, Xin Hãy Nghe Nào

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ nhân loại một cách rất kỳ diệu, trong đó Đức Maria đóng một vai trò thật quan trọng, vừa tích cực, mang tính cách quyết định.  Đức Maria chính là một hồng ân bao la Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Riêng đối với Đức Maria, bài ca ’’Khen Ngợi – Magnificat’’ nói lên tâm tình hân hoan, tạ ơn tình yêu Thiên Chúa đã ban cho Mẹ.  Những người Kitô hữu ở vào các thế kỷ đầu tin rằng, Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa cả hồn xác lên trời, nhưng mãi đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô 12 mới công bố tín điều ấy.

Bài Tin Mừng ngày lễ hôm nay vang lời tạ ơn, cảm mến của Người Mẹ muôn vàn kính yêu, và có thể cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta.

Vừa nghe tin người chị họ là Êlisabéth thụ thai được sáu tháng, Đức Maria đã không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm trở, lặn lội đến thăm và giúp đỡ.  Đó là cuộc viếng thăm của hai bà mẹ được diễm phúc, và hai người con đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại gặp gỡ nhau, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.  Nhân dịp này, Đức Maria đã hát bài ca tạ ơn để nói lên tâm tình của Dân Chúa, trước ơn cứu độ vô cùng cao qúi.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta rút ra một bài học nền tảng đức tin Kitô giáo, được biểu lộ bằng tâm tình tràn đầy lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân của Đức Maria.  

Ngay khi nhận được tin vui làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria vừa suy niệm vừa cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vừa mau mắn đến chúc mừng và giúp đỡ người chị họ.  Trước biến cố phi thường và trọng đại như thế, Đức Maria vẫn hành động thật cao thượng và khiêm nhu như một con người thơ ngây, nhỏ bé.  Ngay khi được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã đem ngay niềm vui cứu độ đến cho nhân loại.  Hòa với tâm tình của Mẹ Maria, qua lời kinh Magnificat, chúng ta hãy cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, và nỗ lực noi theo nhân đức vâng lời của Mẹ.

Nhưng, giữa những tiện nghi xa hoa vật chất, bên cạnh cuộc sống qúa bận rộn, xen lẫn các thú vui với muôn vàn góc cạnh, liệu chúng ta có còn thì giờ nghĩ tới việc đem Tin Mừng đến cho những người chung quanh không?

Mặc dù Đức Maria chỉ là một thôn nữ tầm thường, và không bao giờ có ý định biến đổi trần gian, nhưng nhờ đức tin mạnh mẽ và tâm hồn khiêm nhu, Thiên Chúa đã xử dụng Mẹ như một khí cụ sắc bén để cải tiến bộ mặt thế giới, và từ đó trở thành người Mẹ của toàn thể nhân loại.  Nhân dịp này, chúng ta cũng cần xét lại đức tin của mình, để nếu cảm thấy yếu kém, thì xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta.

Kinh Thánh trình bầy rõ rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương kẻ nghèo khó, hèn mọn; nhưng danh vọng, quyền lực, tiền tài vẫn là những thứ hấp dẫn hơn việc tông đồ, đạo đức.

Trong cuộc sống hằng ngày, không thiếu những người Kitô hữu có địa vị, quyền thế và giầu sang, phú qúi, thường nhìn anh em đồng loại nghèo hèn, khốn khó bằng một phần tư con mắt, nhưng lại không ngần ngại giao du thân mật vời thành phần quyền cao, chức trọng, ăn chơi phung phí.  Từ đó ta có thể suy ra rằng, giữa đi đạo và sống đạo vẫn còn một khoảng cách khác nhau.

Bài ca ’’Ngợi Khen – Magnificat’’ của người Mẹ trọn đời thuộc về Chúa, bằng tâm tình cũng như trong hành động, đã trở thành lời kinh nhật tụng của Giáo Hội, để muôn vàn tấm lòng không ngừng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa.


‘’Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha đã cho Đức Maria lên trời với Cha cả hồn lẫn xác.  Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, con cũng sẽ được về quê hương vĩnh cữu với Cha.  Amen.’’