Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

MÙA THƯỜNG NIÊN


 
 
 
 
MÙA THƯỜNG NIÊN
 

TỪ THỨ HAI, TUẦN LỄ THỨ 8
ĐẾN THỨ BẢY, TUẦN LỄ THỨ 34
TRONG NĂM PHỤNG VỤ B - 2015

 
XIN XEM NỘI DUNG DẪN GIẢI
CÁC BÀI KINH THÁNH LIÊN HỆ
ĐÃ ĐĂNG TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC

Chúa Nhật 11 Thường Niên - Năm B

Chúa Nhật 11 Thường Niên  -  Năm B
Các bài đọ trích sách: - Êdêkiel 17,22-24; - Thánh Vịnh 92,2-3.13-16;
- 2 Côrintô 5,6-10; - Máccô 4,26-34


Nhập Lễ
’’Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai?  Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục.’’ (Thánh Vịnh 26,1-2)
Bài Đọc:
’’Ông Êlia đứng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Israel’’ (1 Vua 17,1-6)    
Đáp Ca:
’’Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời’’ (Thánh Vịnh 120,2).
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia.  Halleluia.  Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  Halleluia.’’ (Mátthêu 5,1-12)
Tin Mừng:
’’Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó’’ (Mátthêu 5,1-12).
Hiệp Lễ:
’’Chúa là sơn động chỗ tôi nương mình, là Đấng cứu độ và là sức hộ phù tôi’’ (Thánh Vịnh 17,3).

***


Hạt Cải Nhỏ Đã Trở Thành Cây Lớn Hơn

                 Hạt giống là một sản vật nhỏ tí xíu, không đáng chú ý, nhưng vô cùng kỳ diệu.  Hạt giống mang đặc tính di truyền học, tự động lớn lên thành một cây theo từng thể loại.  Mỗi hạt giống là một kho tàng chứa đựng nhiệt năng, và nhờ sự hòa hợp giữa thời khí, nước và đất tốt, để có thể nẩy mầm và tăng trưởng, rồi sinh hoa và kết trái.

                 Vì chỉ thực hành nghề canh tác theo thói quen lâu đời, nên khi nghe Đức Giêsu giảng giải các sự kiện liên quan tới lãnh vực di truyền học và nguồn nhiệt năng trong mỗi hạt giống, những người có mặt dường như bị đánh động mạnh hơn nhiều người, trong chúng ta ở thời đại hiện tại, trước sự biến thể kỳ diệu nơi hạt giống. 

                 Nhờ Bí Tích Rửa tội, chúng ta đã tiếp nhận hạt giống của vương quốc Thiên Chúa.  Ân sủng Bí Tích, kinh nguyện và Lời Chúa đã làm cho hạt giống ấy nẩy mầm và dần dần lớn lên trong chúng ta, thành một đức tin vững mạnh, có thể sinh hoa kết trái.

                 Nhiều người buồn bã cho rằng ơn gọi Rửa tội chưa đủ khả năng làm cho thụ nhân nên thánh.  Đúng thế, nhưng điểm nổi bật trong bài dụ ngôn hôm nay cho chúng ta biết, hạt giống có khí lực và tiềm năng riêng để thu tích sản lượng.  Trong mọi tình huống cuộc đời, chúng ta không thể nhìn thấy, cũng như không hiểu, làm cách nào chúng ta có thể thực hiện kế hoạch Chúa đề ra cho mỗi người.

                 Bài dụ ngôn hôm nay khuyên chúng ta cần có niềm tin và sự kiên nhẫn, bởi vì những gì Chúa đã gieo, mặc dù vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, thì Người sẽ cho lớn lên và sinh nhiều hoa trái. 

Việc cộng tác của chúng ta là điều rất cần thiết, nhưng Đức Giêsu đã không ngừng giảng dạy một điều then chốt như:  điều gì Chúa đã gieo trong Thánh Thần nơi mỗi người Kitô hữu, thì nó sẽ âm thầm mọc lên, qua các con đường kín nhiệm, đem lại hoa trái trong sự thánh thiện.  Vậy chúng ta hãy vui mừng vì sự tăng trưởng và tin vào Đấng đã ban phát cho chúng ta phẩm vật ấy.

Giáo Hội là hạt giống của Vương Quốc Thiên Chúa tại trần gian.  Giáo Hội bắt đầu với một nhóm tín hữu nhỏ bé, chẳng có giá trị to lớn; rồi tăng trưởng dần và trở thành một cộng đồng lớn mạnh, bao trùm khắp toàn cầu, có khả năng dạy dỗ, an ủi và bảo vệ tất cả những ai đến với Giáo Hội.

Mặc dù số tín hữu đã đông đảo, nhưng Giáo Hội ngày nay vẫn chỉ là hạt giống hoặc là điểm khởi đầu của Vương Quốc Thiên Chúa.  Khi Đức Giêsu trở lại để bầy tỏ vinh quang và uy quyền của Người thì lúc bấy giờ số tín hữu tăng lên vô cùng lớn lao.  Chúng ta mong đợi sự hiện diện của Chúa trong Giáo Hội sẽ mang Vương Quốc vinh quang của Người đến trong thế gian.

‘‘Lạy Cha Trên Trời, chúng con cảm tạ, vì Cha đã ban cho chúng con ơn đón nhận bí tích Rửa tội.  Chúng con vui mừng được thông phần thế lực và quyền năng của Cha.  Chúng con cảm tạ, vì Cha đã ban cho chúng Giáo Hội trần thế, dấu chỉ sự hiện diện của Cha trong vũ trụ và dấu chỉ vinh quang to lớn khi Con Cha trở lại.  Amen.‘‘