Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A
Các bài đọc trích sách: - 2 Vua 4,8-11.14-16; -
Thánh Vịnh 89,1-2.15-18;
- Rôma 6,3-4.8-11; - Mátthêu 10,37-42
Nhập Lễ
’’Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo
mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui’’ (Thánh Vịnh 46,2)
Bài Đọc 1:
’’Người thường
ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa’’ (2 Vua 4,8-11.14-16a)
Đáp Ca:
’’Lạy Chúa,
tình thương Chúa, đời đời con ca tụng’’ (Thánh Vịnh 89,2a)
Bài Đọc 2:
’’Vì được dìm
vào trong cái chết của Đức Kitô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống
mới.’’ (Rôma 6,3-4.8-11)
Tung Hô Tin Mừng:
’’Halleluia. Halleluia.
Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh,
để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u
tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Halleluia’’ (1 Phêrô 2,9)
Tin Mừng:
’’Ai không vác
thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón
tiếp anh em là đón tiếp Thầy’’ (Mátthêu 10,37-42).
Hiệp Lễ:
’’Linh hồn tôi
ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người’’
(Thánh Vịnh 102,1).
***
Tình Thương Chúa Đời Đời Con
Ca Tụng
![]() |
Vác Thập Giá Đi Theo Đức Giêsu |
Rất nhiều người tỏ ra kính trọng, khen ngợi và ngưỡng
mộ Đức Giêsu; họ nghĩ rằng: ‘’Nếu nhân loại sống theo giáo huấn của Đức
Giêsu thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp’’.
Nhắn bảo chúng ta yêu mến người nghèo khổ, người bị
cuộc đời bỏ rơi, và người bị áp bức, Đức Giêsu muốn có một thế giới trật tự,
qui định rõ nền văn minh tình thương, an bình và công chính.
Qủa thực, tâm tình của Đức Giêsu chắc chắn cao siêu
hơn nhà hướng dẫn luân lý, hay một thầy dậy đạo đức, hoặc một nhà cách mạng xã
hội. Và chính vì thế, chúng ta có thể nói
rằng, nếu Đức Giêsu chỉ được người đời kính trọng, khen ngợi và ngưỡng mộ mà thôi,
chưa đủ.
Đức Giêsu khuyên dạy chúng ta yêu mến Người trên hết
mọi sự, hơn cả những người thân thuộc, họ hàng, ruột thịt trong gia đình và bạn
hữu. Thực vậy, Đức Giêsu là tình yêu đầu tiên của nhân loại. Nếu yêu mến những người thân thuộc, gần gũi
trên hết mọi sự, thì theo lời Đức Giêsu, chúng ta không xứng đáng với Người (Mátthêu 10,37).
Khi tuyên bố những lời trên, Đức Giêsu có chứng tỏ là
một giáo sĩ Do Thái yêu chuộng hòa bình không?
Và như thế, Đức Giêsu có phải là một ông thầy khôn ngoan, đã từng dạy chúng
ta yêu mến kẻ thù, đưa má khác cho người ta tát, và hạ mình xuống vì bạn hữu chăng?? Đức Giêsu cần, nên Người đã mời gọi những môn
đệ có quyết định vững chắc và luôn cầu tiến.
Đức Giêsu kêu gọi chúng ta vác thập giá theo Người, đó
là cách khuyên dạy chúng ta chết cho nhau.
Thập giá là hình phạt dã man và khủng khiếp nhất, mà nhà cầm quyền Rôma đã
phát minh, để trừng trị những công dân mà họ coi là cứng đầu, ương ngạnh.
Đức Giêsu muốn những kẻ đi theo Người phải trả một
giá thật đắt. Kẻ liều mạng sống mình vì
Đức Giêsu thì sẽ tìm thấy, nghĩa là mất cuộc sống ở đời này, nhưng tìm được cuộc
sống vĩnh cửu.
Muốn là một đệ, tức là muốn trở thành một nền tảng vững
chắc và luôn cầu tiến. ‘’Môn đệ’’ trong ngôn ngữ Hy Lạp nghĩa là
‘’người học trò’’, đang theo học một
nghề. Chúng ta là những học trò và Đức
Giêsu là thầy dạy.
Thuở xưa, học trò thường
tìm một thầy để được gần gũi và học hỏi ở nơi thầy tất cả mọi sự. Còn Đức Giêsu thì khác; chính Người đi tìm kiếm
các môn đệ và dạy bảo họ phải chết vì Người và vì Tin Mừng, như Người cũng chết cho họ.
Chúng ta đang sống
trong thời đại với nhiều thách đố. Nội
dung sứ điệp ngày hôm nay của Đức Giêsu vẫn giống lời răn dạy của Người cách
nay hơn hai nghìn năm. Chúng ta được Người
mời gọi để yêu mến, phục vụ và vâng lời Thiên Chúa.
Thế giới chúng ta cũng
đang tìm kiếm những môn đệ sẵn sang làm chứng cho các thay đổi mà họ đã nhận được,
để có một cuộc sống mới, nhờ quyền năng Thiên Chúa, và tận hiến cuộc đời cho
Tin Mừng.
‘’Lạy Chúa Giêsu,
Chúa gọi con trở thành
môn đệ.
Con muốn theo Chúa
với lòng
nhiệt thành, sốt sắng
và đơn sơ. Amen.’’