Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C

Các bài đọc trích sách: - Công Vụ Tông Đồ 7,55-60; - Thánh Vịnh 97,1-2.6-7.9;
- Khải Huyền 22,12-14.16-17.20; - Gioan 17,20-26

 
Xin Cho Họ Được Hoàn Toàn Nên Một

 
     ‘’Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.’’ (Gioan 4,34).  Khi nói câu trên, Đức Giêsu muốn cho chúng ta biết Người luôn kết hợp với thánh ý Chúa Cha.  Người hoàn toàn tuân phục ý Chúa Cha:  ‘’Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con.  Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.’’ (Gioan 22,42). 

     Sự kết hợp ấy bắt nguồn từ việc Chúa Cha sống trong Đức Giêsu và Đức Giêsu sống trong Chúa Cha:  ‘’… như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha…’’ (Gioan 17,21).  Đức Giêsu cảm nhận tình yêu Chúa Cha dành cho Người, khiến Người có thể nói lên rằng:  ‘’như Chúa Cha đã yêu mến Thầy’’  (Gioan 15,9).  Đức Giêsu biết Chúa Cha yêu mến Người như thế nào, và vì thế Người cũng yêu mến Chúa Cha như vậy, đồng thời sống trong sự hiệp nhất với Chúa Cha.

     Đức Giêsu ước mong chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Chúa Cha, cũng như tình yêu của chính Người thông ban cho chúng ta, để từ đó, chúng ta có thể sống kết hợp với Chúa Cha và với Người.  Khi tuân giữ Lời Đức Giêsu thì chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa Cha, cũng như Chúa Con dành cho chúng ta; đúng như Đức Giêsu đã nói:  ‘’Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha của Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người ấy.’’ (Gioan 14,21). 

     Chúa Cha và Chúa Con ở trong tâm hồn của những kẻ tin tưởng và tuân giữa Lời răn dậy của Đức Giêsu, và những kẻ ấy ở trong Chúa Cha và Chúa Con.  Chúa Thánh Thần thông ban thần tính cho chúng ta, ngay lúc chúng ta chịu phép Rửa tội.

     Cảm nghiệm tình yêu phát nguồn từ Chúa Cha và Chúa Con, thông truyền đến chúng ta, rồi từ dó, chúng ta dùng tình yêu ấy chuyển ngược về Chúa Cha và Chúa Con, đồng thời lan tỏa tới tất cả những người Kitô hữu khác.  Chúng ta chia sẻ trong cùng một tình yêu và trong cùng một Thánh Thần. 

     Tình yêu và Thánh Thần ấy giúp chúng ta có thể sống trong sự hiệp nhất với nhau và yêu mến tất cả mọi người.  Chúng ta yêu mến Chúa Cha và Chúa Con bằng tình yêu Chúa Cha và Chúa Con có sẵn trong chúng ta, và chúng ta yêu mến nhau cũng bằng tình yêu có sẵn ấy trong mỗi người.  Chính vì thế mà Đức Giêsu truyền dậy chúng ta yêu mến nhau và sống trong sự hiệp nhất với nhau. 

     Nếu được như vậy là nhờ chúng ta đang sống trong sự hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta hiệp nhất, tính theo chiều dọc, với Chúa Cha và Chúa Con, giúp chúng ta dễ dàng hiệp nhất với nhau, tính theo chiều ngang.  Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cần cố gắng tập luyện, để có thể đạt được tình yêu ấy.  Chúng ta cũng cần quyết tâm yêu mến tất cả mỗi người và mọi người, tránh tối đa tình trạng chia rẽ, dù với bất cứ ai. 

     Tìm đủ mọi cách, đặc biệt là nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để chúng ta sống trong yêu thương đối với mọi người.  Tin tưởng vào tình yêu siêu nhiên có sẵn trong chúng ta, và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể lôi kéo được nhiều người khác trở về với Đức Giêsu, và sống trong tình yêu của Người, là nguồn mạch sự hiệp nhất.
‘’Lạy Chúa Cha rất mến,
chúng con cảm tạ,
vì nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần,
Cha đã cùng với Đức Giêsu
đến cư ngụ giữa chúng con.
Xin Chúa giúp chúng con chân thành
yêu mến và hiệp nhất với nhau,
tâm hồn cũng như trí khôn.  Amen.’’