Thứ Tư Sau Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trích sách: - Côlôsê 1,1-8; - Thánh
Viịh 52,8-9; - Luca 4,38-44
Lời Chân Lý Là Tin Mừng
Phaolô lưu tâm tới
cuộc sống của tất cả mọi người Kitô hữu, chứ không chỉ đối với các nhóm, do chính
Ngài loan truyền Tin Mừng cho họ. Phaolô
không thiết lập Giáo Hội tại Côlôsê, nhưng bây giờ, từ một nhà tù, có thể là ở Êphêsô,
hoặc Rôma (không ai biết đích xác),
Ngài lại viết thư khích lệ các tín hữu, và cảnh giác họ trước một vài điều sai
lạc mà họ đã nghe.
Các điều sai lạc này
là việc họ đặt trọng tâm vào quyền lực của thiên sứ, mà Đức Giêsu chỉ nắm giữ một phần quyền lực ấy. Để phá tan tà thuyết, Phaolô nhấn mạnh tới vai
trò tối thượng và duy nhất của Đức Kitô, hình ảnh Chúa Cha, nguồn mạch sự khôn ngoan và hiểu biết. Người đã hoàn toàn chiến thắng quyền lực sự dữ,
và giải thoát chúng ta khỏi ràng buộc của lề luật Do Thái.
Những người Kitô hữu hiện nay, là chi thể Thân Mình cực trọng của Người,
kết hợp với Người trong sự chết và sống lại của Người.
Phaolô kể cho các tín
hữu Côlôsê biết là Ngài cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe nói về cuộc sống, liên
quan tới việc họ thực hành chu đáo ba nhân đức đối thần: Tin, Cậy và Mến, là các nhân đức mà Phaolô khen ngợi
và khuyến khích các tín hữu Côlôsê tiếp tục thực hiện, vì đó là những nhân đức
tối hệ trọng, trong cuộc sống của mỗi người Kitô hữu.
Chúng ta biết rằng,
với niềm hy vọng, chúng ta có lý do để đặt trọn lòng Tin, Cậy và Mến, vào vinh quang Nước Trời. Đây không chỉ là mộng ảo, nhưng là niềm hy vọng
chắc chắn, căn cứ vào bản tính không thay đổi và các lời Thiên Chúa đã hứa. Biết được như vậy, nên chúng ta có thể sống một
cuộc đời, như những người mang số phận, không bao giờ phải chết; và nhờ đó, Đức
Tin và Đức Cậy sẽ hướng dẫn chúng ta hành động mọi việc vì yêu mến, để sứ điệp
Tin Mừng đâm hoa, kết qủa, và lớn mạnh trong cuộc sống mỗi người, giống như các
tín hữu Côlôsê thuở xưa.
Lời Chúa khác với các loại thông điệp liên quan tới lý trí và sự hiểu biết bình
thường của con người, mà chúng ta đã nghe và đón nhận. Êpaphras báo cho Phaolô biết ‘’lòng yêu mến trong Thánh Thần’’ của các
tín hữu Côlôsê đang phát triển mạnh. Nếu
Êpaphras tái xuất hiện vào thời hiện đại, không hiểu ông nghĩ sao về chúng
ta? Tình yêu chúng ta đối với Thiên Chúa
và tha nhân là do khả năng và kết qủa sứ điệp Tin Mừng, mà chúng ta đã nhận được.
Nói cách khác, càng
thực tâm nghe và đón nhận sứ điệp Tin Mừng, chúng ta càng yêu mến Chúa và tha
nhân hơn. Vì thế, hằng ngày, mỗi người,
nên dành chút ít thì giờ để cầu nguyện, đọc và suy nghiệm Kinh Thánh, thì Thánh
Thần Chúa mới có cơ hội hoạt động trong chúng ta, và mang lại cho cuộc sống chúng
ta các ơn phúc, như thánh Phaolô đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì đã ban cho
Giáo Hội tại Côlôsê.
‘’Lạy Chúa, xin ban
thêm Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến cho chúng con.
Nhờ Đức Giêsu, chúng con tin những điều Chúa đã làm cho chúng con, và với
niềm cậy trông, chúng con mong đợi được đến an nghỉ tại quê hương bất diệt. Xin cho chúng con sống cuộc đời
yêu thương và tích cực phục vụ mọi người gần gũi chúng con. Amen.’’