Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Thứ Bảy Sau Lễ Tro
Các bài đọc trích sách: - Isaia 58,1-9b-14; - Thánh Vịnh 86,1-2.3-4.5-6; - Luca 5,27-32


Lạy Chúa, Ngài Nhân Hậu Khoan Hồng

     Chúng ta có thể hình dung ra một diễn cảnh: một Giám Mục tên tuổi truyền giảng Tin Mừng cho một tên buôn bán á phiện, và một tên buôn bán các đồ khiêu dâm; thế rồi vị Giám Mục chấp nhận lời mời tới dự một bữa ăn tối với các đồng bạn của tên buôn bán á phiện trong một câu-lạc-bộ với ánh đèn mờ ảo.

     Lợi dụng cơ hội này, báo chí địa phương thổi phồng và xuyên tạc, bóp méo vấn đề.  Nhiều hình ảnh, nhiều đề mục, nhiều phán đoán về luân lý thay phiên nhau phơi bầy trên mặt báo với lời bình phẩm, chỉ trích, nhạo báng, chế diễu, theo óc tưởng tượng của từng tác giả, cho rằng Giáo Hội tiếp xúc với thành phần trụy lạc, bất hảo, làm băng hoại xã hội. 

     Mặc dù sự kiện không hoàn toàn giống như đã xảy ra đối với Đức Giêsu, được mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay, nhưng cũng đủ làm vị Giám Mục tên tuổi kia ngạc nhiên, sửng sốt.

     Đức Giêsu thực sự đã tiếp xúc với những kẻ tội lỗi và thành phần vô gia cư.  Theo suy nghĩ bình thường, chúng ta cho rằng Đức Giêsu chỉ nên tiếp xúc với những người  tốt lành, thánh thiện, không ở trong tình trạng xấu xa, hư đốn.  

     Đúng hơn, những người tiếp xúc với Đức Giêsu không tầm thường như chúng ta, và phải được xã hội ưu đãi, biểu lộ nét đạo hạnh, thánh đức. Suy nghĩ như vậy là chúng ta đánh giá sai lầm về quyền năng sứ vụ của Đức Giêsu cũng như tác dụng tuyệt vời trên cuộc sống con người, đã và vẫn phát xuất từ nơi Người. 

    Mátthêu, một nhân viên thuế vụ, bị liệt kê vào thành phần thấp hèn nhất trong số những kẻ hèn hạ, và bị các người đồng hương khinh bỉ.  Chúng ta cảm thấy chán nản và buồn khổ đến mức độ nào, khi những người chung quanh nhìn mình với cặp mắt thiếu khả ái?  Mỗi khi có thái độ bất kính với bất cứ ai, chúng ta nên nhớ rằng có lẽ họ là người đang đồng hành với Đức Giêsu, hay họ là người đang tìm kiếm và gặp gỡ Đức Giêsu.  

     Nếu là sự thật, thì điều đó sẽ giúp chúng ta không dám phán xét bất cứ ai cách hẹp hòi, căn cứ vào dáng vẻ bề ngoài hoặc nhận thức hời hợt về hoàn cảnh xã hội của họ.  Ngoài ra còn giúp chúng ta hiểu rõ, người Kitô hữu không phải là những người không có tội, và ngay kẻ tội lỗi ngập trời cũng vẫn được phép tiếp xúc với Đức Giêsu. 

     Thực sự đó là một tin vui đối với chúng ta.  Đức Giêsu có thể thay đổi cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta thú nhận mình là kẻ tội lỗi và thật lòng sám hối; trái lại Người sẽ chẳng làm được gì giúp chúng ta, nếu chúng ta tự cho mình là kẻ chính trực và đức hạnh.  Đức Giêsu chẳng làm được gì hơn nữa cho những người Pharisiêu.  

      Người không cần tới sức lực của chúng ta.  Bởi vì quyền năng của Người có thể biến đổi chúng ta từ tình trạng yếu đuối thành toàn hảo.
‘’Lạy Đức Kitô,
xin tha thứ cho con vì con đã phán xét kẻ khác.
Xin Chúa giúp con nhận thức rằng, chỉ vì
thiếu tình yêu mà hằng ngày con đã
mắc tội qui lỗi lầm cho kẻ khác.
Ngoài ra, con còn biết, Chúa ban ơn tha thứ cho con
cũng như ban ơn tha thứ cho những kẻ
chạy đến Chúa, khi nhận thức sự yếu đuối của mình.
Xin đổ đầy tình yêu Chúa trong tâm hồn con.  Amen.’’