Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Chúa Hiển Dung - Năm B - Ngày 6 Tháng 8

Các bài đọc trích sách: - Dniel 7,9-10.13-15; - Thánh Vịnh 97.1-2.5-6.9; - 2 Phêrô 1,16-19; Máccô 9,2-10

 
‘’Đây Là Con Ta Yêu Dấu’’ 


Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor


     Đức Giêsu đưa các môn đệ thân tín nhất của Người lên núi, để họ chứng kiến việc Người biến hình.  Đây là một sự kiện có tính cách huyền nhiệm, chan chứa quyền năng, hầu tỏ lộ cho các môn đệ biết rõ Đức Giêsu hơn.

     Khi thấy vinh quang của Đức Giêsu, và nghe tiếng phán bảo của Thiên Chúa phát ra từ trong đám mây, tất cả các môn đệ đi theo Người đều hốt hoảng, sợ hãi.

     Việc này diễn ra vào đúng thời kỳ Đức Giêsu đang dạy dỗ các ông về sự chết và sống lại của Người, rồi Phêrô lên tiếng ngăn cản lời tiên bảo ấy, khiến Đức Giêsu phải nổi giận và lên tiếng quở mắng ông.

     Chiêm ngắm vinh quang Đức Giêsu là điều rất quan trọng đối với các ông trong thời điểm ấy, vì nhờ thế, các ông có thể lường trước được sự chết, và sống lại của Người.

     Đức Giêsu đến để hoàn tất sự vinh quang của Người, bằng con đường thập giá.  Thực vậy, chỉ thập giá mới biểu lộ được vinh quang; mặc dù dưới con mắt nhân loại, thập giá tượng trưng một hình ảnh tồi tệ nhất, nhưng chính trên thập giá Đức Giêsu đã bầy tỏ tình yêu tuyệt đối và hiến dâng cuộc sống của Người cho thế gian.

     Các môn đệ đã nhìn thấy Môisê và Êlia đàm đạo với Đức Giêsu, vì các vị này là những nhân vật lớn trong Cựu Ước, tức là những người thay mặt cho Lề Luật và các ngôn sứ.  Điều này nói lên rằng Đức Giêsu đến để hoàn tất những điều Lề Luật cũng như các ngôn sứ đã tiên báo.

     Người là Đấng phải chịu thuơng khó; nhưng sự chết và sống lại trong vinh quang của Con Người là để kiện toàn lời Kinh Thánh.  Tiếng nói phát ra từ trời cao là để xác nhận những điều Đức Giêsu đã nói về sự thương khó của Người và giới thiệu cho nhân loại biết Người Con rất yêu qúi và đẹp lòng Chúa Cha trong mọi sự. 

     Thiên Chúa muốn nhắn bảo các môn đệ phải tuân hành lời Người Con ấy, vì đó là Lời của Thiên Chúa đã trở nên máu thịt, để bày tỏ hoàn toàn về Thiên Chúa Cha.

     Ta có thể cảm thấy rất vui mừng khi suy niệm về mầu nhiệm và sự kỳ bí này, vì qua phép Rửa Tội ta cũng được thông phần mầu nhiệm sự sống lại.  Mặc dù còn ở trần gian, hơn bao giờ hết, ta cũng đã được kêu gọi tham dự vào sự biến hình. 

     ’’Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, càng ngày càng trở nên rực rỡ hơn, bởi tác động của Chúa là Thần Khí’’ (2 Cor. 3,18).

     Là người Kitô hữu, ta được mời gọi tham dự vào sự đau khổ của Đức Giêsu cũng như sự vinh quang của Người; và khi ta gặp những thử thách, thì chính lúc đó ta có thể củng cố và phát triển sự gặp gỡ Chúa qua lời cầu nguyện cũng như khi đón nhận các Bí Tích.  Cũng trong chiều hướng đó, sự biến hình là để chuẩn bị cho các môn đệ đối đầu với sự đau khổ và sự chết của Đức Kitô Giêsu.
’’Lạy Đức Giêsu,
con vui mừng vì đã được
Chúa thương gọi con đến để
thông phần vinh quang trong sự sống lại của Chúa.
Xin cho con biết đón nhận vinh quang của Chúa,
qua các thử thách ở đời này,
cho đến khi con được biến hình hoàn toàn
nơi vinh phúc đời đời trên nước Trời. Amen’’